“Được Bộ trưởng GD-ĐT động viên, tôi cảm động quá…”

(Dân trí) - “Gia đình tôi gửi lời cảm ơn mọi người. Chúng tôi được bác sĩ chăm sóc trong lúc khó khăn, được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT động viên, tặng quà. Tôi cảm động quá…” - lời chia sẻ xúc động của anh Chảo Văn Lâm- người cha có 5 con bị mất tích trong lũ quét.



Những tảng đá to này do dòng lũ dữ đưa từ trên đỉnh núi quét qua khu nhà ở của dân và giáo viên.
Những tảng đá to này do dòng lũ dữ đưa từ trên đỉnh núi quét qua khu nhà ở của dân và giáo viên.
 
Đặt chân tới xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai, nơi luồng lũ dữ đi qua đã san phẳng cả bản Can Hồ A, vị Tư lệnh trưởng ngành giáo dục lặng người trước hình ảnh tan hoang nơi đây và đau xót trước những hoàn cảnh giáo viên đã bị lũ cuốn trôi.
 
Sáng nay 6/9, trước khi đến xã Bản Khoang, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã đến bệnh viện huyện Sa Pa ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ gia đình, thầy cô giáo bị nạn. Những người bị thương được điều trị tại bệnh viện huyện Sa Pa đã hết sức bất ngờ và cảm động khi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đến thăm và tặng quà ngay bên giường bệnh.

Xúc động trước những lời động viên chia sẻ và nghĩa cử đầy trách nhiệm của người đứng đầu ngành Giáo dục, anh Chảo Văn Lâm - người cha có 5 con bị mất tích, cháu bé nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi nghẹn ngào nói: “Gia đình tôi gửi lời cảm ơn mọi người. Chúng tôi được bác sĩ chăm sóc trong lúc khó khăn, được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT động viên, tặng quà. Tôi cảm động quá…” .


Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã tới Bản Khoang ngay đến 5/9, ngay sau khi nghe hung tin
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã tới Bản Khoang ngày 5/9, ngay sau khi nghe hung tin.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Luận đã tới ngay bản Can Hồ A và chứng kiến vùng đất trước kia là nhà tập thể giáo viên giờ đã bị lũ cuốn trôi, giờ chỉ còn là một bãi bùn lầy với ngang dọc chồng chất những tảng đá to trơ trụi. Đứng trước đống hoang tàn, Bộ trưởng Luận cúi nhặt một mảnh bàn phím máy tính bê bết bùn lầy bên con thú nhún đồ chơi. Ông lặng người trước sự mất mát đau thương của đồng nghiệp - những thầy cô giáo trẻ bám bản, bám trường, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Trở về Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Bản Khoang, Bộ trưởng Luận đã trao quà cho 3 điểm trường bị lũ quét và các giáo viên bị mất tài sản. Bộ trưởng cho biết, đối với các trường tiểu học, THCS Bản Khoang, Bộ GD-ĐT sẽ chuyển đầy đủ sách vở cho các cháu và các thầy cô để làm tài liệu dạy và học.

Khen ngợi tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ, giáo viên xã Bản Khoang vì khi có sự việc xảy ra, các thầy cô không quản ngại vất vả, gạt đi những nỗi sợ hãi, âu lo để tiếp tục trách nhiệm người thầy, sửa sang trường lớp, lo lắng đến việc học của học sinh… Đây là điều rất đáng khen ngợi, là tấm gương cho các thầy cô giáo trong toàn ngành học tập - Bộ trưởng Luận nhấn mạnh.

Theo Phòng GD-ĐT huyện Sa Pa, lũ ống đã gây thiệt hại làm hỏng 13 nhà dân và một khu tập thể giáo viên gồm có 2 nhà ở, mỗi nhà 3 gian của 2 hộ gia đình giáo viên và các hộ giáo viên ở 4 gian nhà công vụ, đã làm 11 người chết và mất tích, trong đó 9 người đã tìm thấy thi thể. Về ngành giáo dục, có 3 giáo viên nam và 2 giáo viên nữ bị thương, cả 5 người đều đã lập gia đình. Thương tâm nhất là cháu bé 3 tuổi, con của thầy giáo Trường THCS Bản Khoang không may thiệt mạng. Bố mẹ cháu hiện đang được chăm sóc trong bệnh viện huyện Sa Pa.

Toàn bộ 2 nhà riêng của giáo viên và 4 phòng ở công vụ giáo viên đã bị đổ sập hoàn toàn và bị lũ cuốn trôi. Tài sản của giáo viên như xe máy, đồ dùng phục vụ hoạt động dạy học như máy tính, máy in, ti vi bị hỏng toàn bộ, các đồ dùng thiết yếu trong nhà ở.. bị hư hỏng hoàn toàn. Ước giá trị thiệt hại khoảng 650 triệu đồng. 

Nhà ở học sinh bán trú, bếp ăn trường THCS bị mưa quá to gây dột và tràn nước vào nhà. Trường Tiểu học điểm trường chính và nhà lớp học Mầm non bị lũ cuốn đổ đất đá, bùn cát vào trong nhiều lớp học. Phía sau trường Tiểu học, trường Mầm non bị cây que đẩy vào và vùi lấp. Một số bàn ghế học sinh và sách giáo khoa của học sinh bị hư hỏng. 


Nơi tảng đá to này nằm trước đây là thôn Can Hồ A nay đã bị xóa sạch
Nơi tảng đá to này nằm trước đây là bản Can Hồ A nay đã bị xóa sạch
Trạm khám bệnh của xã Bản Khoang may mắn nằm cạnh dòng đi của dòng lũ ống
Trạm khám bệnh của xã Bản Khoang may mắn nằm cạnh dòng đi của dòng lũ ống
Đây là những gì còn sót lại khi dòng lũ quét qua
Đây là những gì còn sót lại khi dòng lũ quét qua
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận lật mảnh vỡ để tìm ra đồ dùng của đồng nghiệp ông
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận lật mảnh vỡ để tìm đồ dùng của các giáo viên
 
 
Các lực lượng cứu hỗ đang nỗ lực vét bùn ra khỏi lớp học
Các lực lượng cứu hỗ đang nỗ lực vét bùn ra khỏi lớp học

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đang hỏi thăm, động viên các giáo viên ở thôn Bản Khoang.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đang hỏi thăm, động viên các giáo viên ở thôn Bản Khoang.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đang hỏi thăm, động viên các giáo viên ở thôn Bản Khoang.
 
An Việt