Hà Tĩnh: Hơn 130 học sinh vẫn không được tới trường

(Dân trí) - Hơn 130 học sinh các cấp ở phường Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã bỏ lỡ một năm học, năm nay là năm thứ hai các em phải đối mặt với nguy cơ không được tới trường... Đây là vấn đề đang làm "đau đầu" ngành Giáo dục địa phương.

Được biết phường Kỳ Lợi có 1.235 hộ dân phải di dời lên khu tái định cư nhường đất cho dự án Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng). Hiện tại có 158 hộ dân chưa di dời, trong số này 75 hộ đã kiểm kê, kiểm đếm nhưng chưa nhận tiền, 83 hộ chưa đồng ý ký vào bản kiểm kê, kiểm đếm. Nguyên nhân chính dẫn đến việc hơn 130 em học sinh của các cấp học ở phường Kỳ Lợi, không được tới trường là do phụ huynh các em này phản đối chính quyền trong việc giải phóng mặt bằng cho dự án Formosa, chưa chịu di dời đến nơi ở mới.

Đang ngồi chơi cùng đứa em gái giữa sân nhà, khi chúng tôi hỏi về việc cháu muốn được quay trở lại trường học hay không, em Nguyễn Thị Lành (SN 2002) chia sẻ: “Cháu muốn được đến trường lắm, đến trường cháu được học, được chơi cùng các bạn, cháu nhớ thầy cô, bạn bè khi hơn một năm rồi không được tới lớp”. Nói rồi em Lành cúi mặt xuống đất như muốn nói với chúng tôi rằng, việc quay trở lại trường đối với em là điều quá xa vời.


Lại một năm học mới nữa đã đến, các em khao khát được cắp sách tới trường. Nhưng điều đó bây giờ đang thực sự quá xa vời đối với hơn 130 em học sinh nơi đây.

Lại một năm học mới nữa đã đến, các em khao khát được cắp sách tới trường. Nhưng điều đó bây giờ đang thực sự quá xa vời đối với hơn 130 em học sinh nơi đây.

Giải thích về việc hàng trăm học sinh ở nơi đây có nguy cơ sang năm thứ 2 vẫn không được tới trường, một phụ huynh cho biết: "Nguyên nhân các cháu phải nghỉ học là do đi lại cách trở. Nếu tính quãng đường cả đi lẫn về từ thôn Đông Yên lên khu tái định cư thuộc phường Kỳ Phương và Kỳ Nam là hơn 50 km. Nhiều phụ huynh không yên tâm để các cháu đi học với quãng đường xa như vậy, để các cháu đi xa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và vấn đề an toàn giao thông nên chúng tôi đành để các cháu thất học”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: “Việc hơn 130 em học sinh ở phường Kỳ Lợi chưa đến lớp được chúng tôi rất quan tâm, chúng tôi đã có nhiều cuộc họp để bàn giải quyết vấn đề này. Thế nhưng vẫn chưa đi đến đâu, từ ngày khai giảng tới nay, hơn 130 học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở thôn Đông Yên, phường Kỳ Lợi vẫn chưa tới lớp. Những học sinh này đã lỡ học 1 năm học rồi”.

“Để giải quyết việc hàng trăm em học sinh được tới lớp, chúng tôi đã có nhiều giải pháp như đến từng nhà vận động phụ huynh, hay thuê 3 xe bus để đưa đón học sinh, cho các em học sinh lựa chọn các trường học lân cận, đồng thời bố trí một cán bộ y tế, hai giáo viên và một cán bộ xã túc trực để đảm bảo an toàn cho các em. Thế nhưng vẫn không giải quyết được tình hình trên”, ông Vĩnh cho biết thêm.


Trường THCS Kỳ Lợi - ngôi trường trước đây các em theo học. Giờ trường vẫn đó nhưng vì các em nằm trong danh sách các gia đình đã di dời nên nhà trường không thể nhận các em vào học được nữa.

Trường THCS Kỳ Lợi - ngôi trường trước đây các em theo học. Giờ trường vẫn đó nhưng vì các em nằm trong danh sách các gia đình đã di dời nên nhà trường không thể nhận các em vào học được nữa.

Để tìm hiểu rõ thêm về thông tin trên, chúng tôi tìm gặp cô giáo Nguyễn Thị Liễu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Thịnh II, ngôi trường gần phường Kỳ Lợi nơi hàng trăm học sinh đang nghỉ học. Cô Liễu cho biết: “Trong năm học này, trường tiếp nhận một học sinh từ thôn Đông Yên, phường Kỳ Lợi. Hiện tại nếu có em nào tiếp tục tới đăng ký nhập học, trường luôn sẵn sàng”, cô Liễu thông tin.

Khi được hỏi về phương án sắp tới của địa phương về việc hàng trăm học sinh phải nghỉ học, ông Phó Chủ tịch thị xã Kỳ Anh nói: “Chúng tôi tiếp tục kiên trì vận động, khuyên giải người dân thay đổi suy nghĩ cho con tới lớp, không được để chuyện của người lớn ảnh hưởng tới tương lai của con trẻ. Còn việc di dân lên khu tái định cư là nhiệm vụ bắt buộc phải làm, sắp tới sẽ tiến hành cưỡng chế đối với những hộ dân chây ì”.

Anh Tấn - Tiến Hiệp