“Cười ra nước mắt” ảnh, clip chế vụ DHS Việt bị lừa tiền vé máy bay

(Dân trí) - Quá bức xúc trước hành vụ siêu lừa vé máy bay qua mạng lên đến 8 tỷ đồng, các DHS Việt tại Úc lập tức cho ra đời hàng loạt ảnh, thơ, nhạc chế hài hước, đầy ngậm ngùi… trong khi chờ cơ quan chức năng tìm ra kẻ chủ mưu.

Những ngày này, cộng đồng du học sinh Việt tại nhiều thành phố lớn của Úc đang “đứng ngồi không yên” vì vụ lừa đảo vé máy bay của nick ảo Vi Tran.

Ca khúc Cover “Chị ấy” của DHS Tri Phan

Với khiếu hài hước, sự sáng tạo, không ít sinh viên trong cộng đồng DHS Việt tại Úc, trước vụ siêu lừa vé máy bay qua mạng đã "tức cảnh, sinh tình" ra những đoạn thơ, nhạc chế và cả ảnh ảnh chế thể hiện nỗi lòng cay đắng, xót xa, phẫn nộ.

Ảnh, thơ, nhạc được chế tập trung lên án hành vi của Vi Tran cũng là nụ cười lạc quan trong hoàn cảnh thống khổ của rất nhiều du học sinh Việt bị lừa đảo.

Clip Nhạc chế Vi Trần trên nền ca khúc “Xuân này con không về”

 


Facebook Cộng đồng DHS Việt tại Úc những ngày này “rộn ràng” hơn bao giờ hết.

Facebook Cộng đồng DHS Việt tại Úc những ngày này “rộn ràng” hơn bao giờ hết.


“Vi Tran” ở khắp nơi… Vì đó, các du học sinh còn gọi kẻ lừa đảo là “hotgirl” Vi Tran.

“Vi Tran” ở khắp nơi… Vì đó, các du học sinh còn gọi kẻ lừa đảo là “hotgirl” Vi Tran.

“Cười ra nước mắt” ảnh, clip chế vụ DHS Việt bị lừa tiền vé máy bay - 3

Nỗi thống khổ khi mất trắng những đồng tiền “mồ hôi nước mắt”

Nỗi thống khổ khi mất trắng những đồng tiền “mồ hôi nước mắt”

“Cười ra nước mắt” ảnh, clip chế vụ DHS Việt bị lừa tiền vé máy bay - 5

Rất nhiều du học sinh bị lừa có lẽ phải hát ca khúc “Xuân này con không về”

Rất nhiều du học sinh bị lừa có lẽ phải hát ca khúc “Xuân này con không về”


Thơ chế trên nền nhạc một ca khúc đang được giới trẻ yêu thích của du học sinh Joseph Pham.

Thơ chế trên nền nhạc một ca khúc đang được giới trẻ yêu thích của du học sinh Joseph Pham.

Lệ Thu

(Ảnh, clip: Facebook)