Đêm trước ngày thi, sĩ tử hồi hộp

(Dân trí)- Trước giờ “vượt vũ môn”, các sĩ tử đều mang chung tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Tuy nhiên mỗi người lại có những cách khác nhau để tự “trấn an” bản thân mình, tạo tâm lí vững vàng trước khi bước vào làm bài thi môn đầu tiên.

Có mặt tại kí túc xá các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội, tối ngày 3/7, theo ghi nhận của PV Dân trí, các sĩ tử khá hồi hộp và lo lắng trước giờ “xung trận”. Em Trần Thị Thu Hảo (Phú Thọ) cho biết: Cả phòng có tất cả 6 bạn về Hà Nội dự thi vào khoa Toán của trường ĐH Sư phạm Hà Nội nên buổi chiều chúng em rủ nhau đi dạo cho đầu óc khuây khỏa, còn tối hôm nay thì ngồi nói chuyện làm quen với nhau chứ không mở sách ra xem lại vì như thế khiến em có cảm giác hoang mang hơn”.

Đêm trước ngày thi, sĩ tử hồi hộp
Phòng kí túc xá, các em giao lưu, làm quen với nhau để tạo tâm lí thoải mái trước khi bước vào kì thi.

Khác với Hảo, với Nguyễn Trung Kiên (dự thi khối A vào trường ĐH Quốc gia) thì say sưa mở sách ra ôn lại kiến thức mặc dù bố có nhắc nghỉ ngơi sớm ngày mai dậy sớm. Em tâm sự: “Những kiến thức trong sách đã học hết rồi nhưng em vẫn muốn xem qua cho yên tâm chứ nhớ thì chắc chắn là không nhớ thêm điều gì cả”.

Chung suy nghĩ với Kiên, theo khảo sát của PV tại các khu nhà trọ nơi có đông các sĩ tử lên thi, phần nhiều các em vẫn say sưa mở sách đọc và ghi chép. 12 năm đèn sách, trước thời khắc quan trọng quyết định “dấu mốc” trên con đường học hành, sĩ tử nào cũng muốn “chắc ăn” để kiến thức không bị “rơi vãi”.

Nhiều em tranh thủ học để khắc sâu kiến thức.
Nhiều em tranh thủ học để khắc sâu kiến thức.

Hoặc chỉ là hình thức khiến bản thân yên tâm hơn.
Hoặc chỉ là "hình thức" khiến bản thân yên tâm hơn.

Không còn hoặc rất hiếm cảnh “một đêm thức trắng”, nhưng sĩ tử không khỏi âu lo. Theo đó các bậc phụ huynh dẫn con đi thi cũng “đứng ngồi không yên” nhưng cũng tìm mọi cách “trấn an” tâm lí cho con để thoải mái trước khi bước vào phòng thi. Chú Trần Văn Lưu (dẫn con đi thi) tâm sự: “Lo thì lo lắm nhưng quan trọng là sát giờ thi, tôi động viên để giúp con thật thoải mái để ngày mai làm bài tốt. Bố mẹ nào cũng thế, lo cho con lắm, từ bữa ăn, giấc ngủ đến giấy tờ, thủ tục ngày mai vào làm bài”.
 
Cùng xem clip PV Dân trí ghi nhận tại các khu nhà trọ và kí túc xá trường đêm ngày 3/7:
 
Phạm Oanh