Chàng sinh viên vẽ tranh bằng miệng và hai chân

Từ niềm đam mê hội họa và chút tò mò khám phá năng lực bản thân, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm khổ luyện, chàng SV Nguyễn Phi Châu 23 tuổi ở Cần Thơ đã làm mọi người vô cùng bất ngờ, thán phục khi có thể vẽ, viết bằng cả hai tay, hai chân và miệng.

Theo con hẻm 28 đường Mậu Thân, TP.Cần Thơ, tôi tìm đến căn phòng trọ của Nguyễn Phi Châu, căn phòng khá rộng rãi nhưng bừa bộn “chẳng khác gì phòng của họa sỹ”.

Cầm chìa khóa mở tủ, Châu lệ khệ ôm ra những bức tranh, nói đầy tự tin: “Tranh này em vẽ bằng miệng và hai chân đấy, anh xem có đẹp không?”. Những bức tranh phong cảnh thiên nhiên, đồng quê, chân dung con người, động vật, các loài hoa… đều được phác họa khá đẹp và có hồn. Xem bức tranh đồng quê Nam Bộ với rặng dừa xanh soi bóng trên sông, tất cả đều huyền ảo trong làn khói lam chiều.

Nhìn những bức tranh như trên, chắc không ai nghĩ rằng đó là những tác phẩm được vẽ bằng đôi chân hay bằng miệng. Đặc biệt nhiều bức tranh đòi hỏi đường nét phải mềm mại, đòi hỏi sự tỷ mỷ cao, như: “Rồng phượng quấn quýt”, “Long hổ tranh hùng”, “Mục đồng thổi sáo”, chân dung thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài… nhưng đều được Châu thể hiện khá tinh tế bằng đủ các chất liệu như sơn nước, chì sáp, bút chì, bút bi.

Để chứng minh khả năng của mình, Châu bày đồ nghề, bút, sơn, chì ra nền nhà, pha màu sơn cho tới khi được màu ưng ý nhất. Sau đó, Châu lấy chiếc ghế đẩu ngồi, lần lượt quắp 2 cây bút vào kẽ giữa ngón chân cái và vẽ... Sau gần 2 giờ miệt mài, đổ mồ hôi hột, Châu đã hoàn thành bức tranh “Chúa sơn lâm” (khổ 40 x 60) nhìn oai hùng và khá đẹp mắt.

Tiếp tục thể hiện biệt tài của mình, Châu dùng miệng ngậm bút chì “lắc lư cái đầu” chừng 10 phút, Châu đã vẽ xong một bông hồng với những cánh hoa rất mềm mại. Càng lạ mắt hơn khi Châu biểu diễn công việc tưởng như không thể thực hiện: vẽ cùng lúc bằng hai chân và miệng.
 

Chàng sinh viên vẽ tranh bằng miệng và hai chân  - 1

Ông Nguyễn Trung Nghĩa (cha của Châu) cho biết: từ nhỏ Châu đã có năng khiếu bẩm sinh khi thuận đều cả hai tay, hai chân và làm đồ thủ công rất khéo léo. Châu thường tập làm mọi việc bằng cả hai tay và dĩ nhiên là tập viết bằng cả hai tay. Khi còn học lớp 12, có lần bạn ngồi gần của Châu bị bệnh không thể đến lớp, Châu bảo bạn đưa vở cho mình để chép bài giúp bạn. Trong suốt buổi học, một tay Châu viết vào vở của mình còn tay kia viết vào vở của bạn; thầy cô, bạn bè chứng kiến “hiện tượng” này, ai nấy đều ngỡ ngàng.

Đến giữa năm 2007, khi xem chương trình kỷ lục Guiness Việt Nam, Châu rất thích thú và nảy ra ý tưởng tập vẽ bằng chân, bằng miệng với mong muốn đăng ký thi chương trình xét kỷ lục Việt Nam.

“Tuy biết Châu có khả năng viết bằng hai tay cùng lúc nhưng tụi em vẫn hết sức bất ngờ và chỉ mấy tháng mà Châu đã làm được điều phi thường như vậy” – một người bạn ở chung nhà trọ của Châu nói.

Hiện nay, chàng “họa sỹ” ở ấp Tân Long, xã Tân Thới, TP.Cần Thơ đang là sinh viên trường Đại học Tại chức Cần Thơ. Tận dụng sự khéo léo của mình, ngoài giờ đi học, Châu làm thêm nghề vẽ quảng cáo để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Sau gần nửa năm miệt mài vẽ bằng chân và miệng, đến nay, Châu đã có gần 100 tác phẩm tranh các loại. Nguyễn Phi Châu vẫn đang chờ cơ hội để trổ tài cho mọi người xem khả năng của mình trong chương trình kỷ lục Guinness Việt Nam.

Theo Đình Tuyển
VOV