Gia Lai:

Bé 11 tháng bị “bầm dập” ở nhà trẻ, gia đình báo cáo lên chính quyền

(Dân trí) - Phát hiện trên cơ thể con có nhiều vết thương sau khi đi học về ở nhà trẻ tư thục Họa My (TP Pleiku, Gia Lai), gia đình chị Hạnh đã bỏ qua cho các cô giáo, nhưng lại bị cô giáo dùng những lời lẽ xem thường sức khỏe của con mình nên gia đình chị đã báo cáo sự việc lên chính quyền.

Sáng ngày 22/10, bà Tống Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Trà Bá (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, chiều ngày 21/10, bà nhận được thông tin cháu Bùi Thị Như Ý (11 tháng tuổi) con chị Đà Thị Hạnh (trú phường Trà Bá) bị nhiều vết thương trên cơ thể trong lúc đang được gửi tại nhà trẻ tư thục Họa My (nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Trà Bá, TP Pleiku).

Khoảng 3h30 chiều ngày 21/10, bà Hồng đã mời mẹ con cháu Như Ý và chủ nhóm trẻ là bà Trần Thị Kim Sương và cô Nguyễn Thị Phượng - người trực tiếp chăm sóc cháu Ý lên trụ sở phường làm việc.

Tại đây, bà Hồng thấy trên cơ thể cháu Ý có nhiều vết thương, mắt bầm, hai gò má bầm, 2 bên vai bầm và khắp mặt cháu bé có nhiều vết xước nặng. Nhận thấy sự việc nhạy cảm, ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu bé nên bà Hồng đã yêu cầu Công an phường tới cùng làm việc.

Bà Sương khai, chiều ngày 20/10, sau khi cho các cháu ăn xế xong thì cô đứng lớp là cô Phượng ra lấy nước cho các cháu rửa tay (khoảng 5 phút). Khi nghe tiếng cháu Ý khóc, cô Phượng chạy vào thì thấy cháu Ý đang nằm dưới bậc thềm nhà, còn một cháu trai 4 tuổi (cũng đang được giữ trẻ tại đây) đè lên người cháu Ý để đánh cháu.

Sau khi đón con, chị Hạnh thấy trên cơ thể con mình bị bầm dập tại nhà giữ trẻ.
Sau khi đón con, chị Hạnh thấy trên cơ thể con mình bị "bầm dập" tại nhà giữ trẻ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô giáo đã đưa cháu Ý tới bệnh viện khám, lấy thuốc và sau đó chườm đá lên các vết thương cho cháu.

Đến khoảng 5h chiều ngày 20/10, gia đình cháu Ý tới đón thì thấy cơ thể con mình bị thương khắp nơi. Lúc này chủ nhà trẻ đã giải thích về các vết thương trên cơ thể cháu Ý, đồng thời có lời xin lỗi gia đình và cùng gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai khám và lấy thuốc. Vì vậy, gia đình đã chấp nhận bỏ qua mọi việc.

Các vết thương có ở khắp nơi.
Các vết thương có ở khắp nơi.

Đến sáng ngày 21/10, chị Hạnh tiếp tục mang con đến nhà trẻ này để gửi, khi được cô hỏi thì chị Hạnh nói bác sĩ ở bệnh viện nói sau khi uống thuốc, 2 ngày sau mang cháu đến bệnh viện để tái khám.

Lúc này, cô Sương nói với chị Hạnh: "Chỉ bị có vậy thôi, uống hết thuốc khỏi thì thôi chứ có gì mà phải mang đi tái khám".

Thấy lời nói của cô Sương rất xem thường sức khỏe của con mình nên chị Hạnh buồn, bức xúc và mang con về ngay lập tức, rồi báo cáo sự việc lên chính quyền.

Tống Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Trà Bá cho biết, khi quan sát các vết thương của cháu Ý, bà Hồng thấy có dấu hiệu cháu bị đánh đập nên đã đề nghị Công an phường thụ lý, điều tra, làm rõ vấn đề. Khi có kết luận vụ việc, công sẽ xử lý theo quy định của luật pháp; còn về phía Ủy ban, nếu có hành vi bạo hành của cô giữ trẻ thì phường sẽ xử lý theo quy định và có thể thu hồi giấy phép hoạt động.

Theo bà Sương, nhà trẻ của bà hiện có 30 trẻ và 3 cô giáo trông nom. Hôm xảy ra sự việc, chỉ có 2 cô giáo đi làm, còn 1 cô phục vụ do có việc nên xin nghỉ.

Thiên Thư