Giám thị cho cởi đồ 8 nam sinh bật khóc hối lỗi, chính thức nghỉ việc

Hoài Nam

(Dân trí) - Ngày 17/4, thầy giám thị trong sự việc cho cởi đồ 8 nam sinh đã bàn giao công việc, chính thức nghỉ việc tại trường.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Võ Thị Lan Hương, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner, quận Gò Vấp, TPHCM cho biết thầy giám thị trong sự việc cho 8 nam sinh cởi đồ để kiểm tra thuốc lá đã chính thức nghỉ việc tại trường. 

Ngày 17/4, thầy đã lên bàn giao công việc và nói lời chia tay với học trò, đồng nghiệp. 

Bà Hương cho biết, khi chia tay và tạm biệt các em học sinh, thầy giáo trẻ đã khóc rất nhiều vì để xảy ra sự việc đáng tiếc. Nhiều thầy cô, học trò cũng đỏ hoe mắt. 

Giám thị cho cởi đồ 8 nam sinh bật khóc hối lỗi, chính thức nghỉ việc - 1

Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner, TPHCM (Ảnh: L.H).

"Nhiều em học sinh lên phòng tôi để xin cho thầy ở lại. Nhìn thầy khóc, thật sự tôi rất thương. Mong sau sự việc thầy giáo trẻ sẽ rút ra cho mình bài học, trưởng thành, bình tĩnh hơn trong xử lý tình huống", bà Hương chia sẻ. 

Bà Hương cho biết, sau khi nghỉ việc tại trường, thầy giáo này đang chuẩn bị tìm công việc mới.

Thầy đã bàn giao, chính thức nghỉ việc, mọi vấn đề xử lý, giải quyết với các cơ quan quản lý về sự việc giám thị cho cởi đồ 8 nam sinh, bà Hương cho hay từ giờ thuộc trách nhiệm xử lý của bà. 

Thầy giám thị này là giáo viên hợp đồng thỉnh giảng theo thời gian 1 năm tại trường (từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023).

Theo lãnh đạo nhà trường, thầy giáo này vừa tốt nghiệp ngành thể dục thể thao nhưng do trường đã có vị trí này nên thầy được phân công làm công tác giám thị. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận thấy sai lầm của mình gây ảnh hưởng đến học sinh, nhà trường, giáo viên này đã chủ động xin nghỉ việc. 

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 12/4 vừa qua, sự việc giám thị cho cởi đồ 8 nam sinh để kiểm tra thuốc lá xảy ra tại Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner, TPHCM kéo theo nhiều bức xúc trong dư luận.