Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, "hứng" sóng cho con học online

Trí Thành

(Dân trí) - Sống trong vùng không có sóng điện thoại, phụ huynh phải đi xa cách nhà 3-4km, leo gần 1km lên đỉnh đồi dựng lán trại cho con học online cả ngày lẫn tối.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 1

Do dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát nên 2 con anh Trần Văn Tập - Trưởng thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, không đến trường học được, phải lên đỉnh đồi "hứng" sóng để vào mạng internet học online suốt từ ngày 21/2 đến nay. Hàng ngày, cậu anh trai học lớp 6 dẫn em học lớp 2 vượt đường đồi núi dốc, gập ghềnh cách nhà 4km để đến địa điểm duy nhất có sóng điện thoại học online. Anh Tập buộc tấm bạt vào cây để che chắn tạm bợ cho các con ngồi học. Trong ảnh, cô Nịnh Tuyết Chung - Tổ trưởng tổ chuyên môn khối 4, 5, Trường Tiểu học Đông Lợi đến thăm và động viên bố con anh Tập và các em học sinh khác.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 2

Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, anh Tập kê hòn đá làm giá đỡ điện thoại cho 2 con. Nhà nghèo, 2 anh em dùng chung một điện thoại vào Zoom học. Anh Tập phải đi khắp các quả đồi dò sóng mới tìm ra vị trí "lý tưởng" này nhưng nhiều lúc đường truyền không ổn định, bị mất kết nối.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 3

Cậu con trai đầu học ca sáng, còn cậu út học ca chiều. Hai vợ chồng anh Tập phân chia công việc để đưa con đi học. Hàng ngày, vợ anh ở nhà làm ruộng; chăn trâu và lo cơm nước cho 3 bố con mang cơm nắm đi ăn trưa. Anh thường xuyên động viên các con cố gắng học tập.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 4

Có những phụ huynh chỉ có một chiếc điện thoại di động ban ngày phải mang đi làm nên các em phải chuyển sang học online vào buổi tối. Phụ huynh phải mang đèn, bình ắc quy và dẫn con lên lán học bài. Buổi học bắt đầu từ 7h tối và kết thúc là 10h khuya.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 5

Củi được tích sẵn tại lán. Buổi tối, phụ huynh đốt lửa sưởi ấm và đốt hương đuổi muỗi, côn trùng cho con học bài. Theo cô Chung, hôm nào thời tiết mưa lạnh, nhà trường cho các em nghỉ học.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 6

Thầy cô giáo nơi đây dạy online vất vả không kém các em học sinh. Mỗi em một hoàn cảnh nên thầy cô phải có các giải pháp tối ưu, linh hoạt để hỗ trợ học sinh và phụ huynh không bị bỏ lỡ kiến thức. Thầy cô phải thay phiên nhau truyền đạt kiến thức cho các em, rồi buổi tối phải ở lại trường dạy học, quay video bài giảng, chụp lại các bài tập gửi lên nhóm Zalo cho phụ huynh ở thôn Cao Ngỗi.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 7

Các em học sinh của thôn Cao Ngỗi là dân tộc Cao Lan, đều thuộc gia đình nghèo khó. Mặc dù học tập khó khăn, thiếu thốn nhưng các em ham học, không nghỉ buổi học nào. Đó là động lực để thầy cô và phụ huynh cố gắng vượt khó. Thầy cô giáo của trường TH và THCS xã Đông Lợi thương hay lên thăm và mua bánh kẹo, sữa động viên các em khắc phục khó khăn để học tốt.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 8

Phụ huynh trong thôn phải luân phiên nhau đi trông các con học online và dẫn về nhà sau giờ học để đảm bảo an toàn. Trong những ngày trời lạnh, các thầy cô giáo đề xuất chụp lại bài giảng, bài tập gửi qua Zalo cho phụ huynh rồi lúc nào tìm được chỗ có sóng điện thoại thì tải về cho con học. "Nhưng các con không hiểu bài mới. Các con rất ham học nên phụ huynh cũng cố gắng sắp xếp công việc đi lên đồi tìm chỗ có sóng điện thoại, rồi căng bạt cho các con học. Khi biết tin này, nhà trường đã lên thăm luôn. Nhìn cảnh đó mà thấy thương lắm!", cô Chung chia sẻ.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 9

Nằm trong vùng 135, thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi đặc biệt khó khăn. Thôn này cách trung tâm xã hơn 10km, mới có điện lưới quốc gia mấy năm trước, hiện vẫn chưa có sóng điện thoại nên mỗi khi cần liên lạc, người dân phải leo lên đỉnh đồi hoặc ra gần trung tâm để bắt sóng.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 10

Những lán trại tạm bợ nối tiếp nhau giữa rừng cây đã thành nơi gieo chữ đặc biệt. Hành trình kiếm con chữ thật gian nan. Đó sẽ là kỷ niệm không thể nào quên trong quãng đời đi học của các em học sinh Cao Ngỗi.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 11

Cô Nịnh Tuyết Chung cho biết, thôn Cao Ngỗi có 12 em học sinh, trong đó có 8 em học sinh bậc Tiểu học. Có em hàng ngày còn phải leo lên đỉnh đồi cao gần 1km để "hứng" sóng học bài.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, hứng sóng cho con học online - 12

Mong muốn lớn nhất của các em học sinh và 20 hộ dân thôn Cao Ngỗi là sớm có một trạm thu phát sóng điện thoại để thuận tiện cho việc gọi điện và kết nối mạng internet, phục vụ cho các hoạt động học tập, lao động sản xuất giúp thoát nghèo.

Bố mẹ lên đỉnh đồi dựng lán, đốt lửa, "hứng" sóng cho con học online