Nghệ An:

Bạn đọc Dân trí tặng 200 chiếc màn đến học sinh nghèo biên giới

(Dân trí) - Những ngày đầu tháng 4 này, PV <i>Dân trí</i> tại Nghệ An đã đến thăm và trao tặng 200 chiếc màn cho các em học sinh nghèo của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tri Lễ, huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An.

Đại diện cho hơn 200 em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tri Lễ có mặt tại lễ nhận quà.
Đại diện cho hơn 200 em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tri Lễ có mặt tại lễ nhận quà.

Vượt qua hơn 250km đường đèo núi, những ngày đầu tháng 4, PV Dân trí đã về xã Tri Lễ - một xã nghèo biên giới, để trao 200 chiếc màn do bạn đọc báo Dân trí gửi tặng. Đây là món quà của một nhà hảo tâm tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) ủng hộ đến các em học sinh nghèo khó khăn của xã này.

Được biết, hiện nay tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tri Lễ có 562 em học sinh đang theo học của tất cả 4 khối. Trong đó, có 212 em học sinh ở lại bán trú trong khuôn viên ký túc xá do nhà xa và điều kiện đi lại vất vả.

Đa số học sinh của trường chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trong đó, người dân tộc Thái chiếm 60%, ngoài ra còn có các học sinh thuộc người H’Mông, Khơ-Mú và Kinh. Hoàn cảnh các em học sinh ở vùng biên giới xứ Nghệ này còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ đường. Theo báo cáo của trường, thì hiện tại số học sinh nghèo chiếm 85% trong tổng số học sinh của toàn trường.

Với những khó khăn nói trên, hầu hết các em học sinh ở đây không có màn để an tâm ngủ. Đặc biệt, nhiều hôm động trời, trời mưa ẩm thấp thì muỗi, ruồi và mắt mắt... đã "tấn công" làm các em không thể ngủ được, khiến cho các thầy cô cũng áy náy. Hiểu được điều đó, lãnh đạo xã Tri Lễ và Trường Phổ thông dân tộc nội trú đã liên hệ với PV Dân trí với mong muốn sẻ chia khó khăn cho các em nơi đây. PV Dân trí tại Nghệ An đã kết nối với một doanh nghiệp tại huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) xin tài trợ ủng hộ được 200 chiếc màn để trao đến các em học sinh xã biên giới Tri Lễ trong những ngày đầu tháng 4 vừa qua. Chia sẻ cùng PV, Giám đốc doanh nghiệp này (xin được giấu tên) chỉ nói ngắn gọn: "Những gì sẻ chia cho các em, đặc biệt các em dân tộc thiểu số ở vùng biên giới thì tôi luôn sẵn sàng mặc dù doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tôi chỉ mong các em cố gắng học được tốt hơn". 
 
Thầy Hoàng Ngọc Thanh - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tri Lễ xin gửi lời cảm ơn tới nhà hảo tâm, cảm ơn báo điện tử Dân trí đã quan tâm và luôn sát cánh, giúp đỡ trường.
 
Nhận chiếc màn tuyn mới tinh, em Lữ Thị Xuân - học sinh lớp 6 phấn khởi: "Cháu cảm ơn các chú nhiều. Từ này cháu và bạn đã không bị muỗi đốt nữa rồi, sẽ có được ngủ ngon hơn, chúng cháu sẽ cố gắng học thật tốt hơn nữa...".
 
Ghi nhận những món quà quý giá dành tặng cho địa phương, ông Thò Chỏm Pó - Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ chia sẻ: “Cũng may nhờ báo điện tử Dân trí quan tâm, giúp đỡ địa phương nên các em học sinh có thêm nhiều điều kiện để học tập. Từ nay, các em sẽ không còn lo sợ bị muỗi, mắt mắt đốt nữa. Thay mặt chính quyền địa phương, thay mặt toàn trường, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí, tới nhà hảo tâm và các nhà báo đã giúp đỡ địa phương. Đây không phải là lần đầu tiên PV báo Dân trí đưa quà đến cho bà con xã chúng tôi, những năm trước và đặc biệt dịp Tết vừa qua các anh cũng đã mang áo ấm, quần áo lên cho bà con ta rồi. Mong rằng báo Dân trí tiếp tục sát cánh, giúp đỡ địa phương trong thời gian tới...”.

Một số hình ảnh trong buổi trao 200 chiếc màn đến các em học sinh biên giới Tri Lễ:

Đại diện cho hơn 200 em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tri Lễ có mặt tại lễ nhận quà.
 Những chiếc màn này do PV Dân trí xin và phối hợp với một doanh nghiệp tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) để ủng hộ đến các em học sinh vùng biên giới này.

Ông Thò Chỏm Pó - Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ trao những chiếc màn đến các em học sinh.
Ông Thò Chỏm Pó - Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ trao những chiếc màn đến các em học sinh.

Ông Thò Chỏm Pó - Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ trao những chiếc màn đến các em học sinh.
Thầy Hoàng Ngọc Thanh - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tri Lễ trao màn đến các em học sinh.
Lãnh đạo địa phương, trường cùng PV
Lãnh đạo địa phương, trường cùng PV Dân trí chụp ảnh kỷ niệm ngày trao quà.

Nguyễn Duy