3 thanh niên phá ruộng dưa của cụ ông được bảo lãnh để thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Sau khi nhận được đơn bãi nại của gia đình cụ Tôn và đơn xin bảo lãnh từ phía gia đình, 3 trong 5 thiếu niên đã được trở về địa phương để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ngày 6/7, thông tin từ chính quyền UBND xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, 5 thanh thiếu niên liên quan đến vụ phá hoại ruộng dưa hấu của ông Phan Văn Tôn (SN 1956, ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), đã được bảo lãnh về nhà.

3 thanh niên phá ruộng dưa của cụ ông được bảo lãnh để thi tốt nghiệp THPT - 1

Ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn bị nhóm thanh niên phá nát.

5 thanh thiếu niên bao gồm: Chu Văn C. (SN 2002), Chu Minh N. (SN 2004), Nguyễn Trọng T. (SN 2005), Nguyễn Đức P. (SN 2004) và Lê Trung H. (SN 2004), cùng trú tại xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Trong số 5 thanh thiếu niên nêu trên có 3 em: Chu Minh N., Nguyễn Đức P. và Lê Trung H. là những thí sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đã làm thủ tục, học quy chế thi chiều nay (6/7).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, từ trước đến nay, 5 thanh thiếu niên này ở địa phương rất ngoan ngoãn.

Thế nên chính quyền địa phương cũng rất bất ngờ khi các thanh thiếu niên này phá hoại ruộng dưa hấu của người dân ở Diễn Châu.

3 thanh niên phá ruộng dưa của cụ ông được bảo lãnh để thi tốt nghiệp THPT - 2

3 trong số 5 thanh thiếu niên được trở về địa phương để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Được biết, sáng nay (6/7), đại diện gia đình các thanh thiếu niên đã tới nhà ông Phan Văn Tôn để xin lỗi và xin nhận trách nhiệm trước hành động của các em đã gây ra và xin hứa sẽ giáo dục con em mình tốt hơn.

Sáng 4/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông khóc lóc thảm thiết, nằm sõng soài bên ruộng dưa hấu bị kẻ gian phá hoại. Hàng trăm quả dưa bị đập vỡ nát, nằm rải rác khắp ruộng. Số diện tích thiệt hại khoảng 200-250m2 với hơn 2,5 tạ dưa hấu.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận, trưa 3/7, khi đi qua ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn, cả nhóm vào ăn trộm thì bị phát hiện và bị nhắc nhở. Trưa ngày 3/7, khi đi uống rượu về, các đối tượng quay lại ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn đập phá nhằm trả thù.