Gồng mình luyện thi vào... lớp 6

Để có được một chỗ học lớp 6 tại Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM), nhiều phụ huynh bắt con đi học các khóa ôn luyện bằng mọi giá mà không màng sức khỏe của con.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là trường duy nhất trên địa bàn TP.HCM được tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6. Hằng năm trung bình có 3.000 - 4.000 học sinh (HS) đăng ký dự thi để chọn ra hơn 300 em điểm cao nhất vào học. Chính sự chọn lọc gắt gao này, ngay từ khi học lớp 5, thậm chí mới lớp 4, nhiều HS đã phải tập trung ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 cuối tháng 6 tới.

Thi vì ông nội, ba mẹ!

20 giờ mỗi ngày, các lớp ôn thi lên lớp 6 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trên đường Lý Tự Trọng (quận 1) vẫn ê a tiếng thầy trò ôn bài. Được biết các lớp ôn này do Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa của trường tổ chức từ tháng 8-2012 dành cho HS lớp 5, mỗi tuần ba buổi từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 20, học phí 720.000 đồng/tháng/ba môn (toán, ngữ văn, tiếng Anh). Tiếp đó, ngày 21-5 tới, khóa học cấp tốc sẽ khai giảng, các em học đến ngày 26-6 với học phí hơn 1,4 triệu đồng/tháng.

Gồng mình luyện thi vào lớp 6
Hai HS này vừa tan lớp học ôn ở Trường THPT Trần Đại Nghĩa và đang đứng chờ phụ huynh đón về. (Ảnh chụp lúc 20 giờ 30 thứ năm 18/4/2013).

Một phụ huynh có con học lớp 5 Trường Tiểu học Âu Dương Lân (quận 8) cho hay chị cho con học ở đây từ đầu năm học. Ngay từ khi học lớp 4, chị đã cho con đi học thêm hết chương trình lớp 5 để có thời gian ôn thi lên lớp 6. Chị còn thuê sinh viên về dạy môn toán và tiếng Anh 4 giờ/tuần. Theo chị, vì con chị hay tụ tập bạn bè đi chơi, học trường thường sẽ rất dễ sa đà vào tệ nạn nên chị quyết tâm cho con học thật nhiều và phải thi vào một trường tầm cỡ như Trần Đại Nghĩa mới yên tâm.

20 giờ 20, các lớp bắt đầu tan. Các em sung sướng nhảy lên xe ba mẹ chở về nhà. Em H. (quận Tân Bình) trong lúc chờ ba đến đón hồ hởi kể: “Con không thích đi ôn thế này. Gần ba tháng nay con đã phải nghỉ đi bơi với các bạn vì ba nói con trai biết bơi là được rồi, học giỏi mới quan trọng”.

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Định Của, quận 3, cho hay thấy nhiều em mới học lớp 4, lớp 5 đã phải chạy sô đi học ôn để thi lên lớp 6 mà thương quá. Có em học nhiều quá nên đến lớp uể oải, ù lì vì đuối sức. “Tôi khuyên nhiều phụ huynh trong trường không nên bắt con thi vào Trần Đại Nghĩa nhưng họ vẫn đi phôtô hồ sơ ào ào để chờ ngày nộp. Có bé vừa tan trường vội vội vàng vàng nói: “Con sợ trễ giờ học ôn. Con không thích thi nhưng ông nội bắt con phải học để thi đậu vào Trần Đại Nghĩa mới oai”” - bà Hạnh nói.

Rục rịch mở lớp ôn

Trên trang web muaban.net, thầy Huy với số điện thoại 01696… thông báo khai giảng lớp ôn thi môn toán lớp 5 từ ngày 2-4-2013 với mức học phí 600.000 đồng/tháng. Theo đó, thầy Huy sẽ ôn cho HS các dạng toán thường gặp trong đề thi Trần Đại Nghĩa, luyện giải đề từ năm 2001 đến 2013, những điều cần biết về luyện thi Trần Đại Nghĩa…

Ngay kế thông tin này là một mẩu giới thiệu lớp ôn với nội dung khá ngắn gọn: “Cô Huơng, chuyên luyện thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa chất lượng, kinh nghiệm nhiều năm, tỉ lệ đậu cao, khai giảng khóa mới T3/2013. Tel. 090660…, website: www...wordpress.com”. Tuy nhiên, không thấy có địa chỉ cụ thể.

Khi truy cập trang web này, chúng tôi thấy dòng chữ lớn là Luyện thi Trần Đại Nghĩa. Trên đó đăng tải dày đặc các đề thi mẫu, bài làm mẫu, các dạng đề… để phụ huynh và HS tham khảo. Ôn luyện cho lớp 4 và lớp 5, học phí từ 900.000 đến 1 triệu đồng/tháng tùy lớp.

Trước khi vào học, cô giáo này còn tổ chức kiểm tra để không chỉ đánh giá năng khiếu của bé mà còn đánh giá khả năng thi đậu vào trường của bé.

Đứa trẻ chuẩn bị lên THCS là thời gian rất khó khăn, không chỉ gánh nặng học tập mà còn sự chuyển biến về tâm sinh lý. Ở trường, các em phải học rất áp lực để thi cuối kỳ, nếu cha mẹ bắt các em phải học luyện ngày đêm để vào một trường với sự cạnh tranh dữ dội sẽ khiến trẻ rất mất sức về tinh thần và thể chất.

Cha mẹ hãy để con chuyển cấp tự nhiên, nếu cho con thi luyện thì phải thống nhất với đứa con, xem mong muốn và sở thích của con như thế nào, không nên ép năng lực của trẻ vào mục tiêu của người lớn. Trường tốt, oai, có tương lai… đều là những suy nghĩ chủ quan của cha mẹ, chưa chắc đứa trẻ muốn. - Bà Võ Thị Minh Huệ, luật gia, chuyên gia tâm lý của Công ty Tâm Lý Trẻ

 
Theo Phạm Anh
Pháp luật TPHCM