Đắk Lắk:

Bé trai lớp 1 đột ngột mất liên lạc đã trở về nhà an toàn

Thúy Diễm

(Dân trí) - Cháu bé học lớp 1 đột ngột mất liên lạc được cơ quan chức năng xác định, do người mẹ tự ý đón đi mà không thông báo cho gia đình ông bà ngoại.

Ngày 5/11, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cháu Huỳnh D. Q. (lớp 1, trường TH Trần Quốc Toản, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) đã về nhà an toàn.

Bé trai lớp 1 đột ngột mất liên lạc đã trở về nhà an toàn - 1

Cháu bé học lớp 1 đã được mẹ đưa trở lại gia đình ông bà ngoại (ảnh gia đình bé cung cấp)

Theo vị lãnh đạo, sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình việc cháu Q. mất tích sau giờ học, cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm kiếm. Đến chiều 4/11, cháu Q. bất ngờ quay về nhà ông bà ngoại.

Cơ quan chức năng xác định, sau giờ học chiều 3/11, cháu Q. đã được mẹ tự ý đón đi mà không thông báo cho gia đình ông bà ngoại. Sau đó, chiều tối ngày 4/11 mẹ cháu đã đưa con về nhà rồi lại rời đi.

Như Dân trí đưa tin, bố mẹ của cháu Q. đã ly hôn, đều đi làm ăn xa và gửi con cho ông bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc

Vào chiều 3/11, nhà ông bà ngoại đến trường đón nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm.