Dậy từ 2 giờ sáng nấu cơm phục vụ sỹ tử

(Dân trí) - Hàng nghìn suất cơm đã sẵn sàng phục vụ cho thí sinh và người nhà thí sinh. Để chuẩn bị cho bữa cơm đầy tính nhân văn này, các tình nguyện viên, các Phật tử phải thức dậy từ 2h sáng để đi chợ, nấu nướng.


Sáng ngày 1/7, hàng nghìn thí sinh tại cụm thi Vinh (Nghệ An) bước vào môn thi đầu tiên – môn Toán. Khi các thí sinh đang miệt mài trong phòng thi thì ở ngoài các điểm thi, hàng nghìn phụ huynh cũng phấp phỏng lo âu, chờ đợi. Trong khi đó, tại nhiều điểm ở Tp Vinh, nhiều người dân cũng mướt mồ hôi để chuẩn bị cho sỹ tử những bữa cơm ngon lành, đảm bảo chất lượng nhất.

Phật tử chùa Hà chuẩn bị các phần cơm chay phục vụ thí sinh.
Phật tử chùa Hà chuẩn bị các phần cơm chay phục vụ thí sinh. (Ảnh: Hoàng Lam)

Gian quán nhỏ trên đường Phạm Kinh Vỹ sát Trường ĐH Vinh hôm nay nghỉ bán, bàn ghế được xếp gọn gàng lên gác xép để nhường chỗ cho bếp núc. Khoảng hơn 20 tình nguyện viên đang chạy đua với thời gian để nấu cơm, thức ăn, đóng gói vào hộp và vận chuyển đến các điểm thi phát cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Phật tử chùa Hà chuẩn bị các phần cơm chay phục vụ thí sinh.
Các tình nguyện viên của nhóm "Người tôi cưu mang" chuẩn bị các suất cơm miễn phí cho sỹ tử tại TP Vinh. (Ảnh: Hoàng Lam)

Chị Phạm Thị Thắm trên đầu mang băng rôn “Tiếp sức mùa thi”, mồ hôi nhễ nhại đang xào nấu thức ăn. Hôm nay, chị Thắm là bếp trưởng của điểm nấu cơm từ thiện “Người tôi cưu mang” tại đây. “Mình làm được gì thì làm, giúp các cháu và phụ huynh giảm bớt một phần khó khăn. Đến đây, toàn các cháu sinh viên, chị cũng thấy mình trẻ ra rất nhiều”. Để chuẩn bị cho bữa cơm này, chị Thắm cùng các tình nguyện viên khác phải dậy từ 2h sáng đi chợ, chọn những thực phẩm tươi ngon nhất để đảm bảo các sỹ tử sẽ có bữa ăn ngon, đảm bảo chất lượng. 

Gian quán nhỏ càng trở nên chật chội hơn bởi không khí khẩn trương của các tình nguyện viên. Dãy bàn kê dọc gian nhà, hai dãy người đứng hai bên, thoăn thoắt xúc cơm vào hộp xốp rồi chuyển cho người tiếp theo thêm thức ăn, rau… Phía cuối “dây chuyền” là bộ phận đóng gói, xếp thìa, đũa, tăm, giấy ăn rồi cho từng hộp cơm vào túi bóng để thuận tiện hơn khi phát.

 
Những suất cơm đảm bảo chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh.
Những suất cơm đảm bảo chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh. (Ảnh: Hoàng Lam)

Mỗi suất cơm kèm theo một hộp canh, một chai nước suối xếp gọn gàng trên xe. Đội vận chuyển có nhiệm vụ đưa cơm đến các điểm thi. Tại đây, một đội tình nguyện khác sẽ trực tiếp phát cơm, nước cho những thí sinh và người nhà thí sinh có nhu cầu. Đến 10h sáng, các suất cơm đã sẵn sàng đến tay sỹ tử.

“Theo kế hoạch thì trong sáng nay sẽ tổ chức nấu 600 suất cơm nhưng chúng tôi chuẩn bị dự phòng thêm 100 suất nữa. Các suất cơm phục vụ thí sinh đảm bảo chất dinh dưỡng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm”, chị Thắm cho biết thêm.

Những suất cơm chay của nhà chùa cũng đến tay sỹ tử trong ngày thi đầu tiên.
Những suất cơm chay của nhà chùa cũng đến tay sỹ tử trong ngày thi đầu tiên. (Ảnh: Hoàng Lam)

Tại điểm nấu ăn trên đường Phan Chu Trinh (phường Đội Cung, TP Vinh), các phật tử chùa Hà (xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) cũng tất bật chuẩn bị các suất cơm miễn phí cho sỹ tử. Thầy Thích Đồng Tuệ - trụ trì chùa Hà cho biết toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình này là do các Phật tử trong chùa đóng góp.

Trong sáng nay, các phật tử cùng các tình nguyện viên chuẩn bị 350 suất cơm chay phục vụ các sỹ tử. Phật tử và các tình nguyện viên chùa Hà sẽ phát cơm miễn phí tại Trường THPT Lê Viết Thuật. Từ địa điểm nấu cơm đến trường khá xa nên các tình nguyện viên phải xếp cơm lên xe tải từ sớm.

Các tình nguyện viên đóng gói các hộp cơm trước khi phát cho thí sinh.
Các tình nguyện viên đóng gói các hộp cơm trước khi phát cho thí sinh. (Ảnh: Hoàng Lam)

“Với tinh thần đồng hành, hỗ trợ cho các sỹ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, với trách nhiệm cộng đồng, nhà chùa cùng các phật tử đứng ra tổ chức quyên góp, nấu nướng các suất cơm chay phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh. Chúng tôi biết rằng, có rất nhiều thí sinh từ nơi xa đến đây nên còn nhiều bỡ ngỡ nên việc ăn uống cũng có phần khó khăn. Chúng tôi cũng muốn đóng góp một phần nào đó để các sỹ tử an tâm, làm bài thật tốt, đạt kết quả thật cao trong kỳ thi này.

Đưa cơm lên xe...
Đưa cơm lên xe...

Vận chuyển các suất cơm đến điểm thi.
Vận chuyển các suất cơm đến điểm thi. (Ảnh: Hoàng Lam)

Đây là lần đầu tiên đạo tràng Hoa Đàm chùa Hà tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ các thí sinh. Sau buổi sáng nay chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức hỗ trợ các bữa ăn tiếp theo trong các ngày diễn ra kỳ thi”, thầy Thích Đồng Tuệ chia sẻ.
 
Để tạo điều kiện tốt nhất cho các sĩ tử, một số tổ chức đoàn trên địa bàn Thanh Hóa đã tạo nơi ăn chốn ở miễn phí, cấp phát cơm giá rẻ tận điểm thi cho thí sinh và người nhà.

Tại địa bàn TP Thanh Hóa, Hội liên hiệp thanh niên TP. Hà Nội thông qua tỉnh đoàn Thanh Hóa để phối hợp cùng hội cựu sinh trường chuyên Lam Sơn, đội xe Exiter Thanh Hóa tổ chức nấu, phát cơm miễn phí cho các sỹ tử tham gia kỳ thi THPT Quốc gia tại Thanh Hóa.

Chương trình "Cơm 5 nghìn Hà Nội" sẽ có tổng 2.000 suất miễn phí cùng nước uống và quạt giấy để phát tặng cho những thí sinh, phụ huynh tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại Thanh Hóa.

Có 5 địa điểm thị tại Thanh Hóa được phát miễn phí trong 4 ngày thi gồm: trường THPT Lam Sơn, Đào Duy Từ, Hàm Rồng, Quang Trung và trường Quảng Xương III, mỗi điểm thi có 100 suất cơm/ngày.

Những tình nguyện viên của chương trình “Cơm 5 nghìn Hà Nội” chia sẻ: “Chúng em đã dậy từ rất sớm, đến đây từ khoảng 5 giờ sáng, được phân công mỗi người một việc từ lo địa điểm, treo băng rôn, phân công chạy xe, nấu cơm...Trời nắng nóng, công việc lại khá vất vả. Tuy nhiên tất cả chúng em đều thấy rất vui vì đã phần nào san sẻ với những khó khăn mà các thí sinh, phụ huynh phải trải qua”.

Với mục đích phục vụ và hỗ trợ tốt nhất cho các sĩ tử trong mùa thi (nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn), chương trình nhận đã nhận được sự quan tâm, tán dương từ các bậc phụ huynh có con tham gia kỳ thi.

Dậy từ 2 giờ sáng nấu cơm phục vụ sỹ tử
Ngoài được nhận cơm miễn phí, phụ huynh còn được phát quạt giấy và nước uống miễn phí. (Ảnh: Nguyễn Thùy)

Ngoài ra, cũng trên địa bàn TP Thanh Hóa, Thành Đoàn TP Thanh Hóa đã phối hợp với siêu thị Coop-mart hỗ trợ 2000 suất ăn giá rẻ cho người nhà và thí sinh. Trong đó, 1500 suất có giá 13 nghìn đồng/suất, 500 suất có giá 5 nghìn/suất.

Những suất cơm này sẽ được các thành viên của Thành Đoàn và của siêu thị Coop mart mang đến 22 điểm thi trên địa bàn TP Thanh Hóa bằng 30 chiếc xe gắn máy. Điểm thi xa nhất được mang đến là trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (cơ sở đóng tại xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương).

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng Thành đoàn TP Thanh Hóa phối hợp với Ban trị sự chùa Đại Bi (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) cũng tổ chức nấu cơm giá rẻ phục vụ thí sinh, dự kiến khoảng gần 7.000 suất.

Cũng đồng hành cùng các thí sinh tại Cơ sở 2, trường ĐH Hồng Đức, Đoàn thanh niên phường Đông Sơn cũng tham gia tiếp sức cho các thí sinh, phụ huynh với hàng trăm suất cơm giá rẻ và nước uống miễn phí.

Dậy từ 2 giờ sáng nấu cơm phục vụ sỹ tử
 
Dậy từ 2 giờ sáng nấu cơm phục vụ sỹ tử
Các thành viên trong Đoàn thanh niên phường Đông Sơn đang chuẩn bị những suất cơm giá rẻ cho thí sinh. (Ảnh: Nguyễn Thùy)

Tại thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn- Thanh Hóa)- nơi đây có 700 thí sinh thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Mộng Tuân.

Nhận thấy có nhiều thí sinh ở các nơi xa như miền núi, thí sinh ở Ninh Bình về còn bỡ ngỡ về nơi ăn chốn ở, ngay từ đầu tháng 6, Đoàn thanh niên thị trấn Rừng Thông đã triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” cho các “sĩ tử”.

Đoàn thanh niên thị trấn Rừng Thông đã đi tuyên truyền vận động được trên 300 gia đình đồng ý cho các thí sinh đến dự thi ăn ở miễn phí. Ngoài ra, Đoàn còn phối hợp với Hội nông dân của thị trấn trích kinh phí hỗ trợ mỗi ngày thi 100 suất xôi, chả miễn phí cho thí sinh.

Dậy từ 2 giờ sáng nấu cơm phục vụ sỹ tử
Các thành viên trong Thành Đoàn TP Thanh Hóa chuẩn bị hàng nghìn suất cơm giá rẻ mang đến tận tay thí sinh. (Ảnh: Nguyễn Thùy)

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, những thành viên trong Đoàn còn nấu nước để tiếp đón phụ huynh cùng thí sinh đến đi thi. Tại thị trấn Rừng Thông có hai nhà văn hóa nằm ở khối 3 và khối 6, là nơi để phụ huynh và học sinh nghỉ ngơi sau buổi thi.

Chị Phạm Thị Lệ Thúy, Phó Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Rừng Thông cho biết: “Ngoài việc tìm nơi ăn chốn ở miễn phí, hỗ trợ xôi ăn sáng cho thí sinh, chúng tôi còn phối hợp với huyện Đoàn Đông Sơn bố trí người trông giữ đồ đạc tại cổng trường cho các thí sinh, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh và người nhà yên tâm, thí sinh bước vào kỳ thi một cách thoải mái nhất”.

Tại nhà hàng dê núi Hà Tuấn, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa), các thành viên cũng đang hối hả chuẩn bị 370 suất cơm miễn phí chuyển đến tận tay các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia.

Cô Đồng Thị Hiền, phụ huynh đến từ Ninh Bình đưa con đi thi tại Thanh Hóa cho biết: “Những ngày chuẩn bị đưa con đi thi tôi cũng lo lắm, không biết đến nơi đất khách quê người sẽ lo chỗ ăn chỗ ở cho con thế nào nhưng khi đến đây thì tôi được rất nhiều người quan tâm giúp đỡ, cho mẹ con tôi chỗ ở miễn phí, ăn cơm giá rẻ, các tình nguyện viên thì nhiệt tình nên tôi rất yên tâm, con tôi thì tâm lý thoải mái cho việc bước vào kỳ thi”.

Hoàng Lam - Nguyễn Thùy