“Cháy” nhà nghỉ dịp thi ĐH

(Dân trí) - Để tránh các khu nhà trọ chật chội, nóng nực giữa nắng hè oi ả này, nhiều phụ huynh và thí sinh đã tìm đến các nhà nghỉ mặc dù hơi đắt, nhưng tiện nghi và thoải mái để qua vài ngày thi cử.

Được mách nước trước ở quê nên ông Nguyễn Văn Hưng, quê ở TP Ninh Bình, hôm nay mới đưa con gái lên Hà Nội thi đại học. Do địa điểm thi ở ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội nên ông Hưng dự tính thuê nhà nghỉ ở gần trường cho tiện đi lại.

 

Tưởng nhà nghỉ nhiều, thuê dễ nhưng đi cả một buổi sáng nay ông mới tìm được nhà nghỉ Huệ Anh còn phòng, cách địa điểm thi gần 1km vì quanh trường đã hết.

 

Ông Hưng thất thểu than: “Thuê đã xa rồi lại đắt nữa chứ, hai bố con một phòng mà những 250.000đ/ngày đêm, nhưng thôi đành chấp nhận vậy”.

 

Dạo qua một vòng các nhà nghỉ ở gần trường Đại học Thương mại, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm… những nhà nghỉ quanh đây gần như “cháy” sạch. Chủ nhà nghỉ Cát Tường cho biết: “Từ sáng tới giờ cũng có nhiều khách đến đặt phòng nhưng hơn 20 phòng nghỉ của chúng tôi đã được đặt hết do người nhà thí sinh đặt từ mấy hôm trước”.

 

Qua nhà nghỉ Hải Long, được biết giá phòng cũng đã tăng giá hơn so với ngày thường, hiện các phòng có giá từ 200.000 - 300.000đ/ngày đêm.

 

Không chỉ ở khu vực Cầu Giấy mà địa điểm các phòng nghỉ ở khu vực Thanh Xuân cũng “cháy” phòng vì có nhiều trường đại học đóng như ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Kiến trúc, Học viện Bưu chính Viễn thông, ĐH Hà Nội…

 

Hội Sinh viên TP Hà Nội thông báo tìm được gần 20.000 chỗ trọ cho thí sinh ngoại tỉnh về Hà Nội dự thi tại các ký túc xá các trường ĐH, CĐ, của người dân trên địa bàn Hà Nội.

 

Các thí sinh có nhu cầu tìm chỗ trọ có thể liên hệ Văn phòng Hội Sinh viên TP Hà Nội qua địa chỉ 14A - Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua số điện thoại 04.2166637.

Ông Nguyễn Văn Bắc có con thi ở ĐH Kiến trúc nhưng do sáng nay mới đến Hà Nội nên không tìm được nhà nghỉ gần trường mà phải xuống gần Thành phố Hà Đông mới tìm được nhà nghỉ. Tuy không được ưng ý lắm nhưng bố con ông vẫn phải thuê, giá phòng thuê ở khu vực này từ 170.000 - 250.000đ/phòng.

 

Được biết, đây là giá thấp nhất hiện nay ở các nhà nghỉ vì hiện nay có phòng ở nhiều nhà nghỉ khách phải thuê từ 300.000 - 400.000đ/phòng. Ông Bắc cho biết thêm, bố con ông tính ra là thuê 4 ngày mất gần 1 triệu bạc nhưng như thế thì con mới có không gian yên tĩnh, mát mẻ để chuẩn bị tinh thần cho thi cử.

 

Trong khi một số gia đình không ngần ngại bỏ tiền cho con thuê phòng trong khách sạn, thì vẫn có rất nhiều thí sinh nông thôn phải trọ tạm ở những khu “càng rẻ càng tốt”.

 

Mai Thị Quyên, quê ở huyện Nam Trực, Nam Định, thi trường ĐH Nông Nghiệp I. Bố mẹ đều làm ruộng nên trước khi chuẩn bị lên thi đại học, để có tiền lên thi, gia đình phải bán lứa cá non được hơn 1 triệu dành cho hai anh em lên thuê nhà và chi tiêu trong mấy ngày.

 

Khi lên đến bến xe Giát Bát, Quyên và anh trai đã được các thanh niên tình nguyện hướng dẫn đi xe buýt sang trường ĐH Nông nghiệp I và tìm được phòng trọ trong Ký túc xá với giá 30.000đ/ngày, đêm. Tính ra cả đợt thi này, hai anh em mất khoảng hơn 100.000đ tiền thuê trọ.

 

Cùng hoàn cảnh với Quyên, Trần Tuấn Linh quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh ra Hà Nội thi vào ĐH Thủy lợi. May có người anh hàng xóm đang là sinh viên ở đây cho ở cùng nên đỡ tốn hơn. Tuy nhiên, gia đình Linh cũng rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi 2 anh em ăn học với đủ nghề từ chạy chợ, nuôi lợn, làm ruộng... Linh ra Hà Nội thi đợt này, mẹ Linh đã chuẩn bị nuôi lứa lợn từ đầu năm để có tiền cho Linh đi thi vì tất cả niềm tin đều đặt vào con trong đợt thi này.

 

Hồng Hạnh