DMagazine

Cô gái 1m10 mơ thành cô giáo: "Tôi sẽ đi bằng hai đầu gối"

(Dân trí) - Dù cơ thể khuyết tật vận động bẩm sinh, Phạm Thị Thu Thủy vẫn từng ngày chạm đến ước mơ trở thành cô giáo của trẻ khiếm thính.

Cô gái 1m10 mơ thành cô giáo: Tôi sẽ đi bằng hai đầu gối - 1

25 tuổi, Thu Thủy luôn gây sự chú ý cho người đối diện bằng nụ cười tươi cùng năng lượng tích cực của mình. Dù hoàn cảnh côi cút từ khi còn nhỏ, cơ thể kém may mắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, Thu Thủy vẫn hoàn thành tốt việc học và có nhiều dấu ấn trong chặng đường theo đuổi ước mơ trở thành một cô giáo dạy trẻ khiếm thính.

Lớn lên trong làng trẻ tại TPHCM, từng bị nhiều nơi từ chối nhập học đầu cấp 1, Thủy xúc động nhớ lại: "Thời gian đấy, tôi đã từng rất mặc cảm và tự ti về chính mình, nhưng động lực, ham muốn học hành luôn thôi thúc tôi phải cố gắng, vì nếu không học thì tôi chẳng biết mình làm gì cả. Rồi khi được đến trường, mọi chuyện cũng không suôn sẻ như tôi nghĩ; tôi phải thường xuyên đối diện với lời châm chọc về ngoại hình, số phận của mình. Dù vậy, trong từ điển sống của tôi không bao giờ có hai chữ 'từ bỏ'. 

Nếu người thường đi được bằng hai chân, tôi sẽ đi bằng hai đầu gối của mình, nên không có việc gì khiến tôi ngại khổ". 

Cô gái 1m10 mơ thành cô giáo: Tôi sẽ đi bằng hai đầu gối - 3

Thời gian trôi qua, cô gái nhỏ nhắn dần tìm thấy niềm đam mê của mình, Thủy chọn khoa giáo dục đặc biệt của ĐH Sư phạm TPHCM, tập trung tìm hiểu kĩ về ngôn ngữ kí hiệu. Thủy cũng từng đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ ngôn ngữ kí hiệu của khoa để chia sẻ cũng như tiếp lửa cho những ai có niềm yêu thích với loại ngôn ngữ này. 

Nguyễn Thị Thùy Nhi (sinh viên năm 4, trường ĐH Sư phạm TPHCM) dành những lời khen có cánh cho người chị kiêm bạn học của mình: "Khi gặp chị Thủy lần đầu tiên, tôi luôn ấn tượng với nụ cười và năng lượng mà chị đem lại đến với mọi người xung quanh. Chị luôn chủ động làm mọi việc, dù tất cả mọi người hay thầy cô đều muốn ưu ái hoặc dành sự giúp đỡ cho chị. Chị cũng là người làm việc có kế hoạch và đam mê rõ ràng, điều này làm tôi học hỏi từ chị rất nhiều".

Cô gái 1m10 mơ thành cô giáo: Tôi sẽ đi bằng hai đầu gối - 5

Thủy mỉm cười nhìn qua ô cửa sổ vào lớp học không âm thanh đang diễn ra tại trung tâm giáo dục trẻ khiếm thính, tâm sự: "Từ khi sinh ra với cái tên mẹ đặt rồi lớn lên trong làng trẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người khuyết tật, dù những đau buồn, tủi hổ tôi đều trải qua hết cả. Tôi nghĩ việc mình đến thế giới này có lẽ mang một sứ mệnh khác, có những vầng trăng khuyết đang đợi tôi đến làm tròn đầy và có lẽ tôi đang trên hành trình thực hiện sứ mệnh đó".

Nhắc đến mẹ, Thủy luôn mong mỏi sẽ có một ngày được gặp lại bà, xuất hiện trước mặt người thân của mình với hình ảnh mạnh mẽ tài giỏi nhất, Thủy cười nói: "25 năm nay tôi luôn nghĩ về mẹ của mình và nuôi hy vọng sẽ tìm lại được mẹ, tôi nghĩ gia đình là tổ ấm kì diệu nhất và tôi cũng đủ lớn để hiểu những nỗi đau, tôi sẽ không oán trách hay thù hận về chuyện năm xưa mà chỉ mong ngày đoàn tụ bên gia đình".

Cô gái 1m10 mơ thành cô giáo: Tôi sẽ đi bằng hai đầu gối - 8

Dù bị khuyết đôi chân, Thủy vẫn tự tay lo chu toàn mọi việc lớn nhỏ. Thủy quan niệm rằng chỉ khi mình tự chủ cuộc sống thì mọi người mới có cái nhìn công bằng với cố gắng của mình. Bằng hai khớp đầu gối hoặc chiếc xe lăn, Thủy tự di chuyển đến trường, tham gia nhiều câu lạc bộ sinh hoạt để có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ. Có những ngày vì đi lại nhiều, hai đầu gối không chịu nổi sức nặng của cơ thể nên thường xuyên đau và nhức mỏi. Bù lại, Thủy có đôi tay kì diệu để truyền tải ngôn ngữ kí hiệu, theo đuổi ngành nghề yêu thích của mình.

Trong tương lai, Thủy hy vọng có thể thực hiện dự định mở cộng đồng người khuyết tật để chia sẻ kiến thức cũng như nguồn năng lượng tích cực của mình. "Dự án này không phải chỉ dành cho người khuyết tật mà bất cứ ai cũng có thể tham gia, tôi nghĩ không phải ai cũng có được sự lạc quan hay cách nghĩ tốt đẹp về cuộc sống nên khi mình may mắn có được tôi mong bản thân sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng, chính thái độ với ngày mai sẽ giúp bạn thay đổi được rất nhiều thứ" - Thủy khẳng định.

Cô gái 1m10 mơ thành cô giáo: Tôi sẽ đi bằng hai đầu gối - 10

Dành trọn kỳ thực tập tại trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, Thủy luôn tâm niệm sẽ dùng chính tình yêu thương và sự lạc quan để giúp các em nhỏ khuyết tật đặc biệt là trẻ khiếm thính cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. "Bất kì loại ngôn ngữ nào trên thế giới này cũng là cầu nối đưa con người ra với thế giới xung quanh. Tôi chọn trở thành một cô giáo trong tương lai cũng bởi lẽ muốn mình là người kết nối yêu thương giữa người khiếm thính và người nghe. Tôi hy vọng các em hiểu được rằng bất kì ai cũng nhận được sự bình đẳng và tôn trọng như nhau, các em cũng có thể giao tiếp và hiểu về cuộc sống như bao người khác ngoài xã hội", Thủy bộc bạch. 

Thủy cho biết mình từng tiếp xúc với nhiều trẻ khuyết tật khác nhau, nhưng luôn cảm thấy đồng điệu với trẻ khiếm thính. Trong buổi lên lớp đầu tiên với các bạn nhỏ lớp một ở trung tâm, Thủy cảm nhận được trách nhiệm lớn lao của một người thầy, cô trên bục giảng dạy trẻ khuyết tật. 

Cô gái 1m10 mơ thành cô giáo: Tôi sẽ đi bằng hai đầu gối - 12

Ngoài kiến thức chuyên môn, Thủy còn suy nghĩ nhiều về cái tâm làm nghề trong tương lai của mình, Thủy nói: "Tôi nghĩ ngoài việc hoàn thành tiết học, điều quan trọng hơn hết chính là việc hiểu tâm lý cũng như hành vi của từng trẻ để có cách chia sẻ, thấu hiểu khác nhau. Là một người khuyết tật, tôi hiểu các em gặp khó khăn gì, trải qua những cảm xúc gì, việc đưa bản thân ra khỏi vùng an toàn, cái kén bọc của mình là một hành trình dài cần người đồng hành".

Cô Phạm Thị Hồng Nhung (giảng viên khoa Giáo dục đặc biệt, trường ĐH Sư phạm TPHCM, trưởng đoàn thực tập) cho biết, Thu Thủy là một trong những sinh viên có khả năng sử dụng ngôn ngữ kí hiệu tốt nhất tại khoa hiện nay. Cô nhận xét, Thủy là sinh viên chăm chỉ, ngoài việc học ở trường Thủy còn tự trau dồi thêm các lớp nâng cao về ngôn ngữ kí hiệu. "Em rất có năng khiếu cộng với sự tự tin, nhiệt huyết tôi tin em chắc chắn sẽ trở thành cô giáo giỏi, tấm gương nghị lực giúp các bạn học sinh khiếm thính như mơ ước của Thủy", cô Nhung nhấn mạnh.

Cô gái 1m10 mơ thành cô giáo: Tôi sẽ đi bằng hai đầu gối - 13

Nội dung và ảnh: Hoàng An

Thiết kế: Khương Hiền