"Biết thế này em ôn ở quê cũng được...”

(Dân trí) - “Thầy dạy cũng tạm tạm, nhưng tiền phòng, tiền ôn thi đắt quá. Em mà không đỗ năm nay chắc bố mẹ mắng chết. Biết thế này em ôn ở quê...” - tâm sự của một thí sinh quê Nghệ An, hiện ôn thi tại một trung tâm trên đường Võ Thị Sáu, TP Vinh.

Điệp khúc ôn thi, thi, rồi lại ôn thi năm nào cũng đến hẹn lại lên. Dạo qua một vòng thành phố Vinh, Nghệ An thấy la liệt các lò luyện thi CĐ, ĐH cấp tốc. Tờ rơi quảng cáo, chỉ dẫn địa chỉ các lò luyện thi được dán nhan nhản ở mọi nơi. Đoạn đường Phạm Kinh Vỹ - cạnh trường ĐH Vinh khiêm tốn cả về chiều rộng lẫn chiều dài nhưng theo các sĩ tử thì các trung tâm luyện thi nơi đây đã có một bề dày luyện thi.
 
"Biết thế này em ôn ở quê cũng được...” - 1
Sĩ tử đến lò luyện thi.

Bạn trẻ Phan Bá Vũ quê tận Can Lộc, Hà Tĩnh khăn gói ra thành phố Vinh ôn thi đại học vui vẻ chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em đi ôn nên kinh nghiệm lắm. Lò nào, thầy nào dạy hay em cũng biết”. Vũ thuê trọ trên đường Bạch Liêu đã 4 tháng nay để nuôi quyết tâm vào giảng đường đại học. Với 3 môn Toán, Lý, Hóa bạn lại theo học ở 3 trung tâm luyện thi khác nhau vì kinh nghiệm “thầy nào dạy hay em cũng biết”.

Chia tay Vũ, chúng tôi bắt gặp một bác đang nghển cổ đọc tờ quảng cáo trung tâm luyện thi chất lượng cao trên đường Võ Thị Sáu. Có vẻ mệt mỏi vì cả buổi sáng hỏi thăm và đi tìm lò luyện thi cho con nên bác hơi sẵng giọng: “Vừa thi tốt nghiệp xong không chịu nghỉ ngơi cho khỏe đã bắt bố đi thuê phòng với tìm lò luyện thi. Tôi đi từ Nghi Đức (Nghi Lộc, Nghệ An) vào thành phố Vinh từ sáng sớm đến giờ hoa cả mắt mà vẫn chưa tìm được lò luyện thi nào ưng ý cho thằng cu cả. Mà thú thật vào đây chật chội quá, chen chúc nhau, không khí ngột ngạt biết cháu nó có học hành có ổn không nữa đây”.
 
"Biết thế này em ôn ở quê cũng được...” - 2
Lịch thông báo luyện thi cấp tốc.

Theo quan sát, những tờ quảng cáo trung tâm luyện thi CĐ, ĐH cấp tốc chất lượng cao được dán nhan nhản khắp nơi kèm theo những chỉ dẫn địa chỉ khá cụ thể như: “Đến quán bún bò giò heo hỏi thăm thầy X ai cũng biết”. Thậm chí cả tiệm cầm đồ cũng treo biển “Ôn thi Đại học cấp tốc, bán đề thi và đáp án các khối, có phòng trọ cho thuê, liên hệ số điện thoại 0383…”.

Vô tình đụng xe một sĩ tử vừa ở trung tâm luyện thi trên đường Võ Thị Sáu lao ra chưa kịp hỏi thăm, bạn trẻ đã xua tay: “Em vội lắm, phải về nấu cơm ăn để chiều còn đi lò khác học”. Nhìn bề ngoài, các trung tâm luyện thi đều treo biển khá bắt mắt, quảng cáo kêu như: Luyện thi cấp tốc, đảm bảo chất lượng, cơ sở có đầy đủ tiện nghi… và hầu như trung tâm nào cũng có người ngồi ngay trước cửa để sẵn sàng tiếp đón các sĩ tử vào đăng ký ôn thi kiêm trông xe.
 
"Biết thế này em ôn ở quê cũng được...” - 3
Trong một lớp luyện thi đại học ở TP Vinh, Nghệ An.

Tôi hỏi thăm một bác xe ôm trên đường Nguyễn Văn Trỗi và được bác chỉ dẫn nhiệt tình địa điểm các trung tâm luyện thi. Bác còn chia sẻ: “Con tôi cũng đang ôn thi ở đó, phải cho vào lò mới yên tâm cô ạ, chứ tự học ở nhà tôi không tự tin tý nào”.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Trà My đến từ huyện Diễn Châu, hiện đang ôn thi tại một trung tâm trên đường Võ Thị Sáu tâm sự: “Thầy dạy cũng tạm tạm, nhưng tiền phòng, tiền ôn thi đắt quá. Em mà không đỗ năm nay chắc bị bố mẹ mắng chết. Biết thế này em ôn ở quê cũng được...”.

Được biết giá phòng trọ tại thành phố Vinh thời điểm này dao động từ 300 nghìn đến 600 nghìn đồng/phòng, giá cho một buổi ôn thi lại các trung tâm là 20.00 đồng cho một ca học với thời gian 2 tiếng, áp dụng đối với tất cả các môn học. Giá cả như vậy so với thành phố không đáng bàn, nhưng với các sĩ tử đến từ nông thôn là việc cần phải cân đo đong đếm, nhất là trong thời buổi "bão giá" hiện nay.

Thúy Vân - Tuệ Anh