Bạn đọc viết:

Giáo viên buộc phải thích ứng, nửa học sinh trên lớp, nửa ngồi học tại nhà

PV

(Dân trí) - Giống nước Mỹ trước đây, tại Việt Nam hiện nay nhà trường, giáo viên buộc phải thích ứng với việc một nửa số học sinh ngồi trên lớp, còn một nửa ngồi học tại nhà.

Giáo viên buộc phải thích ứng, nửa học sinh trên lớp, nửa ngồi học tại nhà - 1

Buổi học trực tiếp đầu tiên sau gần 9 tháng nghỉ dịch của học sinh Hà Nội (Ảnh: QM).

Cách đây hơn 1 năm, khi nước Mỹ chìm trong dịch bệnh với số người chết lên đến 2000 người một ngày, anh bạn tôi, một giảng viên tại đại học tầm trung nước Mỹ chia sẻ về những khó khăn của mình.

Rất nhiều đồng nghiệp mất việc do sụt giảm sinh viên, bản thân bị giảm lương, mà công việc thì tăng gấp bội. Giáo viên tại Mỹ lúc đó rơi vào hoàn cảnh của giáo viên Việt Nam hiện nay, phải áp dụng một phương pháp giảng dạy mới hoàn toàn xa lạ và chưa hề có trong giáo trình sư phạm nào.

Nước Mỹ lúc đó bị chia cắt bởi việc quyết định cho học sinh đi học trực tiếp hay học online. Kết quả là một nửa dạy học trực tiếp do các cha mẹ không thể trông con còn một nửa quyết định cho con học online vì không chấp nhận rủi ro (thời điểm đó FDA chưa cho phép tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi và rất nhiều người Mỹ cũng không chịu tiêm chủng).

Giống nước Mỹ, tại Việt Nam hiện nay nhà trường, giáo viên buộc phải thích ứng với việc một nửa số học sinh ngồi trên lớp, còn một nửa ngồi học tại nhà.

Những ngày học trở lại đầu tiên của Trường Alpha tại Hà Nội có tới 70% số lớp học có học sinh phụ huynh không chấp nhận việc học trực tiếp, hoặc bản thân đang là F0/F1. Lớp học vẫn sẽ cần diễn ra công bằng cho cả học sinh trên lớp và trực tuyến, một nhiệm vụ khó khăn cho giáo viên.

Mọi việc còn trở nên khó khăn cho nhà trường hơn khi cuối ngày nào trường cũng cập nhật thông tin F0 và F1 mới phát sinh trong ngày của cả giáo viên và học sinh. Có tầm 10/1200 học sinh được chuyển sang chế độ học online mỗi ngày và sau tầm 5-7 ngày mới được quay trở lại lớp học. Con số này có lẽ sẽ chưa thể giảm ngay và vẫn tăng.

Cha mẹ Việt Nam cũng giống cha mẹ khắp nơi trên thế giới cũng chia làm hai hướng đi học trực tiếp và lựa chọn online. Là nhà trường, những nhà giáo lúc này giống như những y bác sĩ, không được phép từ chối học sinh của mình vừa phải dạy học sinh online và offline cùng lúc.

Cũng may là Việt Nam đi sau nên UNESCO từ tháng 6/2021 đã có một bảng tổng hợp hướng dẫn về cách thức giảng dạy chưa từng có này và đặt tên là HELA.

Tuy vậy, HELA quá mới mẻ cho cả người dạy và người học nên những buổi đầu đầy những bỡ ngỡ, mặc dù các thầy cô đã được chuẩn bị từ cách đây 2 tháng. Động viên mọi người bằng hình ảnh thế hệ đi trước dù bom đạn vẫn đội mũ rơm đi học chứ không chịu mù chữ mới thấy trách nhiệm của một nhà trường và các thầy cô thật cao cả.

Cuối ngày đi qua thăm nhà một bạn có con nhỏ. Bố mẹ bận bụi làm việc còn bạn nhỏ chưa đến 2 tuổi ngồi trong ghế cũi nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang bật Youtube để trên bàn ăn mà chợt thấy lòng nhói đau. Bạn ngồi đó không nhúc nhích chăm chú nhìn màn hình cả tiếng đồng hồ.

Những bạn trẻ thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giao tiếp hệ quả sẽ lớn chừng nào? Giá như nhà trẻ, mầm non cũng sớm được mở cửa trở lại.

Bạn đọc Quang Minh