Cú sốc điểm số thi vào lớp 10: Hãy chấp nhận năng lực thực tế của con trẻ!

Nguyễn Thanh

(Dân trí) - Không ai khác mà chính mẹ cha phải tạo được niềm tin cho trẻ mạnh mẽ vượt qua cú sốc điểm số để bước tiếp, mạnh mẽ tiến về phía trước!

Đọc bài viết "Con 9 năm học sinh giỏi nguy cơ rớt lớp 10, mẹ tuyệt vọng!" và " Cùng con vượt qua cú sốc điểm số" trên Báo Dân trí, tôi bắt gặp nỗi lòng của không ít bậc sinh thành xung quanh ngã rẽ tuổi 15 quan trọng vô cùng của con trẻ.

Cú sốc điểm số thi vào lớp 10: Hãy chấp nhận năng lực thực tế của con trẻ! - 1

Hãy chấp nhận năng lực thực tế của con trẻ! - Đó chính là liều thuốc kỳ diệu để vun bồi cuộc sống hạnh phúc và tương lai bền vững!

Yêu con, thương con là tấm lòng đáng trân quý của mẹ cha. Kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của con, đặt mục tiêu vào ngôi trường cấp ba mơ ước tạo nền tảng vững chắc cho con tiến về phía trước là khát vọng đáng trân quý của mẹ cha.

Chỉ là lắm lúc chúng ta đặt kỳ vọng quá cao, mục tiêu quá lớn so với năng lực thực tế của bọn trẻ. Nên, mỗi mùa thi cử về, tổ ấm bất chợt trở nên chông chênh, xao xác bởi điểm số không như ý, kết quả chẳng vừa lòng mẹ cha…

Không chỉ học sinh và phụ huynh nơi mảnh đất Sài Thành tươi đẹp ấy rơi tõm vào cú sốc điểm số mà nơi nơi đang ngập tràn trong muôn cảm xúc mừng vui hớn hở xen lẫn âu sầu bi ai từ những ngày giữa tháng 6 đến nay.

Kể từ khi các tỉnh thành lần lượt công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 sau ngày dài ngóng đợi của thí sinh, dòng cảm xúc xáo trộn đã trào dâng cuốn phăng nhịp sống thường nhật của nhiều bạn trẻ.

Nhà có con thi đậu vào ngôi trường mơ ước cứ rộn ràng khoe trên facebook và lời chúc mừng của mọi người xôn xao miết. Còn chẳng may con trượt ngôi trường cấp ba như kỳ vọng, nỗi buồn cứ chất chứa, tiếng thở dài chực chờ trút xuống nơi bờ môi. Câu hỏi han, lời động viện từ bạn bè và người thân như dội thêm bao muộn phiền, âu sầu khiến nếp nhà sóng sánh trong cơn buồn hiu hắt.

Điểm số đã công bố, điểm chuẩn ở nhiều tỉnh thành dù chưa công khai nhưng khả năng đậu - rớt của nhiều bạn trẻ đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Ngả rẽ tuổi 15 quan trọng thế, chả trách được nỗi thất vọng khi con trượt trường công khiến phụ huynh cứ dằn vặt và xuýt xoa bằng tiếng thở hắt muộn phiền.

Nhưng dù âu lo vô cùng trước tương lai bất định của trẻ, dù buồn khổ vô tận bởi con chẳng chen chân được với chúng bạn vào mái trường đã định thì chúng ta vẫn phải bình tĩnh để làm điểm tựa cho con trẻ giữa lúc chông chênh này. Không ai khác mà chính mẹ cha phải tạo được niềm tin cho trẻ mạnh mẽ vượt qua cú sốc điểm số để bước tiếp, mạnh mẽ tiến về phía trước!

Tôi cực kỳ ấn tượng và khâm phục tấm lòng của người mẹ tên Đ.T.Đ.P. có con học tại một trường THCS ở Hóc Môn chia sẻ trong bài viết của tác giả Hoài Nam.

Sau cảm giác "sốc" bởi điểm thi thấp lè tè của con, biết chắc con sẽ trượt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, chị nhận ra điều quan trọng nhất lúc ấy chính là: "Sau khi trấn tĩnh lại, tôi nói ông xã trông cửa hàng để mình lên nhà với con. Bố mẹ buồn lắm chứ nhưng tôi biết, lúc này người buồn nhất là con".

Cảm ơn tấm lòng của một người mẹ thấu hiểu nỗi lòng con trẻ, đồng cảm với áp lực thi cử và sẵn lòng sẻ chia, đồng hành cùng con vượt qua chặng đường gian khó sắp đến. Giá như các bậc sinh thành đều đủ bình tĩnh, đủ bao dung và đủ nhẫn nại dìu dắt con trên từng nấc thang trưởng thành như thế…

Con là một đứa trẻ chưa thể giỏi xuất sắc như con nhà người ta, nhưng con giàu yêu thương và luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập. Con là một bạn nhỏ bình thường thôi, thành tích học tập và năng khiếu không thật sự nổi bật, nhưng con luôn cố gắng học hành và luôn đem lại nụ cười rạng ngời cho cha mẹ và sưởi ấm trái tim mọi người… Chừng ấy thôi đã đủ khiến chúng ta tự hào về núm ruột của mình!

Hãy chấp nhận năng lực thực tế của con trẻ! - Đó chính là liều thuốc kỳ diệu để vun bồi cuộc sống hạnh phúc và tương lai bền vững!