“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này”

(Dân trí) - “Chúng em hẹn nhau mỗi bạn mang theo một bông hoa đi học và sẽ cùng nhau tặng cô giáo”, sự háo hức của em nhỏ trường Tiểu học ở Đà Nẵng cũng là tình cảm mà nhiều học trò khác trên khắp cả nước hướng tới ngày lễ Hiến chương nhà giáo năm nay.

 
“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 1

"Bông hoa này chúng em xin dành tặng cô, thầy". (Ảnh: Bốn cô bé học trò trường tiểu học Hoa Lư - Đà Nẵng mang theo hoa đến trường ngày 20/11)
 

Hà Nội

 

Ngay từ sáng sớm, trên mọi nẻo đường thành phố Hà Nội đã tấp nập bóng dáng các cô cậu học trò, tay ôm những bó hoa, đèo nhau bằng xe đạp, mặc cho thời tiết vẫn đang trong cảnh giá lạnh.

 

Khác với những năm trước, năm nay nhiều trường cho phép học sinh được nghỉ học trong ngày Hiến chương Nhà giáo, nên đường phố càng trở nên đông đúc cô cậu học trò.
 
“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 2

Hoa tươi đắt hàng trong ngày Hiến chương nhà giáo

 

“Sáng nay, trường tụi em tổ chức ca múa nhạc chào mừng thầy cô. Tụi em cũng tranh thủ để đi thăm một số thầy cô trong lớp. Gặp các thầy, cô trên lớp nhiều, nhưng chả mấy khi được dịp đến thăm nhà, trao đổi trò chuyện thân mật, hôm nay là dịp vui hiếm có”, Tùng, học sinh lớp 12 Trường THPT Chu Văn An vui vẻ bảo.

 

Theo ghi nhận của Dân trí, tại các cổng trường đại học, hoa tươi được bày bán đắt như tôm tươi. “Không như thời phổ thông, sinh viên và giảng viên chỉ “tiếp xúc” với nhau bằng giáo trình, bài vở. Thậm chí nhiều thầy, cô còn chẳng nhớ hết mặt sinh viên của mình. Ngày hôm nay là cơ hội để thầy và trò xích lại gần nhau hơn”, Yến Phượng, sinh viên Trường đại học Bách Khoa Hà Nội với bó hoa trên tươi tắn trên tay tâm sự.
 
“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 3

Buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu của ĐH Quốc gia Hà Nội nhân ngày 20/11. (Ảnh: Sông Lam)

 

“Thời tiết lạnh như vậy mà học trò vẫn lũ lượt đến thăm nhà, tôi cảm động lắm. Đúng là nghề giáo đọng lại vẫn là tình cảm cao quý giữa thầy và trò, bao thế hệ đã qua nhưng học trò vẫn nhớ về thăm, tôi như trẻ lại thêm mấy tuổi”, cô giáo Yên Chi, Trường đại học KHXH & NV, xúc động chia sẻ với chúng tôi.
TPHCM

 

Đường phố rợp bóng cờ hoa, sân trường rộn ràng câu ca tiếng hát và những chúc mừng đến các thầy cô không khí ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 tưng bừng náo nhiệt khắp các trường trên địa bàn TPHCM. 

 

Ngay từ sáng sớm học sinh đã tập trung tại sân trường để mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Trên tay của các em là những bó hoa tươi thắm cùng những tấm thiệp và muôn lời chúc mừng đầy ý nghĩa thiêng liêng cao quý. “Tôn sư trọng đạo” vốn là truyền thống quý báu ngàn đời nay của dân tộc ta vì thế bên cạnh những em học sinh còn có các bậc phụ huynh cùng con đến trường thăm các thầy các cô. Không ít người trong số họ đã từng một thời là học sinh của chính những người thầy đang giảng dạy con mình bây giờ.

 

Để tạo điều kiện cho các thầy cô có thời gian cùng bạn bè đồng nghiệp và gia đình tổ chức ngày lễ 20/11 nhiều trường trên địa bàn thành phố như Lê Hồng Phong, Nguyễn Khuyến, Võ Thị Sáu… đã tiến hành kỷ niệm lễ hiến chương trong ngày hôm qua 19/11.
 
“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 4
Lời ca, tiếng hát các học trò trường Lê Qúy Đôn dâng tặng thầy cô ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam

“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 5

Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức tuyên dương các thầy cô đạt thành tích cao trong giảng dạy

 

Trước khi tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, các em học sinh trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều phong trào thi đua về học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để lập những thành tích tốt nhất, xem đó như những món quà dâng tặng lên thầy cô nhân ngày lễ trọng đại 20/11.

 

Ôm bó hoa tươi thắm trên tay vừa lễ phép trao tặng thầy, em Thu Hương học sinh lớp 12C3 trường THPT Lê Quý Đôn nói trong nghẹn ngào: “Thầy ơi đây đã là năm cuối cấp của chúng em rồi, chỉ còn ít tháng nữa thôi em sẽ phải xa thầy cô xa bạn bè và mái trường yêu dấu. Nhân ngày 20/11 em kính chúc thầy sống mạnh khỏe luôn vui tươi và hạnh phúc với nghề giáo để dìu dắt các thế hệ học trò như chúng em…Dù ở đâu và làm gì em cũng mãi là học trò của thầy. Em sẽ luôn cố gắng phấn đấu để không phụ lại lòng mong mỏi của các thầy các cô”.
 
“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 6


“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 7

Tặng thầy, cô những bông hoa đẹp nhất

 

ĐBSCL

 

Tại Cần Thơ, ngôi trường cổ nhất 92 năm tuổi THPT Châu Văn Liêm tưng bừng chào đón ngày 20/11. Nhiều cựu học sinh đã ra trường 2-3 năm nay trở về trường sáng nay cho biết, năm nào các bạn cũng trở lại trường để tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đối với các giáo viên của trường. 

 

Ghi nhận  thêm của PV Dân trí, tại một số trường Tiểu học như Trần Quốc Toản, Tân An, Lê Quý Đôn, Ngô Quyền…các bậc phụ huynh cũng dành vài giờ của buổi sáng để đưa con em mình đến dự lễ và chung vui cùng niềm vui của các thầy cô giáo.

 

Các trường THPT Ngọc Tố, Lịch Hội Thượng, Phú Tâm, An Ninh, Kế Sách (Sóc Trăng)… cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 20/11 như văn nghệ, hái hoa dân chủ. Tổ chức trao tặng, khen thưởng, tuyên tương cho nhiều giáo viên cùng học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy và học, trong công tác đoàn thể của năm học qua.
 
“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 8

Một tiết mục hái hoa dân chủ tại trường THPT Ngọc Tố (Sóc Trăng).

 

Tại Bạc Liêu, các trường trọng điểm THPT Giá Rai, Chuyên Bạc Liêu, Nguyễn Trung Trực…không khí ngày 20/11 cũng hết sức náo nhiệt. Tại huyện Giá Rai, thầy và trò trường THCS Thạnh Bình là vui hơn cả bởi sáng nay trường vừa tổ chức chào mừng 20/11, vừa công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia.

 

Ngoài ra, ở một số địa điểm vui chơi như các khu du lịch miệt vườn Mỹ Khánh (Cần Thơ), An Bình (Vĩnh Long), vườn nhãn Nhà Mát (Bạc Liêu), biển Hà Tiên (Kiên Giang), biển Ba Động (Trà Vinh)…đều có những nhóm học sinh cùng giáo viên đến tổ chức vui chơi giải trí làm cho ngày Nhà giáo Việt Nam thêm thân tình hơn.

 

Nghệ An

 

Ghi nhận của PV Dân trí tại TP.Vinh sáng 20/11 thời tiết đã xuất hiện mưa phùn, nhưng không thể ngăn cản nổi tình yêu giữa học sinh đến với thầy cô. Em Nguyễn Văn Tuấn, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ chia sẻ: “Chúng em cả lớp tổ chức đi đến tất cả các thầy cô bộ môn; sáng nay trời mưa phùn lạnh quá nhưng chúng em vẫn muốn được đi chúc mừng hết tất cả các thầy cô”.

 

Một số khu vực lân cận thành phố Vinh như huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Cửa Lò trên các nẻo đường từ quốc lộ 1A, 46, tỉnh lộ các mặt hàng như hoa tươi, đồ lưu niệm cũng được bày bán khắp nơi. Học sinh phụ huynh cũng tranh thủ mua hoa, lưu niệm để tặng các thầy cô. Tại địa bàn TP.Vinh hoa tươi cũng đã tăng giá chóng mặt, chiều ngày 19/11, hoa tươi giá (bó, lẵng) gồm phong lan, cúc Đà Lạt, lưu li… có dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/bó, lặng. Nhưng sáng nay 20/11, đã tăng lên 150.000 đồng và người mua cũng chen nhau mua hoa cho con đi thầy cô giáo.
 
“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 9
Ngay từ sáng sớm hoa tươi tại TP.Vinh đã tăng giá nhưng phụ huynh vẫn chen chúc nhau mua hoa cho con đi thầy cô (Ảnh: Nguyễn Duy)

“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 10

Sở GD-ĐT Nghệ An chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam cho các thầy cô (Ảnh: N.D)

 

Hiện trên tất cả các ngả đường từ nội thành cho đến ngoại thành phố Vinh đã diễn ra một bầu không khí hòa chung với cả nước đó là học sinh hối hả đến với thầy cô.

 

Cũng trong dịp 20/11, Sở GD-ĐT Nghệ An đã tặng danh hiệu anh hùng cho 2 nhà giáo tiêu biểu là: thầy Nguyễn Trung Thiếp quê ở Diễn Minh, Diễn Châu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bình dân học vụ và cô Nguyễn Thị Loan, giáo viên trường mẫu giáo nông trường Tây Hiếu đã có thành tích xuất sắc trong công tác nuôi dạy trẻ ở một đơn vị nông trường quốc doanh vùng miền núi Tây Bắc Nghệ An.

 

Thanh Hóa

 

Mặc cho thời tiết lạnh như cắt da, từ sáng sớm trên các ngả đường của thành phố Thanh Hóa, hàng ngàn học sinh, sinh viên Thanh Hóa hào hứng xuống đường đi thăm hỏi, chúc mừng và dâng lên thầy cô những tình cảm, những món quà thể hiện tình cảm tôn kính đối với thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 
“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 11
Ngày 20/11 tại Trường THPT Dân tộc nội trú Thanh Hóa đã dùng xe đưa đón học sinh thăm thầy cô (Ảnh: Duy Tuyên)

 

Tại trường THPT Dân tộc nội trú Thanh Hóa, để đảm bảo an toàn cho học sinh đi chúc mừng thầy cô giáo, nhà trường đã tổ chức hàng chục chuyến xe để đưa đón hơn 500 học sinh của nhà trường, không để học sinh đi xe đạp hay xe máy đến nhà thầy cô, tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra.

 

Xe buýt cũng là một phương tiện được học sinh lựa chọn để  đi chúc mừng thầy cô giáo. Món quà phổ biến nhất trong ngày này là những bó hoa tươi thắm, những lời chúc mừng gửi đến các thầy cô giáo.
 

Huế

 

Giữa cái lạnh và mưa dầm rét mướt, trong một phòng học nhỏ ở trường ĐH Dân lập Phú Xuân, khoa Xã hội-Nhân văn đã diễn ra buổi lễ khen thưởng cho học sinh giỏi của 4 ngành Lịch Sử, Ngữ Văn, Địa Lý Du lịch và Văn hóa Du lịch. Khoa đã chọn ra trong mỗi lớp 1 người có học lực cao nhất và 2 cán bộ đoàn năng nổ nhất để đưa phong trào đi lên. Tuy là trường Dân lập nhưng những phần thưởng thường niên đã khích lệ sinh viên thi đua học tốt. Nhiều tiết mục tự biên, tự diễn rất dễ thương của các em tham dự tặng thầy cô đã làm ấm áp không khí ngày Nhà giáo.
 
“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 12

Phòng học nhỏ trường ĐH Phú Xuân như ấm áp hơn bởi nhiều bài hát mừng thầy cô trong lễ phát thưởng. (Ảnh: Đại Dương)

 

Tại trường CĐ Nghề Du lịch Huế, rất đông sinh viên đến nghe các thầy cô mình thuyết trình đề tài trong Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo”. Suốt buổi chiều, giáo viên trường đã sôi nổi bàn luận xoay quanh các kinh nghiệm, giải pháp để phát triển kỹ năng dạy học du lịch. Những chuyến đi thực tế lý thú ở nước ngoài qua tài kể chuyện của cô Nguyễn Thị Hoa, thầy phó hiệu trưởng Vũ Hoài Phương đã trở thành kinh nghiệm sống động cho cả hội trường, giúp cho nhiều sinh viên - nhà du lịch tương lai có thêm vốn sống.

 

Trước  đó, vào ngày 18/11, Đại học Huế đã tổ chức lễ 20/11 và công bố quyết định công nhận chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2009 theo công nhận của Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước. Toàn khối đại học Huế được 4 giáo sư (chuyên ngành: 1 miễn dịch học, 2 nội khoa và 1 ngoại khoa) và 34 phó giáo sư. Trong số đó có 2 cán bộ đã bảo vệ thành công Tiến sĩ trước 30 tuổi…

 

Đà Nẵng

 

Tiết trời se lạnh sáng nay tại thành phố Đà Nẵng bừng lên bởi những tràng hoa xinh tươi ngập tràn khắp phố. Những cô học trò nhỏ nô nức mang theo hoa đến trường học ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam. Em Nguyễn Thanh Mai - học sinh trường tiểu học Hoa Lư cho biết: “Chúng em đã hẹn nhau mỗi bạn mang theo một bông hoa đi học và sẽ cùng nhau tặng cô giáo chủ nhiệm”.

 

Khắp các cả đường, những lẵng hoa cũng lung linh trên tay những phụ huynh chở con đến trường học, ai cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày dành riêng để học trò bày tỏ lòng thành kính, tri ân đến thầy cô giáo, ngày để các bậc phụ huynh nhắc nhở những em bé học sinh còn nhỏ tuổi về truyền thống “tôn sư trọng đạo” của đất Việt mình.
 
“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 13
Ngày này, mẹ cũng nhắc nhở con về "truyền thống tôn sư trọng đạo"
 
Chị Trần Hoài Anh vừa sửa soạn trang phục cho con vào lớp trước cổng trường, trước khi vào lớp cô bé nói: “Con sẽ nói lời chúc cô giáo như mẹ đã dạy con sáng nay”. Đà Nẵng sáng nay tràn ngập hoa, món quà tươi thắm và ý nghĩa nhất để tri ân các thầy cô giáo. Ngày 20-11, học trò náo nức đến trường hơn để được nhìn nụ cười hạnh phúc của thầy cô, người lớn nhớ về kỷ niệm thời đi học và cả những thầy cô không bao giờ quên trong đời mình.
 
 

Vẫn ấm cúng ngày lễ 20/11 tại vùng lũ đi qua

 

Có mặt tại trường THCS Trần Quang Khải xã Hòa Sơn (Hòa Liên- Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trong sáng nay, không khí tổ chức đón chào ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức trọng thể nhưng giản dị, dù ngôi trường đang được xây dựng lại và khắc phục những ảnh hưởng của đợt bão vừa qua. Thầy Phan Văn Lộc, hiệu trưởng trường cho biết: “Mặc dù đang trong quá trình khắc phục và xây dựng lại trường, nhưng nhà trường vẫn tổ chức sinh hoạt để kỷ niệm ngày lễ với tinh thần giản dị, ý nghĩa nhằm tôn vinh các bậc thầy cô, đồng thời qua đó giáo dục cho thế hệ học sinh của nhà trường biết rõ ý nghĩa của ngày lễ cũng như nâng cao tính giáo dục đạo đức cho các em”.
 
“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 14

Một tiết mục văn nghệ của chính các thầy tại nhà văn hóa Hòa Liên

“Chúng em sẽ cùng nhau tặng cô, thầy bông hoa này” - 15

Học sinh trường Nguyễn Bá Phát trong buổi lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

 

Tại nhà văn hóa xã Hòa Liên, UBND xã đã kết hợp các trường mần non, tiểu học và THCS trong xã cùng tập trung để làm lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ông Ngô Thành Nhơn, Phó bí thư Đảng bộ xã cho hay: “Trong đợt lũ vừa qua, xã Hòa Liên bị ảnh hưởng nặng nề, các trường học bị tốc mái, hư hỏng bàn ghế rất nhiều. Tuy nhiên chúng tôi đã vận động bà con cũng như sự giúp đỡ của xã hội đã nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ. Các trường không phải nghỉ học lâu dài( riêng trường THCS Nguyễn Bá Phát nghỉ một tuần). Thực hiện chủ trương của xã nhằm tiết kiệm cũng như tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và nhân dân. Chúng tôi đã tiến hành kết hợp các trường cùng tổ chức buổi lễ kỷ niệm để càng có ý nghĩa hơn”.

 

Thầy Nguyễn Quang Hân, hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bá Phát cho biết thêm, hưởng ứng tinh thần của xã, thầy trò các trường rất hoan nghênh, vui vẻ, thân thiện cùng họp mặt tại nhà văn hóa xã để cùng chung vui nhân ngày 20/11. Cơn bão đi qua để lại nhiều hậu quả nặng nề, nhưng cho đến nay thì mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo của nó. Các em học sinh đã yên tâm đến trường, thầy cô trong trường cũng đã phấn khởi tiếp tục công tác dạy học của mình.

 

Trọng Huy

 

 

 

Nhóm PV