Hà Tĩnh:

Gặp cậu học trò nghèo nhặt được của rơi tìm người trả lại

(Dân trí) - Trong chuyến công tác ngược miền núi cuối tháng 6 này, chúng tôi được nghe về câu chuyện cậu học trò nghèo Nguyễn Trọng Vinh học sinh lớp 10A1 Trường THPT Can Lộc nhặt được số tiền lớn, liền tìm người đánh rơi để trả lại vào cuối tháng 5/2015.

Sinh ra trong gia đỉnh thuần nông thuộc xã Song Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), em Nguyễn Trọng Vinh (SN 1999) – học sinh lớp 10A1 Trường THPT Can Lộc có dáng người mảnh khảnh, nước da đen sạm vì cuộc sống mưu sinh vùng quê nghèo. Thầy giáo Phan Văn Nghĩa, chủ nhiệm lớp 10A1 cho biết: “ Vinh là một học sinh có học lực khá, luôn sôi nổi trong các hoạt động của lớp và nhà trường, chăm chỉ, hay giúp đỡ người khác, thật thà và rất vui tính, luôn được bạn bè và thầy cô yêu quý”.

Em Nguyễn Quốc Anh (SN 1999) – học cùng lớp với Vinh cho biết: “ Vinh luôn vui vẻ với bạn bè và luôn thật thà, nhất là từ hôm Vinh được số tiền lớn liền mang trả lại cho người đánh rơi, từ đó chúng em rất khâm phục đức tính thật thà và lòng tốt của Vinh”.

Cậu học trò có tấm lòng cao cả Nguyễn Trọng Vinh

Cậu học trò có tấm lòng cao cả Nguyễn Trọng Vinh

Trước đó vào khoảng 20h ngày 30/5 trong lúc giải lao giữa lúc học tập căng thẳng, em Vinh đã ra trước cổng nhà chơi, bất ngờ thấy chiếc ví nằm trên đường. Khi cầm chiếc ví trên tay Vinh thấy rất nhiều tiền mặt và tiền đô. Sau khi thấy giấy chứng minh thư người mất, xác định được địa chỉ, Vinh và người em trai là Nguyễn Trọng Đồng – học sinh lớp 7A Trường THCS Lam Kiều, đã nhanh chóng đưa chiếc ví đến trao trả lại cho người mất ngay trong đêm.

Được biết chủ nhân của chiếc ví là anh Trần Minh người cùng xã với em Vinh, số tài sản trong chiếc ví mà em Vinh nhặt được là rất lớn gồm: 20 triệu tiền mặt, gần 500 đô và một số giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe...Khi được em Vinh mang đến nhà trao trả chiếc ví, anh Minh mới biết mình đánh rơi ví.

Nhận lại số tài sản đánh rơi, anh Minh đã gửi lời cảm ơn đến 2 anh em Vinh và Đồng, sau đó đích thân anh Minh đã mua món quà nhỏ gồm sách vở đến tặng 2 cậu học trò nghèo có tấm lòng cao cả này.

Trường THPT Can Lộc ngôi trường mà em Vinh đang theo học
Trường THPT Can Lộc ngôi trường mà em Vinh đang theo học

Hành động mang tấm lòng cao cả của Vinh đã được người dân nơi vùng quê nghèo vô cùng cảm phục. Sáng ngày 20/6 trao đổi với PV Dân Trí Thầy giáo Đinh Sỹ Cổn - Hiệu trưởng Trường THPH Can Lộc cho biết: “ Do kinh phí hạn hẹp, sau khi biết được về việc em Vinh có hành động tốt, nhà trường chỉ tuyên dương em Vinh trước lớp và trước buổi chào cờ đầu tuần”.

Anh Tấn - Tiến Hiệp