Gói sẵn đồ đạc đợi con “thi xong là về”

(Dân trí) - Sáng nay 10/7, các thí sinh bước vào môn thi cuối cùng của đợt 2 kỳ thi ĐH-CĐ. Ngay từ sáng sớm, các phụ huynh đã vội vàng trả tiền trọ, sẵn sàng gói gém đồ đạc, cùng con đến trường, rồi đứng đợi các sĩ tử thi xong xuôi lại tất tả về quê.

Tại thành phố Vinh (Nghệ An), buổi thi cuối cùng diễn ra trong nắng nóng, oi bức, hàng nghìn phụ huynh đứng trước cổng trường chờ con lại thêm nóng lòng, “đứng ngồi không yên”. Đồ đạc, ba lô lỉnh kỉnh mang theo bên người, chỉ chờ các sĩ tử bước ra cổng trường là cùng bố mẹ ra bến bắt xe về. Cũng không ít người vì ngại bến xe đông đúc, phải chen nhau nên nhiều phụ huynh không vội về quê mà ở lại chơi, chờ ngày hôm sau mới về.

Tay xách hai ba lô ngồi đợi trước cổng trường ĐH Vinh, bác Trần Văn Hoài (ở Kỳ Sơn, Nghệ An) chia sẻ: “Xuống đây đưa con đi thi 3 ngày rồi nên giờ ngồi chờ con thi xong là ra bến bắt xe về luôn. Chứ ở lại thành phố tốn kém lắm. Khi đi gia đình phải bán hơn 2 tạ lúa rồi vay thêm ít tiền mới đủ tiền đưa con xuống đi thi. Mới xuống được 3 ngày mà tiền gần hết nên chờ con thi xong là phải bắt xe về ngay”.

Ngồi trên chiếc xe máy của mình chờ con trước cổng trường thi ĐH Y khoa Vinh, chú Nguyễn Hoàng Lương (Nghĩa Đàn) cách điểm trường thi hơn 100km chia sẻ: “Mấy bữa đi thi phải ở trọ bất tiện lắm, thiếu thốn hết cái này đến cái kia nên sáng nay con nó thi môn cuối là phải vội vàng trả tiền thuê phòng rồi gói ghém đồ đạc ra cổng trường chờ con thi xong là về luôn”.

Cũng không ít phụ huynh tâm lý sợ các bến xe đông đúc lại chặt chém nên nhiều người không vội vàng về quê mà chờ đợi đến hôm sau về cho thoải mái: “Nhiều người chờ con thi xong là về quê luôn nên các xe sẽ đông khách. Mà mấy ngày ni là hắn “chém giá” ác lắm. Nên tôi cũng không vội về quê, chờ con thi xong cho nó nghỉ ngơi lại một hôm rồi hôm sau về cho thoải mái” - bác Nguyễn Thị Lan (ở Thanh Hóa) đứng chờ con trước cổng trường ĐH Vinh chia sẻ.
 
Dưới đây là một số hình ảnh phụ huynh đứng chờ các sĩ tử trước cổng trường chờ con thi xong lại tất tả về quê:
 
Mang vác đồ đạc đợi con “thi xong là về thôi”
Sáng nay 10/7, các thí sinh bước vào môn thi cuối nên nhiều phụ huynh cũng vội vàng gói ghém đồ đạc để chờ các sĩ tử thi xong là bắt xe về luôn.
 
Chờ con thi xong, bố tranh thủ làm giấc.
Chờ con thi xong, bố tranh thủ "làm giấc".
 
Đồ đạc ba lô lỉnh kỉnh, chỉ chờ các con em mình thi xong xuôi tất cả lại về.
Đồ đạc ba lô lỉnh kỉnh, chỉ chờ các con em mình "thi xong xuôi tất cả lại về".
 
Phụ huynh nóng lòng chờ đợi các thí sinh để về quê cho kịp buổi sáng.
Phụ huynh chờ đợi các thí sinh tan thi để về quê.
 
Đồ đạc chuẩn bị xong, chỉ chờ sĩ tử thi xong lại tất tả về quê luôn.
Đồ đạc chuẩn bị xong, chỉ chờ sĩ tử thi xong lại tất tả về quê luôn. (Ảnh: Ngọc Tú - Lany Nguyễn)
 

Tại cụm thi liên trường Quy Nhơn, thời tiết buổi sáng tại TP Quy Nhơn khá mát mẻ nhưng càng gần về trưa thì càng nắng nóng. Trong khi các sĩ tử cố gắng hoàn thành bài thi, thì bên ngoài các bậc phụ huynh chuẩn bị hành lý, trả nhà trọ chờ con thi xong là cùng lên đường về quê.

Kết thúc môn thi cuối kỳ kỳ thi ĐH đợt 2, hàng nghìn sĩ tử cùng người nhà khăn gói về quê. Không như đợt 1, lượng thí sinh về đông khiến nhiều đoạn giao thông nhất là đoạn ngang hội đồng thi trường ĐH Quy Nhơn. Đợt 2, thí sinh về ít hơn, trong khi sáng nay thí sinh thi khối B với môn Hóa làm bài 90 phút, còn Văn khối C,D 180 phút nên sĩ tử về lẻ tẻ nên không còn tình trạng ách tắc giao thông.

Mốt số hình ảnh sĩ tử và phụ huynh tại cụm thi Quy Nhơn khăn gói về quê sau buổi thi cuối:
 
Con đang thi, phụ huynh đã chuẩn bị hành lý lỉnh kỉnh ngồi đợi bên ngoài
Con đang thi, phụ huynh đã chuẩn bị hành lý lỉnh kỉnh ngồi đợi bên ngoài
 
Các thí sinh thi xong vội vàng xách hành lý lên đường về quê
Các thí sinh thi xong vội vàng xách hành lý lên đường về quê
 
Sĩ tử đội nắng nóng ra bắt xe cho kịp chuyến xe về
Sĩ tử đội nắng nóng ra bắt xe cho kịp chuyến xe về
 
Đợi xe
Đợi xe
 
Nhiều sĩ tử bắt taxi để khỏi bị những bác xe thồ làm phiền
Nhiều sĩ tử bắt taxi để khỏi bị những bác xe thồ làm phiền
 
Một sĩ tử mua đặc sản bánh tráng dừa Tam Quan về làm qua sau đợt thi. (Ảnh: Doãn Công)
Một sĩ tử mua đặc sản bánh tráng dừa Tam Quan về làm qua sau đợt thi. (Ảnh: Doãn Công)
 
Phụ huynh tại cụm thi Cần Thơ ngóng con buổi thi cuối. (Ảnh: Lương Thủy)
 
Phụ huynh tại cụm thi Cần Thơ ngóng con buổi thi cuối. (Ảnh: Lương Thủy)
Phụ huynh tại cụm thi Cần Thơ ngóng con buổi thi cuối. (Ảnh: Lương Thủy)
 
Nhóm PV