Quảng Nam:

Cảm động Lễ khai giảng của học sinh đồng bào Cadong

(Dân trí) - Ở điểm trường Mô Rỗi, trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), từ sáng sớm, các cô giáo ở đây đã đưa các em đến điểm trường để làm lễ khai giảng năm học mới.

Cô Trà Thị Thu, phụ trách điểm trường Mô Rỗi cho biết, năm nay tại điểm trường này có tất cả 24 em học sinh của đồng bào Cadong; trong đó tiểu học (ghép lớp 1 và 3) có 7 em, mẫu giáo có 17 em.

Các cô dẫn các cháu đến khai giảng từ sáng sớm khi sương chưa tan
Các cô dẫn các cháu đến khai giảng từ sáng sớm khi sương chưa tan

Ở vùng cao của Nam Trà My, buổi lễ khai giảng như thế này là rất tươm tất nhưng cũng rất ấm cúng
Ở vùng cao của Nam Trà My, buổi lễ khai giảng như thế này là "rất tươm tất" nhưng cũng rất ấm cúng

Từ trung tâm huyện Nam Trà My đi xe máy vào điểm trường này mất từ 15-20 phút, sau đó đi bộ mất từ 35-45 phút. Mùa nắng thì nóng, còn mùa mưa thì đường sá lầy lội, các em và thầy cô đi lại rất khó khăn.

Cô chủ nhiệm đọc diễn văn khai giảng năm học mới
Cô chủ nhiệm đọc "diễn văn" khai giảng năm học mới

Hòa trong không khí ngày lễ khai giảng của cả nước, sáng nay 5/9, các cô và trò ở đây cũng có buổi lễ khai giảng đơn giản nhưng rất ấm cúng.

Cảm động Lễ khai giảng của học sinh đồng bào Cadong - 4
Cô trò cùng chào cờ đón chào năm học mới
Cô trò cùng chào cờ đón chào năm học mới

Từ sáng sớm, khi sương rừng còn dày đặc, các cô đã đưa các em học sinh của mình đến trường làm lễ khai giảng. Đến khi vừa nắng lên, buổi lễ kết thúc. Sau đó, các cô giáo ở tiểu học đón các em học sinh đầu cấp từ các các giáo viên lớp mẫu giáo, bắt đầu vào năm học mới.


Cô giáo dẫn các cháu mẫu giáo bàn giao cho các cô ở trường tiểu học.

Cô giáo dẫn các cháu mẫu giáo bàn giao cho các cô ở trường tiểu học.

Cô giáo chụp hình lưu niệm với các em học sinh
Cô giáo chụp hình lưu niệm với các em học sinh

Các cháu học sinh được tặng bóng bay, ăn bánh ngọt trong ngày đầu khải giảng
Các cháu học sinh được tặng bóng bay, ăn bánh ngọt trong ngày đầu khải giảng

Cô Thu cho hay, đồng bào Cadong ở đây còn nhiều khó khăn, các em được Nhà nước chu cấp tiền ăn hàng tháng nhưng thiếu trước hụt sau, các cô phải đi vận động thêm các mạnh thường quân hỗ trợ thêm để các em có bữa ăn có đủ chất.

Công Bính