Nghệ An:

Đôi bạn thân và 3 điểm 10 kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(Dân trí) - Với kết quả 3 môn thi đạt tổng 47,5 điểm, trong đó môn Toán và Tiếng Anh đều đạt điểm 10, em Nguyễn Phan Thủy Tiên đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh Nghệ An. Còn người bạn của Thủy Tiên, em Nguyễn Thị Trang là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Văn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016-2017 tại Nghệ An, hai nữ sinh đến từ ngôi trường THCS Bạch Liêu (huyện lúa Yên Thành, Nghệ An) đạt thành tích đáng ngưỡng mộ. Theo đó, em Nguyễn Phan Thủy Tiên ở khối 2, thị trấn Yên Thành đạt 10 điểm Toán, 10 điểm tiếng Anh và 8,75 điểm Ngữ Văn; còn em Nguyễn Thị Trang, ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) là học sinh duy nhất đạt 10 điểm môn Văn.

Không học chung lớp nhưng Thủy Tiên và Trang là đôi bạn thân thiết suốt những năm cùng chung dưới mái trường mang tên trạng nguyên Bạch Liêu.


Hai nữ sinh Nguyễn Phan Thủy Tiên (bên phải) và Nguyễn Thị Trang (bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy hiệu trưởng.

Hai nữ sinh Nguyễn Phan Thủy Tiên (bên phải) và Nguyễn Thị Trang (bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy hiệu trưởng.

Nguyễn Phan Thủy Tiên là con gái út trong gia đình có 2 anh em. Từ nhỏ, Thủy Tiên đã ý thức về con đường học hành. Với em, thời gian học tập là trên hết. Từ nhỏ, em là người con chăm ngoan, học giỏi, là niềm mơ ước của nhiều gia đình ở thị trấn nhỏ này.

Ông cha ta xưa có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Và Thủy Tiên lấy đó làm kim chỉ nam cho mình trong suốt chặng đường học tập.

Trong 9 năm học vừa qua, Thủy Tiên luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, năm lớp 9, Thủy Tiên đạt Huy chương đồng Olympic Quốc gia môn Tiếng Anh; giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh; 4 năm liền đạt giải Nhất môn Toán và Tiếng Anh cấp huyện...

Khác với Thủy Tiên chút ít, Nguyễn Thị Trang là con thứ 3 trong một gia đình nông dân nghèo có 4 chị em ở xóm 8, xã miền núi Đồng Thành. Trang sinh ra trong gia đình nông thôn nghèo, thiếu thốn đủ thứ nhưng khi nhắc đến thành tích học tập của em thì ở mảnh đất lúa Đồng Thành ai cũng thán phục.

Nhìn Trang với thân hình nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, trên khuôn mặt lúc nào cũng đeo cặp kính cận to đùng, ít ai nghĩ đó chính là một cô bé “đặc biệt”. Đặc biệt ở chỗ, ngay từ khi bước vào THCS, ý thức học tập và phẩm chất văn chương trong Trang luôn vươn lên mạnh mẽ qua từng năm học. 9 năm phải đi học xa nhà nhưng Trang luôn tự biết khắc phục mọi khó khăn, vượt qua tất cả để đạt thành tích cao trong học tập.


Mặc dầu đang là thời gian nghỉ hè nhưng Trang vẫn luôn bên đèn sách.

Mặc dầu đang là thời gian nghỉ hè nhưng Trang vẫn luôn bên đèn sách.

“Muốn học tốt Văn thì cần nhiều yếu tố như rèn luyện, cố gắng, học hỏi từ thầy cô nhưng quan trọng nhất là thực tế. Em từng viết: Yêu thương cuộc sống chính là yêu thương chính mình. Cuộc sống này làm cho con người gần nhau hơn. Bởi cuộc sống này cũng có hàng trăm, hàng nghìn số phận bất hạnh tại sao chúng ta không thể mở rộng vòng tay ra để ôm ấp nó vào lòng?...”, Trang chia sẻ.

Trang tâm sự: “Mơ ước hoài bão của em sau này sẽ trở thành một chiến sĩ công an với trang trang phục màu xanh trên mình... Nhưng trong kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10 vừa qua, em đạt tổng điểm là 42,5 điểm, nhưng em hơi buồn vì không đậu vào nguyện vọng 1 của Trường chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh); còn nguyện vọng 2 thì em đã làm hồ sơ sai lệch”.

Bộ sưu tập thành quả của em Nguyễn Thị Trang.
Bộ sưu tập thành quả của em Nguyễn Thị Trang.

Thầy Trần Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Liêu cho biết: “Hai học trò Nguyễn Phan Thủy Tiên và Nguyễn Thị Trang là niềm tự hào của gia đình, bạn bè và nhà trường. Trong những năm qua dưới mái trường cấp hai, Trang và Thủy Tiên luôn luôn là những học trò chăm ngoan, chịu khó... các em luôn là tấm gương sáng cho thế hệ đi sau học hỏi, noi theo”.

Nguyễn Duy