Hiệu trưởng "không ngủ được" và tâm sự ngày đầu học sinh trở lại trường

Mỹ Hà

(Dân trí) - "Đêm qua, thầy không ngủ được. 3h sáng, thầy dậy đi lang thang trong trường, kiểm tra lại toàn bộ các khâu đón học sinh xem đã đảm bảo chưa. Thầy hạnh phúc khi nhìn thấy từng con bước vào trường".

"6h30, khi thấy học trò đầu tiên đến, thầy xúc động vô cùng. Sau đó, thầy hạnh phúc khi nhìn thấy từng con bước vào trường.

Thầy vẫy tay chào, các con tươi vui chào lại. Nhìn thấy các con rạng rỡ, phấn khởi khi gặp thầy cô, bạn bè; ngắm nhìn toàn cảnh ngôi trường có bóng dáng học trò; ngắm nhìn lớp học đông vui, thầy nghẹn ngào".

Đó là tâm sự của thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) sau ngày đầu tiên học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở 12 quận nội thành của Hà Nội được trở lại trường học trực tiếp.

Trước đó, đầu tháng 12/2021, sau 7 tháng sân trường vắng tiếng cười và hình bóng của học sinh, một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… từng bước tính toán để các em quay trở lại trường - việc tưởng chừng rất đỗi bình thường trước đây.

Hiệu trưởng không ngủ được và tâm sự ngày đầu học sinh trở lại trường - 1

Thầy Nguyễn Xuân Khang đứng ở cổng trường đón học sinh (Ảnh: Toàn Vũ).

Ngay sau khi TP Hà Nội có quyết định cho học sinh một số khối lớp trên địa bàn trở lại trường, số ca F0 tiếp tục tăng nhanh, trước nỗi lo lắng của phụ huynh học sinh, nên ngay phút chót, nhiều trường THPT trên địa bàn phải hoãn kế hoạch cho học sinh tới trường học trực tiếp.

Lúc đó, thầy Nguyễn Xuân Khang gây xúc động mạnh bởi câu chuyện về việc thầy đã hụt hẫng như thế nào.

Thầy chia sẻ, đã 7 tháng trôi qua trường học vắng bóng dáng và tiếng cười của học sinh. Những dãy ghế, phòng học trống trơn là điều người có thâm niên gần 50 năm trong nghề giáo như ông khó có thể quen.

Do đó, ông rất mong mỏi ngày được mở cổng trường để chào đón học trò. Tuy nhiên, nỗi mừng vừa nhen nhóm nỗi lo đã xuất hiện khi các ca mắc Covid-19 ở Hà Nội tăng mạnh, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự lo ngại tới giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng.

"Khi thành phố Hà Nội có quyết định cho trường mở cửa trở lại, thầy trò đã mừng khôn xiết. Nhưng khi nghe tâm sự của cha mẹ học sinh, họ còn băn khoăn, lo lắng, người đứng đầu trường học đành phải viết những dòng thông báo khẩn: Học sinh dừng đến trường. Khi viết xong những điều trái với mong muốn, khát khao của mình tôi gục đầu trên bàn… khóc nức nở", thầy Khang nhớ lại.

Hiệu trưởng không ngủ được và tâm sự ngày đầu học sinh trở lại trường - 2

Nhiều học sinh bồi hồi và háo hức vì được trở lại trường (Ảnh: M.C).

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lần đầu tiên học sinh THCS (trừ lớp 6) ở 12 quận nội thành Hà Nội được đến trường. Nhiều thầy cô và cả học sinh cho biết, mình mất ngủ trong ngày đầu được trở lại trường học trực tiếp.

Thầy Khang cho hay, cả đêm ông không ngủ được. 3h sáng, thầy dậy đi lang thang trong trường, kiểm tra lại toàn bộ các khâu đón học sinh xem đã đảm bảo chưa. Thầy xúc động vô cùng khi thấy học trò đầu tiên đến. Đồng thời, vị hiệu trưởng này ra tận cổng đón học sinh.

Sau 9 tháng học online, Xuân Duy, lớp 12E2, Trường Marie Curie tự hào khoác chiếc áo xanh Đoàn thanh niên, hỗ trợ thầy cô đón các bạn.

Duy chia sẻ: "Mình có mặt ở trường lúc 6h30. Thật bồi hồi và háo hức vì được trở lại trường bởi mình chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc thời học sinh. Em mong được học trực tiếp để có nhiều kỷ niệm, trải nghiệm đẹp ở đây. Hơn nữa, đối với em, học trực tiếp sẽ hiệu quả hơn học online rất nhiều".

Hai chị em Vy Anh (lớp 10E2) và Ngọc Đức (lớp 9I2) của trường cũng có tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp trong ngày đầu trở lại trường.

Vy Anh tâm sự, cô bạn vô cùng háo hức vì từ ngày vào học lớp 10, đây là lần đầu tiên được trực tiếp gặp cô và các bạn. Cô bạn thích thú vì như thế sẽ quen được nhiều bạn hơn.

Trong ngày đầu tiên trở lại trường, các học sinh ở đây còn được dừng chân ở "Trạm cảm xúc" để nhận quà tặng là thẻ cảm xúc tích cực và túi hạt giống từ các thầy cô phòng Tham vấn học đường.

Nhiều học sinh vui mừng đóng dấu vào bảng "check in" cảm xúc, trong đó dòng chữ "cảm thấy rất tuyệt vời" được các em lựa chọn nhiều nhất.

Thầy hiệu trưởng này chia sẻ, ông mong muốn thầy trò sẽ tiếp tục được đến trường như thế này. Hy vọng trong thời gian ngắn nữa, thành phố Hà Nội sẽ cho phép học sinh lớp 1 trở lên cũng được đến trường như các anh chị từ lớp 7 đến lớp 12.