Chủ nhân “kho” giải thưởng muốn chinh phục đỉnh Olympia

(Dân trí) - Xuất sắc giành vòng nguyệt quế ở cả ba vòng: Thi tuần, thi tháng và thi quý, Lê Bảo Lộc, lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Ninh Thuận) là thí sinh thứ ba ghi tên mình vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11.

Để đại diện cho trường tham dự sân chơi Đường lên Đỉnh Olympia, Lộc đã vượt qua 173 thí sinh tham gia vòng thi sơ loại do Đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức.   

Cùng mẹ và thầy bí thư Đoàn trường vượt qua một quãng đường dài từ Ninh Thuận ra Hà Nội thi đấu, không phụ lòng mong đợi của gia đình, thầy cô, bạn bè, Lộc đã cán đích đầu tiên trong các vòng thi với số điểm lần lượt là 230 điểm, 200 điểm và 270 điểm.

Chủ nhân “kho” giải thưởng muốn chinh phục đỉnh Olympia  - 1
Lê Bảo Lộc (bên phải) nhận vòng nguyệt quế trong cuộc thi tháng Đường lên đỉnh Olympia.

Lộc chia sẻ: “Khi đi thi Olympia, tớ mang theo sự kì vọng chiến thắng của những người trong gia đình, thầy cô, bạn bè và coi đó là mục tiêu để phấn đấu. Được tham dự trận chung kết là điều mong ước đối với bất cứ một thí sinh nào tham dự sân chơi Olympia. Tớ rất vui sướng và tự hào khi mình có được vinh dự đó”.

Ít ai biết cậu bạn có gương mặt dễ gần ấy là chủ nhân của một “kho” giải thưởng. Liên tục là học sinh giỏi nhiều năm liền, lớp 5, Lộc đạt giải nhất cấp tỉnh môn Tiếng Việt và Toán. Lớp 9, Lộc rinh giải nhất cấp tỉnh Giải Toán trên máy tính Casio.

Đam mê và yêu thích Tin học, Lộc mong muốn sẽ tạo ra được những phần mềm lớn, phục vụ đời sống của con người. Các giải thưởng của Lộc cũng gắn liền với môn Tin học: Lộc đạt giải nhì cấp tỉnh môn Tin học trong 2 năm lớp 11 và lớp 12; Huy chương Bạc Olympic 30/4 môn Tin học năm lớp 11; giải khuyến khích quốc gia môn Tin học năm lớp 11; giải ba quốc gia môn Tin học năm lớp 12. Ngoài ra, Lộc còn giành Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2011.

Luôn coi việc tích lũy kiến thức là một quá trình lâu dài, Lộc đã tập tích luỹ kiến thức từ khi còn nhỏ, kể cả các kiến thức trong sách giáo khoa cũng như các tin tức thời sự… Bên cạnh đó, cậu bạn thường xem các gameshow như Đường lên đỉnh Olympia, Rung chuông vàng, Ai là triệu phú… rồi tự mình trả lời các câu hỏi trong chương trình, vừa để củng cố kiến thức đã biết, vừa để tích lũy thêm những gì chưa biết.

Khi trận chung kết Olympia đang đến gần, Lộc dành nhiều thời gian xem lại các chương trình Olympia đã phát sóng để rèn luyện kĩ năng thi đấu. Đồng thời, bạn cũng xem lại sách giáo khoa và cập nhật các tin tức thời sự.

Chủ nhân “kho” giải thưởng muốn chinh phục đỉnh Olympia  - 2
Lê Bảo Lộc (bên trái) chụp cùng bạn.

Nhận định về trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11 diễn ra vào ngày chủ nhật 19/6 tới, Lộc cho biết: “Tớ rất háo hức chờ đón trận chung kết. Tớ nghĩ rằng, trận đấu sẽ diễn ra gay cấn, hấp dẫn. Phần thắng chỉ có thể thuộc về người bản lĩnh và may mắn”.

Đánh giá về các đối thủ trong trận chung kết sắp tới, Lộc thẳng thắn: “Tất cả những người đã vào đến trận chung kết đều có thế mạnh riêng. Tớ nghĩ là cơ hội chia đều cho cả bốn. Tớ tôn trọng tất cả các bạn cùng chơi với mình”.

Tuy vậy, Lộc rất tự tin và hi vọng mình có thể giành vòng nguyệt quế, đem vinh quang về cho mái trường chuyên Lê Quý Đôn.

Linh Anh