Hà Nội: Một thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì phải nhập viện cấp cứu

Hồng Minh

(Dân trí) - Thí sinh Nguyễn Ngọc Ánh, học sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội bất ngờ phải nhập viện cấp cứu ngay sáng 7/7, khi đang trên đường đến trường thi tốt nghiệp THPT.

Ghi nhận của PV Dân trí tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, thí sinh Nguyễn Ngọc Ánh ( lớp 12A1, THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) cùng bố là ông Nguyễn Hồng Thái đi đến địa điểm thi THPT 2021 từ 5 giờ sáng.

Trên đường đi, Ngọc Ánh bất ngờ nôn mửa, ngất xỉu, ngay lập tức phải cấp cứu tại khoa Tim mạch, bệnh viện Xanh- Pôn (Hà Nội).

Hà Nội: Một thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì phải nhập viện cấp cứu - 1

Ông Nguyễn Hồng Thái mang giấy tờ của bệnh viện đến trình bày tại Hội đồng thi THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Sau khi làm thủ tục và nhận kết quả sơ bộ về tình trạng sức khỏe của Ánh, ông Nguyễn Hồng Thái nhanh chóng đến trường thi THPT Phan Đình Phùng để thông báo và làm thủ tục xin hoãn thi cho con gái mình.

Bộ phận bảo vệ, giám sát tại Hội đồng thi này yêu cầu chờ thí sinh kết thúc làm bài thi Ngữ Văn vào lúc 10h30 mới có thể vào trình bày với Hội đồng thi.

Ghi nhận của phóng viên, ông bố với vẻ mặt khắc khổ, trên mình khoác chiếc áo sơ mi vá víu, vừa rất lo lắng cho sức khỏe của con, vừa lo không làm được thủ tục hoãn thi sáng nay, liệu có sao không...

Hà Nội: Một thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì phải nhập viện cấp cứu - 2

Ông mong muốn được làm thủ tục hoãn thi cho con gái.

Hà Nội: Một thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì phải nhập viện cấp cứu - 3

Bố của thí sinh Ánh cho biết, em đã được nhận vào ĐH Công nghệ Hà Nội, nên chỉ cần đủ điều kiện tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, thí sinh này vẫn ôn tập quá sức, dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Con dấu của bệnh viện Xanh- Pôn Hà Nội trên tay ông Nguyễn Hồng Thái. Ông cho biết, hiện nay Ngọc Ánh đang cấp cứu tại khoa Tim mạch của viện, bước đầu xác định ngất xỉu, nôn mửa do suy nhược cơ thể.

Người bố này chia sẻ thêm, để chuẩn bị cho kỳ thi, Ngọc Ánh- con gái ông toàn học đến 12h-1h sáng.

"Nhiều lần tôi bảo nó ngủ đi để đảm bảo sức khỏe nhưng con vẫn cố ngồi luyện đề. Sự việc kéo dài liên tục nhiều ngày trước khi thi nên sức khỏe con không trụ nổi", ông Thái chia sẻ và nhanh chóng trở lại viện chăm con gái.