Chàng sinh viên IT mồ côi vượt khó lập thành tích

(Dân trí) - Mồ côi cha từ nhỏ, cậu sinh viên Phạm Như Ngọc Tuấn (năm 4, khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Huế) đã đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học. Với lòng đam mê CNTT, Tuấn thiết kế nhiều trang website có lượt truy cập cao.

Đặc biệt bạn đã sáng tạo ra công cụ tính điểm tích lũy giải quyết được những khó khăn trong việc tính điểm tích lũy học phần cho giảng viên và sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Xây dựng ước mơ lập trình từ làm thêm

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), cậu học trò nghèo Phạm Như Ngọc Tuấn có một tuổi thơ không như các bạn cùng trang lứa. Cha mất sớm, một mình mẹ ốm đau phải vất vả nuôi ba chị em ăn học. Người chị đầu của Tuấn phải nghỉ học từ năm lớp 7 để đỡ đần giúp mẹ. Thấu hiểu được sự hy sinh của chị và mẹ, Tuấn đã ngày đêm chăm chỉ học tập để không phụ lòng gia đình.

Từ năm lớp 3, ngoài một buổi đến trường, Tuấn đã đi bán nước đậu, bánh chưng để kiếm thêm tiền trang trải học tập và phụ giúp gia đình. Tuổi nhỏ, Tuấn chỉ biết làm thêm những công việc nhỏ như thế để kiếm tiền trang trải cuộc sống, lắm lúc nhìn mẹ và chị vất vả mưu sinh, cậu muốn bỏ học giữa chừng để mẹ đỡ gánh nặng nhưng được sự động viên của gia đình, cậu lại tiếp tục vượt khó vươn lên. Tuấn tâm sự: “Nhìn thấy sự vất vả của mẹ, mình định nghỉ học nhưng rồi nhận ra bản thân là niềm hy vọng duy nhất của gia đình nên tự nhủ phải cố gắng để học thành tài. Từ đó mình đã hứa với bản thân rằng khi lên đại học, tự lập kiếm sống để mẹ và chị không phải vất vả.”

Năm học lớp 10, cảm thông với tấm lòng hiếu học của cậu học trò nghèo, một thầy giáo tốt bụng đã tặng Tuấn bộ máy vi tính để bàn. Có lẽ đó là một ngã rẽ mới giúp Tuấn nhận ra mình có niềm đam mê lớn lao đối với Công nghệ thông tin. Dù nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử và đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi tỉnh nhưng Tuấn vẫn luôn ấp ủ trong mình niềm say mê với thiết kế website, mơ ước trở thành một lập trình viên giỏi. Đó cũng chính là động lực thôi thúc cậu đăng ký vào khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH Khoa học Huế.

Ngọc Tuấn đang cố gắng để trở thành một lập trình viên giỏi.
Ngọc Tuấn đang cố gắng để trở thành một lập trình viên giỏi.

Khi mới chỉ là chàng sinh viên năm nhất, Phạm Như Ngọc Tuấn đã vạch ra những mục tiêu nhất định cần làm trong quãng đời sinh viên của mình. Sống tự lập từ thuở nhỏ nên khi chân ướt chân ráo vào đại học, cậu học trò nghèo đã nhanh chóng kiếm việc làm thêm để tự trang trải tiền học phí, đỡ đần gánh nặng với người mẹ bệnh tật.

Từ sự nỗ lực không ngừng trên giảng đường, Tuấn đã mang lại cho mình nhiều thành tích đáng nể trong việc học tập. Chàng sinh viên không chỉ tự mày mò và tìm những công việc liên quan đến ngành học mà lại kiếm được tiền phụ thêm cho bản thân. Trong ba năm liền, dựa vào thực lực của bản thân mình, Tuấn đã nhận nhiều dự án từ xa của những công ty nước ngoài. Hơn nữa, Tuấn còn mạnh dạn “tay trắng” tìm đến công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Dịch vụ Du lịch Đại Bàng để xin việc. Dù không có bằng cấp trong tay và mới chỉ là sinh viên nhưng với năng lực thật sự cùng với ý chí ham học hỏi, Tuấn đã chứng tỏ được khả năng của mình nên được nhận vào làm.

Trao đổi với chúng tôi, Tuấn khiêm tốn chia sẻ: “Cái gì đạt được quá dễ dàng thì mình sẽ không biết trân trọng, cuộc sống càng khó khăn càng thử thách mình nhiều thì bản thân mới có nhiều trải nghiệm, mới có hành trang để thành công được”.

Sáng tạo ra công cụ tính điểm tích lũy

Trước thực tế nhiều bạn sinh viên không biết cách tính điểm tích lũy học tập của mình, Tuấn đã mày mò hơn một tháng để sáng tạo ra công cụ giúp tính điểm. Đến tháng 7/2016, công cụ được đưa vào hoạt động một cách hiệu quả trên website “www.cnttk37d.com”. Ban đầu công cụ này chỉ mới được sử dụng trong trường sau đó lan ra nhiều trường khác trong tỉnh. Đến nay, theo thống kê thì nó nhận được hơn 15 nghìn lượt truy cập sử dụng của các bạn sinh viên trên Đại học Huế.

Bạn Thu Thủy, sinh viên ĐH Khoa học Huế cho biết: “Mình thấy công cụ tính điểm này rất hữu ích đối với sinh viên, nó không những giúp tiết kiệm được thời gian và công sức tính điểm mà còn mang lại kết quả rất nhanh và chính xác, mình rất cảm ơn bạn Tuấn đã sáng tạo ra công cụ tuyệt vời này.”

Thầy Lê Văn Tường Lân, Phó khoa Công nghệ thông tin (Trường ĐH Khoa học Huế) nhận xét: “Em Tuấn là một sinh viên giỏi, rất chăm học, em có thể làm được những việc mà các sinh viên khác trong khoa không thể làm được. Công cụ tính điểm do em sáng tạo đã giúp ích rất nhiều cho những giảng viên và sinh viên trong trường ĐH Khoa học Huế nói riêng và ĐH Huế nói chung.”

Hiện tại chàng sinh viên IT đang mở Websitse “vnseo.edu.vn”, diễn đàn đứng trong top số lượng người Việt Nam tham gia. Điều đặc biệt hơn là nó được lập trình từ 6 năm trước khi Tuấn còn ngồi ghế phổ thông. Điều làm nhiều người ngưỡng mộ hơn ở chàng sinh viên nghèo đó là tâm huyết với dự án đào tạo website cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, ham học hỏi và chịu khó để phần nào giúp tạo công ăn việc làm.

Trong 4 năm học đại học, Tuấn đều đạt thành tích rất cao trong học tập, luôn nằm trong top sinh viên ưu tú, dành được nhiều học bổng, bằng khen và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của trường ĐH Khoa học Huế. Bên cạnh đó, chàng sinh viên hiếu học này còn được nhận học bổng do FPT, báo Tuổi trẻ và một số tổ chức nước ngoài trao tặng.

Chàng sinh viên hiếu học nhận được học bổng của FPT.
Chàng sinh viên hiếu học nhận được học bổng của FPT.

Chia sẻ với chúng tôi về những dự định trong tương lai, Tuấn cho biết sau khi ra trường, cậu dự định sẽ đi Nhật du học để phát triển bản thân, có điều kiện giúp đỡ gia đình. Đây chính là bước đệm để chàng sinh viên tài năng, nhiệt huyết đến gần hơn với những dự án của bản thân, góp sức trẻ vào xây dựng quê hương, đất nước.

Vy Anh - Phạm Thương

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục