Giáo viên kể về những món quà đáng nhớ nhất từ học sinh

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Những món quà khiến giáo viên xúc động và nhớ mãi không quên có khi chỉ là gói bỏng ngô, bức tranh tự vẽ, thậm chí một quả cà chua.

Trên trang Quora, trang web hỏi đáp được cộng đồng người sử dụng tạo lập, trả lời, và biên tập, có một chủ đề khá thú vị và được nhiều giáo viên sôi nổi tham gia bình luận, đó là: "Là giáo viên, món quà bạn yêu thích nhất khi nhận được từ học sinh là gì?". 

Những chia sẻ của các giáo viên từ khắp nơi trên thế giới khiến nhiều độc giả cảm thấy xúc động.

Michael Evans, một giáo viên sống ở Anderson, Indiana, Mỹ, chia sẻ: "Nhiều năm trước, tôi dạy một học sinh học lớp bảy. Cậu bé không có gì nổi bật và không có nhiều bạn bè. Không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy ở cậu bé có gì đó rất giống tôi.

Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi nghe tin cậu bé và gia đình sẽ chuyển đến một thị trấn mới vì ở đó, bố cậu bé được trả lương cao hơn. Tôi mừng cho gia đình cậu bé, nhưng buồn vì đứa trẻ này sẽ phải rời trường và phải bắt đầu lại ở một trường khác.  

Ngày học cuối cùng, cậu bé đưa cho tôi một gói nhỏ bọc giấy màu nâu, buộc bằng một chiếc nơ làm từ một sợi len dài và đề nghị tôi mở món quà ra.

Khi tôi mở giấy gói ra thì thấy bên trong có một gói bỏng ngô. Tôi đã nói với cậu bé rằng: "Đó là sở thích của thầy. Thầy sẽ ăn món này cho bữa trưa hôm nay! Cảm ơn em".

Trước khi tôi có thể nói thêm, cậu bé nói: "Thầy Evans, em luôn cảm thấy tốt hơn mỗi khi rời khỏi lớp học của thầy".

Goldie Kaitz, giáo viên tới từ Southern California, Mỹ, thì kể: "Món quà cảm động nhất mà tôi từng nhận được là từ phụ huynh của một học sinh của tôi. Tôi dạy mầm non và lớp tôi có một em bé bị tự kỷ. Trước và sau giờ học hàng ngày, bố của cậu bé sẽ đến sớm và chúng tôi trò chuyện với nhau về cậu bé. Dần dần, chúng tôi trở nên khá thân thiết.

Trong buổi sinh nhật học sinh này, tôi tổ chức sinh nhật cho cậu bé, giống như tôi vẫn làm với các học sinh khác và sau đó, bố của cậu bé nói chuyện riêng với tôi. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đánh giá cao tất cả những gì tôi đã làm cho con trai anh ấy và tôi rất có ý nghĩa đối với gia đình họ.

Anh ấy nói với tôi tất cả những thay đổi tích cực mà họ nhận thấy kể từ khi con trai anh ấy bắt đầu lớp học của tôi. Tôi thực sự đã rơi nước mắt khi nghe anh ấy nói vậy.

Trước khi phụ huynh ấy rời đi, anh ấy nhét một chiếc phong bì nhỏ vào túi tôi và bảo tôi không được mở nó cho đến khi tôi về nhà. Khi lên xe, tôi mở phong bì, bên trong là một mẩu giấy nhỏ viết rằng anh ấy thấy tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho việc giảng dạy nhưng nhận lương không thỏa đáng.

Anh ấy nói với tôi rằng tôi xứng đáng được đi mua cho mình thứ gì đó thật đẹp và chiều chuộng bản thân như cách tôi đã từng chiều chuộng học sinh của mình. Đằng sau đó anh ấy để thêm một tờ 100 USD.

Tôi ngồi trong xe và khóc suốt một giờ sau đó. Phụ huynh ấy biết tôi sẽ không số tiền đó, đó là lý do tại sao anh ấy bảo tôi về nhà mới mở nó ra. Anh ấy biết tôi đã rất chiều chuộng học sinh của mình nhưng trên hết, anh ấy đủ quan tâm đến tôi và nói cho tôi biết tôi đã tạo ra sự khác biệt như thế nào".

Giáo viên kể về những món quà đáng nhớ nhất từ học sinh - 1

Học sinh và giáo viên (Ảnh tư liệu của Trường chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM).

Denise Meehan, giáo viên tại Veracruz, Mexico chia sẻ: "Món quà tuyệt nhất mà học sinh từng tặng tôi không phải là từ một học sinh, mà đó là cả lớp. Khi đó tôi dạy tiếng Anh tại một trường cao đẳng tư thục. Tôi dạy một lớp có toàn sinh viên nữ. Khi đó tôi đang có bầu.

Một ngày nọ, tôi bước vào lớp và thấy lớp được trang trí bằng bóng bay và cờ quạt đẹp mắt. Các cô gái tổ chức tiệc chào đón em bé dành cho tôi và đặt ở đó một chiếc xe đẩy, cũi, quần áo và tã lót. Lớp của tôi đã phối hợp với ba lớp khác để tổ chức bữa tiệc đó và khiến tôi nhớ mãi không quên".

Glenda Waithog, giáo viên tại Yap, hòn đảo thuộc quần đảo Caroline ở Tây Thái Bình Dương, nói: "Một học sinh lớp bốn đã vẽ một bức tranh về gia đình tôi, ghi tên thật của từng nhân vật (cô bé là bạn của con gái tôi) và một nhân vật phụ có tên cô ấy. Trên bức ảnh, cô ấy viết: "Tôi yêu gia đình tôi" và bên dưới cô ấy viết: "Gửi giáo viên tốt nhất trên thế giới". Đó là một cô gái ngọt ngào".

Kim Ooi, giảng viên tại Học viện Công nghệ Diêm Thành, Trung Quốc chia sẻ: "Một sinh viên từng viết lời nhắn gửi cho tôi rằng: "Cô là một giáo viên tốt. Em chưa bao giờ thấy một giáo viên nào chuẩn bị bài giảng cẩn thận như cô. Cô đã làm rất tốt.

Chúng em biết rằng cô đã cố gắng dạy dỗ chúng em rất nhiều và muốn chúng em học tốt nên chúng em không muốn làm cô thất vọng". Lời nhắn đó giá trị hơn bất kỳ món quà vật chất nào mà tiền bạc có thể mua được".

Một giáo viên tên là Betsy Ann Dey kể lại: " Món quà yêu thích của tôi từ một phụ huynh và học sinh là một quả cà chua.

Vào mỗi đầu mùa xuân, tôi thường đưa cả lớp đi thực địa đến một vườn ươm địa phương. Những đứa trẻ sẽ chọn một loại cây để chăm sóc. Những cây này sẽ được gửi về nhà cho các em cùng với những tấm thiệp các em tự làm để làm quà tặng cho Ngày của Mẹ.

Học sinh có tên Andre đã chọn một cây cà chua cho mẹ của mình và 3 tháng sau, cậu bé mang cho tôi một quả cà chua to. Mẹ cậu bé gửi cho tôi một bức thư nói rằng cậu bé đã chăm sóc cái cây đó suốt mùa hè, tưới nước hàng ngày, nhổ cỏ dại và kiểm tra sâu bọ. 

Đây là những nhiệm vụ lớn đối với Andre bởi cậu bé 14 tuổi về cơ bản là không nói được, bị suy giảm nhận thức... Đó là quả cà chua ngon nhất mà tôi từng ăn!".

Edward Workman, giáo viên sống tại Tây Nam Missouri, Mỹ, xúc động bày tỏ: "Đối với tôi, những học sinh liên lạc với tôi để nói với tôi rằng tôi đã dạy họ, tạo ra tác động tích cực trong cuộc sống của họ, là món quà tuyệt vời nhất. 

Một trong số những học sinh mà tôi nhớ mãi là một nam sinh đã gửi cho tôi một lá thư gần 9 năm sau khi tốt nghiệp để nói với tôi rằng nhờ niềm tin của tôi vào cậu ấy và sự khuyến khích của tôi, cậu ấy đã hoàn thành bằng tiến sĩ. Tôi vẫn giữ lá thư đó trong ngăn kéo bàn để đọc mỗi khi tôi có một ngày không suôn sẻ".

Theo Quora