Bài văn xúc động của cậu học trò tiểu học gửi bố đang chống dịch ở Bắc Ninh

Phương Thảo

(Dân trí) - "Em mong bố cùng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe và nhanh chiến thắng dịch bệnh để sớm trở về" - mong muốn của cậu học trò tiểu học gửi gắm trong bài văn của mình.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là 2 tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh. Rất nhiều đoàn tình nguyện viên đến từ các trường đại học, học viện liên quan đến y dược, cảnh sát, công an; các y bác sĩ của các bệnh viện lớn... đã được huy động lên đường chống dịch.

Cũng chính vì thế mà nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh phải tạm xa nhau: con khóc nhưng cha chỉ có thể dỗ dành qua màn hình điện thoại, mẹ thì chỉ được nghe giọng nói qua videocall, con nhìn thấy mẹ đang chống dịch trên tivi òa khóc nức nở… những hình ảnh này làm cho ai nhìn thấy cũng phải rưng rưng.

Những chiến sĩ áo trắng họ thực sự đang phải hy sinh rất nhiều từ sức khỏe, tình cảm, vật chất cho đến tinh thần để cùng đất nước đẩy lùi dịch bệnh.

Thời gian qua, xuất hiện không ít những câu chuyện cảm động liên quan đến việc các tình nguyện viên, đội ngũ nhân viên y tế làm việc quên mình, giúp nhân dân vượt qua đại dịch.

Và mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bài văn của một học sinh tiểu học nói về người mà em yêu quý nhất. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây người bố được nhắc đến trong bài văn này đang làm nhiệm vụ xét nghiệm chống dịch Covid -19 ở Bắc Ninh.

Bài văn xúc động của cậu học trò tiểu học gửi bố đang chống dịch ở Bắc Ninh - 1
Bài văn với những câu văn ngây ngô, mộc mạc đúng chất học sinh tiểu học nhưng rất chân thành. Trẻ con là vậy, suy nghĩ như nào thì sẽ viết như vậy, thế mới thấy được rằng em nhỏ này yêu bố đến nhường nào.

Nguyên văn bài văn: "Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất là bố của em. Bố tên là Lê Minh Sơn. Bố em là kỹ thuật viên xét nghiệm ở khoa giải phẫu bệnh lý, bệnh viện 108. Trong đợt dịch này, bố em cùng các đồng nghiệp đi lên tuyến đầu chống dịch ở Bắc Ninh.

Em rất yêu và nhớ bố em. Em mong bố cùng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe và nhanh chiến thắng dịch bệnh để sớm về với chúng em. Em rất yêu bố của em!"

Sau khi xuất hiện, bài viết đã nhanh chóng được chia sẻ, thu hút nhiều bình luận, ai đọc cũng thấy cảm thấy rưng rưng khóe mắt. Nick Facebook Thu Hương để lại bình luận: "Xúc động quá. Thương em nhỏ và người bố. Mong dịch bệnh chóng qua để 2 bố con được đoàn tụ".

"Trời ơi! Yêu con quá. Biết được công việc của bố đang làm chắc hẳn con rất tự hào. Nguồn động lực to lớn của bố là đây chứ đâu. Chúc 2 bố con mạnh khỏe và gia đình sớm được quây quần cùng nhau", bạn Đức Anh cũng chia sẻ dưới bài viết.

Tin chắc rằng người bố khi đọc được bài viết này sẽ xúc động lắm và chắc hẳn sẽ có thêm động lực cùng đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Và mong ước "bố sớm về với em" sẽ thành hiện thực.