Gửi yêu thương về nơi hoạn nạn

Có một buổi sáng đặc biệt và đầy ý nghĩa vừa diễn ra với Nhã Uyên, học sinh lớp 5.2 cơ sở Phan Xích Long, khi cô bé cùng một số học sinh khác vào ngày 13-12 được chọn thay mặt các bạn toàn Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) đến Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại TP.HCM trao tiền và vật phẩm hỗ trợ người dân nước này gặp nạn sau cơn bão Haiyan.

Run run và xúc động, trước sự chứng kiến của bà Tổng lãnh sự quán Philippines, Nhã Uyên nói rằng hình ảnh tàn phá khủng khiếp của cơn bão dữ tợn này được đăng tải qua các phương tiện truyền thông đã khiến cô bé và nhiều bạn khác cảm thương nỗi khổ của các bạn nhỏ và người dân Tacloban cùng nhiều vùng khác bị bão quét qua. “Con đã để dành tiền tiêu vặt hằng ngày và kêu gọi các bạn của con cùng chung tay đóng góp với ước mong món quà nhỏ này sẽ xoa dịu phần nào nỗi vất vả của các bạn nhỏ Philippines”, Uyên chân thành.

Đại diện giáo viên và học sinh VAS trao tặng số tiền quyên góp hỗ trợ
Đại diện giáo viên và học sinh VAS trao tặng số tiền quyên góp hỗ trợ người dân Philippines tại Tổng Lãnh sự quán Philippines.

Làm một việc gì đó để giúp các bạn nhỏ Philippines gặp nạn vơi bớt buồn đau là điều mà cô học sinh lớp 5 này cùng nhiều người bạn của cô bé luôn nghĩ tới và cuộc vận động quyên góp do trường phát động ngay từ đầu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của đông đảo học sinh toàn hệ thống. Vẻn vẹn trong một tuần, từ ngày 9 đến ngày13 tháng 12, học sinh, giáo viên và nhân viên của trường đã góp được 107 triệu đồng cùng nhiều áo quần, mùng mền hướng về người dân gặp nạn. Số tặng phẩm này không lớn so với những mất mát đau thương mà người dân vùng bão tàn phá phải gánh chịu nhưng có thể giá trị của nó thì không nhỏ vì xuất phát từ tình cảm chân thành và mối đồng cảm sẻ chia có thực. Suốt một tuần diễn ra đợt quyên góp cứu trợ, khắp các cơ sở của toàn hệ thống VAS luôn xuất hiện những hình ảnh cảm động. Nơi này những anh chị học sinh trung học trân trọng bỏ vào thùng cứu trợ những món tiền dành dụm, nơi kia các cô bé tiểu học rối rít nâng bế người bạn thấp bé để bạn mình tự tay bỏ cho được món tiền quyên góp vào thùng…

Chia sẻ với đại diện Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Philippines tại TPHCM.
Chia sẻ với đại diện Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Philippines tại TPHCM.

“Tôi đã không cầm được nước mắt khi biết rằng học trò của tôi ở đây, ngay cả các bé lớp 1 cũng cảm nhận được nỗi đau và biết chia sẻ nỗi mất mát với các trẻ em nước tôi đang gặp nạn. VAS đã có một nghĩa cử xúc động đầy tình người”, ông Scott McDonald, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Chuyên Môn Chương trình Quốc tế Cambridge tại VAS đã phát biểu như thế tại buổi trao tiền và vật phẩm quyên góp. Đối với cô Gigi, những tin tức và hình ảnh đổ nát tang thương từ quê nhà trong thời gian vừa qua khiến cô không khỏi lo lắng cho sô phận đồng bào mình. Bây giờ, chứng kiến nỗ lực cứu trợ của toàn thế giới, trong đó có sự góp tay của người dân Việt Nam qua hình ảnh tuần quyên góp ở VAS, một cảm giác tích cực và niềm hy vọng lại sống dậy trong cô. “Tôi muốn nói với người dân nước tôi rằng ở TPHCM này có một ngôi trường với những người bạn hiểu và cảm nhận được nỗi đau của họ để cùng chia sẻ mất mát với người Philippines”, cô Gigi cảm kích chia sẻ.

Học sinh và giáo viên VAS tích cực ủng hộ đợt quyên góp cứu trợ.


Học sinh và giáo viên VAS tích cực ủng hộ đợt quyên góp cứu trợ.
Học sinh và giáo viên VAS tích cực ủng hộ đợt quyên góp cứu trợ.

Đã có 2 chuyến bay từ Việt Nam do Lãnh sự quán Philippines tổ chức chở vật phẩm cứu trợ đến với người dân Philippines trong hai tháng qua, xoa dịu rất nhiều nỗi mất mát người dân vùng bão. Chuyến bay thứ ba chuẩn bị cất cánh sẽ mang theo những món quà yêu thương của thầy trò VAS với tất cả tấm lòng…