"Heo vàng" mệt mỏi chạy nước rút với kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Loát Trần

(Dân trí) - Những ngày này, các em học sinh lớp 9 đang mệt mỏi chạy nước rút với kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Có thể nói, đây là kì thi căng thẳng và mệt mỏi không thua kém gì thi đại học.

Các em phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều mới giành được suất vào trường công lập. Chính vì thế mà cả phụ huynh lẫn học sinh đều tỏ ra lo lắng thấy rõ khi kì thi đang đến gần.

Thí sinh đông nên độ cạnh tranh cao

Chị Phương Thùy, nhà ở phường 1, thành phố Tây Ninh trải lòng: "Lúc sinh con, vợ chồng chị cố gắng chọn năm đẹp. Cháu đầu sinh năm Quý Mùi 2003 và cháu sau sinh năm 2007. Cứ nghĩ năm đẹp, cuộc đời con sẽ may mắn, suôn sẻ. Nhưng đến giờ thì chị thực "thấm" sự mệt mỏi của năm đẹp lắm rồi.

Những năm đẹp bao giờ lượng thí sinh cũng rất đông. Cách đây 4 năm, cô con gái đầu lòng sanh năm 2003 của chị phải học ngày, học đêm mới vào nổi được một trường công gần nhà. Chị nhớ, năm đó lượng thí sinh đông nên điểm chuẩn vọt lên khá cao. Năm nay, chị đang rất sợ lặp lại tình cảnh ấy với cậu con trai thứ 2. Cháu cũng đang rất lo lắng cho kì thi tuyển sinh này.

Bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng rất hồi hộp cho cậu con trai thứ 2 của mình. Năm nay, lượng thí sinh 2007 dự tuyển 10 tăng đột biến. Như vậy, để có được một suất vào trường công lập, các con phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Con đi thi, mà cha mẹ cũng mệt mỏi không kém.

Phút cuối, nhận quyết định thi 3 môn Văn-Toán- Anh

Năm nay, vì dịch Covid - 19 nên các em học sinh phải học trực tuyến suốt học kì 1. Sang kì 2, khi lấy ý kiến tuyển sinh 10, các em nhận được thông báo chỉ phải thi 2 môn Văn - Toán. Biết tin đó, nhiều em khấp khởi mừng thầm vì đỡ được một môn. Tuy nhiên, đầu tháng 4, Sở GD-ĐT thông báo kì thi tuyển 10 giống như các năm trước. Như vậy, các em vẫn phải thi 3 môn Văn - Toán - Anh.

Em Lê Vân Anh, học sinh lớp 9 ở trường CVA (thành phố Tây Ninh) tâm sự: "Lúc đầu con cứ nghĩ mình thi 2 môn nên cũng an tâm hơn. Trong 3 môn đó, con sợ nhất tiếng Anh. Vậy mà ai ngờ, phút cuối vẫn thi 3 môn lận. Con đang rất lo lắng. Ba mẹ bắt con học thêm tiếng Anh cấp tốc để thi.

Nhìn lịch học thêm, con oải thực sự. Các môn Văn - Toán - Anh đồng loạt tăng buổi. Môn Anh văn, mẹ con còn bắt học 2 nơi. Ngày nào con cũng học tới 9h tối mới về. Con thật sự mệt mỏi và lo lắng cho kì thi tuyển 10 này cô ạ".

Chạy xô học thêm để mong có một suất công lập

Khi biết tin, năm nay nhiều trường quyết định thi tuyển thì phụ huynh đổ xô đi tìm thầy luyện thi cho con. Nhiều người không tiếc tiền đổ ra để đầu tư cho con. Các em bắt đầu luyện ngày, luyện đêm với mong mỏi có được một suất vào trường cấp 3 công lập.

Anh Phan Cương, công tác trong ngành xây dựng, nhà ở Bến Cầu (Tây Ninh) tâm sự: "Năm nay, anh đang rất lo cho tương lai cậu con trai út. Suốt năm vừa rồi dịch giã nên việc học của cháu cũng bị ảnh hưởng. Đầu tháng tư vừa rồi, tôi mới kiếm nơi luyện thi cho cháu. Hai vợ chồng phải thay nhau đưa rước đến là mệt mỏi.

Nhiều hôm cháu về tới nhà là 9h30 tối. Thực ra tôi thương con, chẳng muốn ép cháu học vậy đâu. Thế nhưng bà xã tôi lại nhất định không chịu. Cô ý cứ ép con phải cố gắng để vào được trường cấp 3 công lập uy tín. Lí do con vào trường công lập an tâm hơn. Nhìn con sụt kí, anh thương vô cùng. Thế nhưng, biết làm sao bây giờ. Anh chỉ biết động viên con cố gắng lên vì tương lai còn rất dài ở phía trước.

Có thể nói, kì thi tuyển 10 là kì thi khá căng thẳng và mệt mỏi với học sinh lớp 9. Không ít em gặp áp lực rất lớn đến từ phía phụ huynh. Các em không muốn học thêm vẫn phải đi. Không muốn trường top vẫn phải thi. Nhiều em, thật sự mệt mỏi và lo lắng đến mất ăn, mất ngủ khi kì thi đang đến gần.