An Giang:

Cô giáo 20 năm “cặm cụi” luyện học sinh giỏi… nhưng không bao giờ tính công

(Dân trí) - 26 năm cô Dương Mỹ Hoa (giáo viên trường THCS Lý Thường Kiệt) gắn bó với nghề giáo thì có đến 20 năm cô làm nhiệm vụ luyện học sinh giỏi Hóa. Tính đến nay cô không nhớ mình đã cho ra “lò” bao nhiêu học sinh giỏi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tính công.

Đến trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhắc đến cô Hoa, từ cán bộ giáo viên đến học sinh đều dành một tình cảm đặc biệt cho cô Hoa, bởi cô là một giáo viên có thâm niên vào tốp cao nhất ở trường và cũng là một nhà giáo tận tụy với nghề, hết lòng với học sinh, sẵn sàng tương trợ đồng nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên Hóa, cô Hoa về Phòng Giáo dục đào tạo huyện Phú Châu (nay thị xã Tân Châu) công tác. Đến năm 1991, cô Hoa được điều động về trường THCS Lý Thường Kiệt và giảng dạy cho đến nay. Trong 26 năm gắn bó với nghề giáo, cô Hoa đã có 20 năm “cặm cụi” luyện học sinh giỏi Hóa và năm nào cũng có học trò cô Hoa đạt giải nhất.

Gắn bó với ngành giáo dục 26 năm, cô Dương Mỹ Hoa đã có 20 năm bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lý Thường Kiệt
Gắn bó với ngành giáo dục 26 năm, cô Dương Mỹ Hoa đã có 20 năm bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lý Thường Kiệt

Cô Hoa chia sẻ: “Theo tôi để một giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi có kết quả tốt thì trước hết mình phải quyết tâm với công việc này, thứ hai nữa là truyền cảm hứng cho học sinh để các em yêu thích môn học, từ đó các em sẽ học tốt. Khi các em học tốt, đăng ký vào nhóm học sinh giỏi, lúc này mình dạy cho các em cách học hiệu quả, rèn thêm kỹ năng cao hơn…

Nhưng muốn làm được những việc đó, người giáo viên phải có chuẩn bị tốt về kiến thức, chẳng hạn mình hệ thống lại kiến thức môn đó từ thấp đến cao, giải theo chuyên đề và mình đưa ra nhiều cách giải, qua đó nhận thấy em nào phù hợp với cách giải nào nhanh nhất, hay nhất thì tiếp tục bồi dưỡng cho các em”.

Ngoài ra, cô Hoa cũng cho rằng, trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi người giáo viên cần lưu ý, đôi khi một số em đang học giỏi nhưng khi vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi thì bị chựng lại. Đối với trường hợp này, đa phần là các em “vướng” ở cách học, do vậy người giáo viên chỉ cần xem lại phương pháp học của học sinh này, đồng thời chỉ các em cập nhật kiến thức, giải nhiều bài tập theo nhiều dạng bài để từng bước giúp các em tự tin trong học tập cũng như khi tham gia thi cử…

Cô Hoa chia sẻ khi làm một việc gì đó muốn thành công thì trước hết bản thân chúng ta phải tâm quyết với công việc đó
Cô Hoa chia sẻ khi làm một việc gì đó muốn thành công thì trước hết bản thân chúng ta phải tâm quyết với công việc đó

Gắn bó nhiều năm với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Hoa không nhớ được có bao nhiêu em đạt giải cao nhưng mỗi năm đều có học sinh của cô đạt giải học sinh giỏi từ cấp thành phố đến cấp tỉnh. Hiện tại, có nhiều em trở thành giảng viên môn Hóa đang công tác tại nhiều trường ĐH ở TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ; có em trở thành bác sĩ và nhiều em nối tiếp nghề cô Hoa theo ngành sư phạm.

Đặt vấn đề “tiền công” trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Hoa cười tươi và cho biết: “Từ năm 1997 tôi đã bắt đầu tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và từ đó cho đến bây giờ tôi vẫn giữ nguyên tinh thần tự nguyện, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tính công với nhà trường hay học sinh. Mỗi lần có học trò của mình đạt giải, tôi vui mừng và hạnh phúc lắm và có lẽ chính cái niềm vui và niềm hạnh phúc đó đã “tiếp sức” cho tôi gắn bó với công việc này một cách vui vẻ, đầy tự hào trong suốt 20 năm qua.

Cảm phục cô giáo 20 năm luyện học sinh giỏi

Em Nguyễn Hạnh Phúc - lớp 9A3 trường THCS Lý Thường Kiệt cho biết: Trong kỳ thi học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh vừa rồi em đạt giải ba. Em có được thành tích này chính là nhờ sự rèn luyện của cô Hoa nhưng điều em cảm thấy quý hơn là ngoài những kiến thức chúng em có được sau khi cô Hoa bồi dưỡng thì cô luôn răng dạy chúng em sống tốt, biết hiếu thảo cha mẹ, kính trọng người lớn và biết yêu thương giúp đỡ bạn bè...

Trong công tác hội đồng bộ môn cấp thành phố ,cấp tỉnh: tham vấn hiệu quả trong công tác chuyên môn, xây dựng nhiều chuyên đề đổi mới phương pháp,vận dụng kiến thức thưc tiễn vào bài dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng... nhằm nâng cao tay nghề của các giáo viên trong địa bàn.

Ngoài những giờ dạy trên lớp, cô Hoa sẵn sàng chỉ bảo học sinh của mình trong giờ ra chơi để giúp học sinh của mình nắm kiến thức vững vàng hơn
Ngoài những giờ dạy trên lớp, cô Hoa sẵn sàng chỉ bảo học sinh của mình trong giờ ra chơi để giúp học sinh của mình nắm kiến thức vững vàng hơn

Qua 26 năm gắn bó với nghề, cô Hoa luôn khắt khe với bản thân trong việc không ngừng trao đổi học tập nâng cao kiến thức, hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và cũng là một giáo viên tiên phong trong nhiều phong trào ở trường. Nhờ đó, cô Hoa 16 năm liền đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 4 lần đạt danh hiệu này ở cấp tỉnh; 03 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 05 lần được tặng bằng khen của UBND tỉnh;01 lần được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Thái Hoàng Phương – Phó hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt chia sẻ: "Cô Hoa luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, phẩm chất đạo đức tốt, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, là tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, được học sinh, đồng nghiệp và phụ huynh quý mến.

Riêng công tác giảng dạy, cô Hoa luôn thực hiện tốt đổi mới ph­ương pháp, tạo đư­ợc sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lư­ợng bộ môn, cũng như­ giáo dục toàn diện cho học sinh. Còn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn đầu tư và hệ thống các kiến thức, giúp học sinh rèn luyện khả năng tư duy, tính sáng tạo".

Nguyễn Hành

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục