Cô giáo “bỏ quên” bé 4 tuổi trong nhà vệ sinh được bố trí việc khác

(Dân trí) - Trao đổi với PV sáng 5/4, ông Đặng Văn Viện, trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, hai cô giáo bị “tố” nhốt trẻ vào nhà vệ sinh đang được bố trí tạm thời làm công việc khác.

Theo ông Viện, hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. “Phòng Nội vụ đang tham mưu hướng dẫn các bước tiến hành xử lý kỷ luật theo đúng quy định. Hai cô giáo trên đang được nhà trường bố trí tạm thời làm công việc khác”, ông Viện cho biết.

Được biết, theo quyết định kỷ luật của Trường mầm non Hương Sơn, hai cô giáo Vương Thị Hương, Vương Thị Loan bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 22/3 đến hết ngày 30/3/2017 để nhà trường xác minh sự việc, báo cáo cấp trên xin ý kiến lãnh đạo.

Trường mầm non Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội.
Trường mầm non Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, bản tường trình của hai cô giáo và gia đình cháu bé Mai Thị Y. (4 tuổi, bị bỏ quên trong nhà vệ sinh) không trùng khớp. Các cô giáo vẫn cho rằng cháu Y. đi lạc, mình chỉ phạt cháu đứng góc lớp chứ không nhốt cháu trong nhà vệ sinh. Do đó, các cơ quan chức năng phải tiến hành điều tra, các cô giáo tạm thời chưa được trở lại giảng dạy.

Do hiện tại đã hết hạn đình chỉ hai cô giáo nên trường Mầm non Hương Sơn quyết định tiếp tục gia hạn thời gian đình chỉ để phục vụ công tác điều tra. Sau khi đưa ra kết luận cuối cùng về sự việc mới có thể đưa ra hình thức kỷ luật chính thức với giáo viên.

Nhà trường cùng tham gia quá trình điều tra xác minh sự việc này. Về phía Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức yêu cầu nhà trường không được lấy ý kiến của các học sinh cùng lớp khi điều tra xác minh.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 4/4, bố cháu Y. cho biết, ngày 3/4, con gái anh đã đi học trở lại. “Hiện có hai cô giáo mới được điều đến chăm sóc lớp của con gái tôi. Tinh thần cháu khá vui vẻ khi đi học trở lại. Cháu cũng cho biết, các cô giáo mới rất quan tâm chăm sóc con”, bố cháu Y. cho hay.

Như Dân trí đưa tin trước đó, tối 21/3/2017, cháu Y. được người thân tìm thấy khi đang đứng một mình ở sau cổng Trường mầm non Hương Sơn, khóc sưng mắt. Trong khi đó, gia đình cháu đi tìm khắp nơi và phát tin trẻ lạc trên hệ thống phát thanh của xã.

Lúc đó, cô giáo mới nhớ ra và gọi cho đồng nghiệp, cho biết mình để quên cháu trong nhà vệ sinh. Theo cháu Y., mình bị cô giáo phạt nhốt trong nhà vệ sinh, đến tối các bạn về hết, cháu tự mở cửa và chạy ra ngoài gào khóc. Những ngày sau đó, cháu Y. có tâm lý hoảng sợ mỗi khi nhắc đến đi học.

Mỹ Hà

Dòng sự kiện: Bạo hành trẻ mầm non