Bữa cơm chay ấm lòng tiễn chân sĩ tử ngày thi cuối

(Dân trí) -Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho sĩ tử và phụ huynh đưa con đến trường thi, những tăng ni, phật tử và các tình nguyện viên lại tất bật lo dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa cơm trưa - bữa cơm cuối cùng chùa dành cho sĩ tử khi kết thúc đợt thi này.

Với mong muốn chia sẻ phần nào nỗi lo của sĩ tử cũng những bậc phụ huynh ở chốn quê nghèo vào thành phố dự thi, nên nhiều năm qua chùa ở TP Quy Nhơn lại lo chỗ ăn ở miễn phí cho sĩ tử và phụ huynh. Dù giá trị không lớn nhưng những suất cơm, chai nước phần nào giúp đỡ những khó khăn cho những sĩ tử nghèo. Bữa cơm chay như tiếp thêm sức mạnh tinh thần để sĩ tử hoàn thành tốt bài thi.

Các phật tử lo bữa cơm chay cho sĩ tử
Các phật tử lo bữa cơm chay cho sĩ tử

Tại chùa Hiển Nam (TP Quy Nhơn), trưa nay, kết thúc môn thi buổi sáng kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1, để lo cho sĩ tử và phụ huynh ấm bụng lên đường về quê. Từ sáng sớm, các tăng ni, phật tử và các tình nguyện viên dậy sớm lo bữa sáng để sĩ tử và phụ huynh đưa con đi thi. Sau khi lo bữa sáng xong mọi người lại bắt tay ngay vào dọn dẹp và chuẩn bị bữa cơm trưa - bữa cơm cuối cùng nhà chùa dành cho sĩ tử khi kết thúc đợt thi.

Anh Lương Tam Sơn - người phụ trách công tác tình nguyện tại chùa đang chuẩn bị bày biện bữa ăn, lấy tay áo lau trán đẫm mồ hôi, anh vui vẻ tâm sự “Chùa phải chuẩn bị bữa ăn sớm để các cháu về chùa là có cơm dùng ngay. Dù vất vả nhưng mọi người đều cố gắng để các cháu kịp về quê”.

Thí sinh nào về sớm thì phụ giúp cùng các cô, các chú ở chùa
Thí sinh nào về sớm thì phụ giúp cùng các cô, các chú ở chùa

Sĩ tử ấm lòng với những bữa cơm chay ở chùa tiếp sức mùa thi
Sĩ tử ấm lòng với những bữa cơm chay ở chùa tiếp sức mùa thi

Khoảng 10 giờ cơm chay đã chuẩn bị xong, lúc này sĩ tử và vụ huynh cũng bắt đầu về tới chùa với nhiều tâm trạng. Nhiều em cười hớn hở vì làm bài thi tốt, có em lại buồn vì không hài lòng với bài thi nhưng khi cùng quây quần lại bên mâm cơm chay tập thể cuối cùng tại chùa thì tiếng chuyện trò, cười đùa lại vang lên. Ai cũng cảm thấy ấp áp, bình an trước những tình cảm của nhà chùa dành cho sĩ tử và phụ huynh.

Bác Ngô Minh Thanh (ở Tư Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đưa con gái Ngô Y Thanh vào Quy Nhơn dự thi ở tại chùa Hiển Nam tâm sự: “Lần đầu tiên tôi đưa con đi thi, cũng nhờ những người đi trước giới thiệu đến chùa Hiển Nam nên bố con đến trình bày hoàn cảnh xin ở trọ lại chùa để con thi. Ở đây thoáng mát, yên tĩnh, các thầy trong chùa các cháu tình nguyện viên rất chu đáo lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Tôi rất cảm ơn nhà chùa”.

Ăn xong, phụ huynh giúp nhà chùa rửa chén đũa.
Ăn xong, phụ huynh giúp nhà chùa rửa chén đũa.

                                                                    Đ. Nguyễn - D.Công