Kon Tum:

Cô giáo Xô Vi người dân tộc Brâu 25 tuổi trúng cử Đại biểu Quốc hội

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Cô giáo trẻ Xô Vi - người đồng bào Brâu (dân tộc ít người nhất nước) xung phong về vùng khó ở Kon Tum công tác. Mới đây, cô giáo 25 tuổi vừa vinh dự trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Những ngày này, cô giáo Xô Vi - giáo viên Phân hiệu trường Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh tại huyện Ia H'Drai, Kon Tum - đang chạy đua với thời gian để giúp học sinh ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT  sắp tới.

Trước niềm vinh dự trúng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV, cô giáo Xô Vi chia sẻ: "Khi biết trúng cử vào đại biểu Quốc hội, mình rất bất ngờ, xúc động khi được  cử  tri tin tưởng, bầu cử. Để không phụ sự kỳ vọng của mọi người, mình hứa sẽ nỗ lực để chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của bà con, thầy cô giáo ở vùng khó khăn đến nghị trường".

Cô giáo Xô Vi trải lòng, cô là người Brâu, một trong những dân tộc ít người nhất cả nước. Làng cô có khoảng mấy chục hộ sống ở vùng ngã 3 biên giới thuộc xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum).

Để thực hiện ước mơ làm cô giáo, Xô Vi đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong điều kiện học tập ở vùng sâu, vùng xa để chạm đến cánh cửa đại học.

Cô giáo Xô Vi người dân tộc Brâu 25 tuổi trúng cử Đại biểu Quốc hội - 1

Cô giáo Xô Vi (đứng ở giữa) là người vinh dự được trúng cử Quốc hội khóa XV.

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế năm 2018, cầm tấm bằng đại học trên tay nộp hồ sơ dự tuyển công tác giảng dạy vào Trường PTDTNT tỉnh Kon Tum.

Tiếp đó, cô giáo Xô Vi xung phong về Phân hiệu Trường phổ thông DTNT tỉnh Kon Tum tại huyện Ia H'Drai để giảng dạy cho học sinh nơi đây.

Mỗi tuần, hình bóng cô giáo trẻ đi trên chiếc xe máy cà tàng, chạy hàng trăm cây số trên tuyến đường rừng từ huyện Ngọc Hồi qua huyện Ia H'Drai đã khiến ai thấy đều cảm phục.

Qua một thời gian công tác, giảng dạy, nhà trường ghi  nhận cô Xô Vi là một giáo viên năng nổ, hoạt động phong trào tốt, thường giúp đỡ học sinh, bà con trên địa bàn nên đã đề nghị cô ứng cử vào đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ này. 

Cô giáo Xô Vi người dân tộc Brâu 25 tuổi trúng cử Đại biểu Quốc hội - 2

Khi được trúng cử, cô giáo trẻ mong muốn kêu gọi những chính sách hỗ trợ về giáo dục và việc làm ở các vùng khó khăn trên địa bàn Kon Tum.

"Sinh ra và lớn lên ở vùng khó khăn ở Kon Tum, tôi mong muốn được trình bày ở nghị trường tâm tư nguyện vọng của các học sinh, giáo viên ở địa bàn; những giải pháp phát triển giáo dục vùng cao; những "điểm nóng" cần chính sách hỗ trợ để  ngăn chặn bạo lực gia đình, xâm hại tình dục ở trẻ em... " cô giáo trẻ người đồng bào Brâu bày tỏ nguyện vọng khi viết đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội.

Cô giáo Xô Vi người dân tộc Brâu 25 tuổi trúng cử Đại biểu Quốc hội - 3

Cô Vi cùng học trò ở Phân hiệu trường PTDTNT tỉnh ở huyện Ia H'Drai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi nhận được tin cô giáo Xô Vi trúng cử, Sở GD-ĐT Kon Tum đã có buổi gặp mặt để chúc mừng cô giáo trẻ.

Tại buổi gặp mặt, bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum chia sẻ: "Việc cô giáo Xô Vi trúng cử đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự rất lớn đối với ngành giáo dục. Cô sẽ đại diện cho tiếng nói của ngành giáo dục địa phương, đưa tâm tư, nguyện vọng của ngành đến diễn đàn Quốc hội".

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh cũng mong cô giáo Xô Vi sẽ phát huy năng lực, nhiệt huyết của bản thân, thực hiện khát vọng góp phần phát triển và xây dựng ngành giáo dục tại quê hương.