Hoa hậu Kỳ Duyên sẻ chia cùng học sinh nghèo vùng cao Hà Giang

Những ngày trung tuần tháng 3 vừa qua, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã cùng Tổ chức tình nguyện vì giáo dục (V.E.O) đến các điểm trường của xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) tặng chăn, thiết bị dạy học nhằm nâng cao môi trường giáo dục cho học sinh.

Xuân sang, cái se lạnh của mưa phùn lất phất như khiến con người xích lại gần nhau hơn để tìm kiếm hơi ấm lúc giao mùa. Đây cũng là lúc Tổ chức tình nguyện vì giáo dục (V.E.O) cùng các bạn trẻ sẽ đến với xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để tiếp tục hành trình tình nguyện đầy ý nghĩa. Chuyến đi lần này càng đặc biệt hơn với người bạn đồng hành là Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng là Đại sứ chương trình. 

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Đại sứ thiện nguyện VEO tặng quà cho các em học sinh
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Đại sứ thiện nguyện VEO tặng quà cho các em học sinh.

Trên hành trình của V.E.O, điểm đến nào cũng là thắng cảnh nhưng cũng là những vùng đất còn nhiều khó khăn. Hà Giang cũng vậy, miền đất hoang sơ, quyến rũ nhưng vẫn còn đói nghèo, lạc hậu. Những thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện đi lại kèm theo điều kiện tự nhiên khắc nhiệt khiến người dân xã Khau Vai gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên- Đại sứ thiện nguyện VEO tận tay mang mũ ấm cho các em
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên- Đại sứ thiện nguyện VEO tận tay mang mũ ấm cho các em.

Đến với Khau Vai, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều em bé chân trần đi học giữa trời đông buốt giá, những ngôi nhà xiêu vẹo trong cái gió lạnh thấu xương. Nhưng đằng sau cái rét tê tái của miền núi Tây Bắc là tình cảm chân chất, mộc mạc của bà con dân bản, là nụ cười trẻ thơ rạng ngời như màu của cánh đồng tam giác mạch tít tắp. Đây chính là điều dẫn lối du khách và những tâm hồn đam mê tình nguyện đến với Khau Vai.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên thân thiện bên những em nhỏ
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên thân thiện bên những em nhỏ.

Trong chuyến đi đến Khau Vai những ngày đầu tháng 3 với sự góp mặt của Đại sứ thiện nguyện của tổ chức - Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, V.E.O mong muốn cái nắng của Hà Nội sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn ở nơi đây. Trong 4 ngày 12 – 16/3/2015, Hoa hậu Kỳ Duyên đã cùng các bạn tình nguyện viên (TNV) đến thăm, chúc Tết và tặng quà trẻ em trong xã cũng như trao quà áo phao, bánh kẹo, sách vở giúp các em có đủ điều kiện tiếp tục học tập.

Hoa Hậu  Nguyễn Cao Kỳ Duyên thân thiện bên người phụ nữ bản
Hoa Hậu  Nguyễn Cao Kỳ Duyên thân thiện bên người phụ nữ bản.

Những ngày tiếp theo, Đại sứ chương trình có chuyến đi đến các điểm trường chính và điểm trường lẻ của xã để tặng chăn, thiết bị dạy học nhằm nâng cao môi trường giáo dục cho học sinh. Hơn nữa, Hoa hậu Kỳ Duyên và các TNV sẽ có các buổi giao lưu, sinh hoạt cùng các em nhỏ để lắng nghe, chia sẻ với các em khó khăn trong cuộc sống.

Khác với những chương trình khác, gần 1 tuần lễ tại Khau Vai, Hoa hậu Kỳ Duyên không là “người nổi tiếng” mà còn là người lan tỏa tinh thần cho cả đội. Vì vậy, khi tham gia vào chương trình này, các bạn sẽ có cơ hội được làm việc với một Kỳ Duyên đầy nhiệt huyết tình nguyện khác hẳn một hoa hậu long lanh trên sân khấu. Chắc chắn núi rừng Hà Giang và một chuyến tình nguyện cùng hoa hậu sẽ là kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi TNV.

Với mục đích chia sẻ khó khăn với trẻ em vùng cao cũng như tạo điều kiện làm tình nguyện cho nhiều bạn trẻ, “Xuân ấm biên cương” là cơ hội tốt cho những bạn trẻ ưa trải nghiệm. Và sẽ tuyệt vời hơn khi trong hành trình đó được sánh vai với một người trẻ nổi tiếng nhưng vẫn đam mê tình nguyện như Hoa hậu Kỳ Duyên.

Lan Anh