Đi xe máy vượt hơn 230km để thi vào Sư phạm Mầm non

(Dân trí) - Để tham dự thi buổi năng khiếu vào ngành Giáo dục mầm non của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, thí sinh Phan Thị Thúy chở mẹ bằng xe máy vượt chặng đường hơn 200km từ Đắk Nông xuống TPHCM.

Chúng tôi bắt gặp thí sinh Phan Thị Thúy (học trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) ngay tại hội đồng thi trường ĐH Sư phạm TPHCM với chiếc xe máy phủ đầy đất đỏ. Hỏi thì thí sinh này bẽn lẽn giải thích rằng em và mẹ đã trải qua một hành trình dài hơn 230km từ quê xuống. “Vì mẹ bị say xe nên hai mẹ con tự chở nhau bằng xe máy”, Thúy cho biết.
Hai mẹ con thí sinh Phan Thị Thúy vui vẻ sau buổi thi năng khiếu tại trường ĐH Sư phạm TPHCM.
Hai mẹ con thí sinh Phan Thị Thúy vui vẻ sau buổi thi năng khiếu tại trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Cô Nguyễn Thị Vân, mẹ của em Thúy cho biết để có sức khỏe và ổn định tâm lý cho ngày thi thì ngày 8/7 đã xuống TPHCM tìm chỗ trọ. “Hai mẹ con khởi hành từ 8g20 sáng và tới 16g30 thì đến nơi, sau đó thì lần mò tới trường và tìm chỗ trọ cho thuận tiện đi lại. Suốt chặng đường dài, đoạn nào “tài xế” Thúy cảm thấy mệt, hai mẹ con dừng lại quán nước, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần".

Khi được hỏi vì sao không tự đi thi, Thúy cho biết: “Em đi một mình bằng xe khách cũng được nhưng có mẹ theo quản lý tiền bạc thì em yên tâm hơn. Trước khi đi cũng có nhiều người lo lắng trước quyết định đi xe máy của hai mẹ con nhưng em nghĩ cứ chạy xe từ từ thì cũng không sao”.

Chưa quen cảnh đông đúc xe cộ của Sài Gòn, hai mẹ con dùng bản đồ tìm đường, ban đầu cũng khá run nhưng hành trình đến trường thi cũng khá suôn sẻ.

Dù thấy thoải mái sau khi thi xong môn năng khiếu nhưng Thúy cũng cho biết: “Có nhiều bạn đầu tư kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo cho phần thi từ trang phục đến kiến thức khiến em cũng thấy hơi lo lắng”. Em mong muốn trở thành giáo viên mầm non vì yêu thích công việc chăm sóc trẻ. Vào đây em thấy vui vì được gặp rất nhiều bạn có cùng sở thích giống mình.

Trước đó trong kỳ thi THPT quốc gia, Thúy thi 4 môn gồm Toán, Văn, tiếng Anh và Địa lý. Ngoài ước mơ trở thành cô giáo dạy trẻ thì Thúy còn có ý định sẽ xét tuyển vào ngành Quản trị Kinh doanh. “Tuy nhiên em chờ kết quả của kỳ thi rồi mới chọn trường để đăng ký tiếp”, Thúy chia sẻ.

Lê Phương