Chung kết English Champion 2015: Chiến thắng thuộc về những thí sinh bản lĩnh

English Champion mùa giải thứ 3 đã tìm ra được những chủ nhân xuất sắc theo từng khối. Mỗi người một vẻ, một sự tự tin và bản lĩnh. Nhìn lại chặng đường đã qua, có không ít những niềm vui nỗi buồn ẩn hiện trên khuôn mặt của từng thí sinh. Các em đã có những kỷ niệm đáng nhớ với cuộc thi theo cách của riêng mình…

Chuyến đi của trải nghiệm

Chưa nói đến kết quả chung cuộc, những thí sinh tham gia vòng chung kết English Champion 2015 đều đã mang về cho mình được một điều ý nghĩa giống nhau, đó là sự trải nghiệm. Với những cô cậu học trò chỉ mới trên dưới 10 tuổi, chưa từng có nhiều cơ hội được đi xa, được sống tự lập, thì đây chính là cơ hội để cho các em được thể hiện mình. Trong không gian ấm cúng của English Champion, ngôi nhà chung đã cho các em cảm nhận được tình yêu thương của mọi người, học được cách quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Đằng sau sự sang trọng của khách sạn 4 sao Liberty Central, nơi các em nghỉ lại TP. Hồ Chí Minh là những bình dị trong tâm hồn từng đứa trẻ. Các em tự phải dậy sớm, tự ôn bài, tự làm mọi việc, lo lắng đến mất ngủ trước đêm chung kết… nhưng không hề thiếu vắng tiếng cười. Nhiều thí sinh lần đầu tiên được đi máy bay, được đến TP. Hồ Chí Minh, đã không khỏi trầm trồ vì sự náo nhiệt của cuộc sống nơi đây. Một thành phố cũng đủ đầy nhưng khác lạ hoàn toàn với Đà Nẵng và Hà Nội.

Ba ngày trải nghiệm là những cảm xúc khó nói hết bằng lời và cũng chẳng thể gọi tên. Chỉ biết rằng, các em đã được sống theo bản năng tuổi trẻ đầy yêu thích khám phá của mình. Tại nông trại TRee Child Farm Bình Dương, trong bộ quần áo của những người nông dân, các em được đến thăm những khu vườn, những ruộng rau xanh mơn mởn. Được tự tay cấy lúa, bắt những con cá chui dưới lớp bùn ao. Được thấm thía những bài học về người nông dân, cảm nhận sự vất vả “một nắng, hai sương” của những người làm ra những hạt gạo trong mỗi bữa ăn hàng ngày… Có sự bỡ ngỡ, có cả những e dè khi bắt đầu thử làm những bác nông dân thực thụ, nhưng sau tất cả, các em đã hòa mình vào không gian nông trại. Sự trải nghiệm ấy đã giúp các em tự rút ra cho mình những kinh nghiệm, những bài học bổ ích để bước vào đời. Quán quân Đào Khang Duy - lớp 4 Hà Nội đã rất vui khi cả gia đình (bố, mẹ và em trai) vẫn vào TPHCM cổ vũ nhưng không can thiệp bất cứ vào hoạt động nào của em, em hoàn toàn được tự lập, được tự giác học tập và thể hiện bản lĩnh của mình. Duy bảo, em đã thu được rất nhiều kiến thức bổ ích sau cuộc thi này.
 
Điều gì làm nên chiến thắng?
Năm quán quân của English Champion 2015.

Điều gì làm nên chiến thắng?

Đến với vòng chung kết, cả 15 thí sinh của English Champion đều là những tài năng tiếng Anh xuất sắc. Trong không khí trang trọng và ấm cúng tại Hội trường M, khách sạn Liberty Central 177-179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thầy cô, các chuyên gia và đặc biệt là các vị phụ huynh đã đến tham dự cổ vũ cho con, em mình. Mọi người đều đã nhìn thấy sự trưởng thành trong các em, thấy được bản lĩnh của từng em nhỏ trong phần thi với các cao thủ, đầy cam go và áp lực cạnh tranh lớn.

Tại vòng thi này, các em được thỏa sức sáng tạo để tham gia thuyết trình và hùng biện. Các em được chuẩn bị, được BTC tính toán ra đề phù hợp với khả năng và sự hiểu biết của từng khối. Bằng một đề chung, sự so sánh giữa các thí sinh cũng được ban giám khảo đánh giá công bằng nhất. Trong khi một thí sinh thực hiện phần thi, hai thí sinh còn lại sẽ được đeo tai nghe có cài sẵn những bản nhạc êm dịu để không nghe thấy chủ đề của nhóm và phần trình bày của thí sinh trên sân khấu. Điều này cũng nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan trong mỗi bài thi. Mặc dù chỉ có thời gian thuyết trình 5 phút, nhưng mỗi thí sinh đã tự khẳng định được khả năng nói và lập luận trước đám đông của mình.

Tại vòng chung kết, ông Trương Minh Châu - Giám đốc đào tạo Ismart Education, Chủ tịch hội đồng chấm thi English Champion 2015 khẳng định: “BGK sẽ không cho điểm cao ở các phần: Nội dung thông tin, sự chuẩn bị các đồ dùng, thiết bị hỗ trợ bài trình bày hay sự chau chuốt dựng slide… mà chúng tôi sẽ chấm điểm cao ở sự tự tin, kỹ năng thu hút trước đám đông, khả năng ứng biến, tư duy logic, cũng như khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh điêu luyện”.

Điều đó khẳng định, BTC có thể để cho thí sinh hoàn toàn tự chủ trong bài thi của mình. Nhưng chắc chắn, những bài thi có sự chuẩn bị trước theo cách đọc lại sẽ không được đánh giá cao. Một vài trường hợp các thí sinh mang giấy soạn sẵn lên đọc, gây phản ứng từ các phụ huynh khác ngay trong phòng thi. Trao đổi với phóng viên, ông Phan Cường – Phó Giám đốc Ismart Education, Phó BTC English Champion 2015 khu vực phía Nam cho biết, chúng tôi vẫn giữ vững quan điểm đã được công bố trước mỗi vòng thi, đó là các thí sinh có thể hoàn thành phần thi của mình với nhiều phương tiện hỗ trợ, thậm chí cả các đạo cụ để minh họa cho bài thuyết trình… nhưng điểm số sẽ được đánh giá một cách đa chiều, chấm cao ở yếu tố tự nhiên, khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh điêu luyện, ứng biến khi trả lời các câu hỏi, tự tin khi trình bày…
 
Điều gì làm nên chiến thắng?
15 thí sinh xuất sắc nhất có mặt tại Vòng chung kết English Champion 2015.

Buổi chung kết, khán giả đã thực sự ấn tượng với Dương Minh Khôi, quán quân khối 5 vì sự tự tin, cách thuyết trình tự nhiên của em. Em trình bày bài thi của mình bằng 5 slide được chuẩn bị đơn giản, phù hợp với trình độ và lứa tuổi của mình. Chiến thắng của Khôi chính là sự tự tin, tự nhiên, vui vẻ, không có áp lực thắng thua… khi thuyết trình. Em mạnh dạn đi xuống “mượn tạm” mic của Ban giám khảo khi mic của em gặp trục trặc mất tiếng, kết thúc phần thi còn hóm hỉnh xuống bắt tay từng vị giám khảo với một nụ cười… cả hội trường luôn vang lên những tiếng cười, tiếng vỗ tay cổ vũ em trong suốt phần thi.

Có thể nói, mỗi thí sinh là một ấn tượng khó quên trong lòng người tham dự. Là Quỳnh Anh (quán quân khối 6, đến từ TP. HCM) thân thiện với phần thi ngắn nhẹ nhàng. Là Linh Ngọc (quán quân khối 8, đến từ Hà Nội) hiền lành với phần thi xuất sắc. Hay Đào Khang Duy (quán quân khối 4, đến từ Hà Nội) đầy tự tin, thông thái. Cao Nguyễn Anh Huy (quán quân khối 7, đến từ Đà Nẵng) trầm tính, tỉ mỉ và sáng tạo… Mỗi người mỗi vẻ, mỗi cách lập luận về bài thi của riêng mình. Ở Linh Ngọc, em nhận được sự ủng hộ của BGK bởi khả năng thực sự của mình. Ban đầu, em có hơi mất tự tin khi phụ thuộc vào bài chuẩn bị sẵn. Nhưng sau đó em lấy lại bình tĩnh và nói theo khả năng của mình một cách rõ ràng, đầy tự tin. Nhiều người có mặt đã vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi ngoạn mục ấy, và thầm ngưỡng mộ cách ứng biến đầy tự tin của em. Những tiêu chí đó khiến các quán quân của mùa giải năm nay nhận được sự đồng lòng của tất cả.

Bởi các em hoàn toàn xứng đáng!

 

 

Chúc mừng năm quán quân chung cuộc English Champion 2015!

 

- Giải nhất khối 4: Đào Khang Duy – Lớp 4B, Trường tiểu học Việt Nam-Singapore, Hà Nội

- Giải nhất khối 5: Dương Minh Khôi – Lớp 5A0, Trường Tiểu học Ngôi Sao, Hà Nội

- Giải nhất khối 6: Vũ Quỳnh Anh – Lớp 6A8, Trường THCS Trần Đại Nghĩa, TPHCM

- Giải nhất khối 7: Cao Nguyễn Anh Huy – Lớp 7/11, Trường THCS Nguyễn Huệ, Đà Nẵng

- Giải nhất khối 8: Bùi Linh Ngọc - Lớp 8C, Trường THCS Thực Nghiệm, Hà Nội.

 

Huyền Trang