Xuân Lan “hạnh phúc chưa từng có” từ khi mang bầu

(Dân trí)- Né tránh câu hỏi liên quan đến thông tin về hôn nhân đổ vỡ, Xuân Lan chỉ xác nhận, cô đang mang trong mình một mầm sống, và mầm sống ấy khiến cô hạnh phúc như chưa từng có trong đời.

Ngay khi có thông tin chị mang bầu, cùng lúc, dư luận cũng bàn tán chuyện vợ chồng chị đã ly hôn từ lâu. Và chị mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn để tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình?

Những câu hỏi về chuyện riêng tư, cá nhân như thế này, tôi xin phép không trả lời. Thông tin từ dư luận là thông tin đồn thổi, bàn tán, tôi không xác nhận. Khi tôi không xác nhận có nghĩa là những thông tin đó không chính xác. Tôi đã qua cái thời chạy theo dư luận, thanh minh, giải thích với dư luận về cuộc sống riêng của mình. Tôi không làm như thế nữa. Con tôi khi ra đời chắc chắn sẽ được hưởng tình yêu thương của cả bố và mẹ.

Tôi chỉ khẳng định, tôi đã có niềm vui lớn trong đời và tôi muốn chia sẻ niềm vui ấy tới bạn bè, tới những khán giả yêu quý mình. Những ngày qua, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, điện thoại chia sẻ, chúc mừng, niềm vui thực sự đã được nhân lên. Điều đó với tôi bây giờ mới là điều quan trọng hơn cả.
 
Việc có em bé đã làm thay đổi như thế nào cuộc sống một phụ nữ cá tính như chị?

Việc có em bé đã làm thay đổi như thế nào cuộc sống một phụ nữ cá tính như chị?

Tôi chưa biết khi em bé ra đời, cuộc sống của tôi sẽ còn thay đổi lớn tới mức nào. Chỉ biết, hiện tại, tôi đang sống những hạnh phúc chưa từng có. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc lớn như thế này. Từ nhỏ đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế.

Làm mẹ là thiên chức của mỗi người phụ nữ. Nhưng với tôi, điều đó thật đặc biệt. Tôi gần như phải học từ đầu, học từ cách ăn uống đến tư thế nằm ngủ, học cả việc đi giày bệt, mặc váy rộng… Học “vỡ lòng” mọi thứ. Và điều quan trọng nhất, tôi học cách sống vui mỗi ngày. Học cách nhìn lạc quan, học cách sống yêu đời, học cách tận hưởng niềm vui từng khoảnh khắc… Đó là cách để tôi chia sẻ với em bé, ngay từ bây giờ.

Bác sỹ đã nói, nếu mẹ vui, con cũng sẽ vui. Vì thế, tôi đang vui sống với từng ngày.

Xuân Lan đang ở độ “chín muồi” về danh tiếng cũng như tính chuyên nghiệp, chị vừa là diễn viên phim truyền hình, vừa tham gia diễn kịch sân khấu, là “hình ảnh” của VietNam Next Top Model… Việc có em bé hẳn sẽ thay đổi nhiều những kế hoạch công việc của chị?

Về bộ phim truyền hình sitcom đang tham gia, tôi đã trả vai. Vì vai diễn của tôi không thể mang bầu (cười). Với sân khấu cũng vậy, những vai diễn không thể mang bầu cộng thêm công sức, lao lực trong việc vào vai khiến tôi không thể tiếp tục. Tôi đã gác lại hầu hết công việc bên phim và sân khấu.

Về công việc ở VietNam Next Top Model vẫn còn đang nằm trong quá trình bàn bạc giữa tôi và phía đơn vị sản xuất, hiện chưa có thông tin nào cụ thể. Nếu vẫn tiếp tục cộng tác với VN Next top Model, một tháng sau khi sinh- tôi sẽ xuất hiện trong đêm chung kết của chương trình này. Hai tháng sau sinh, tôi sẽ có kế hoạch với Đẹp Fashion show. Nói chung, tôi thuộc tuýp thích lao động, liên tục lao động trong môi trường nhiều áp lực. Nhưng sau khi có con rồi, cuộc sống đó sẽ phải điều tiết lại.
 
Xuân Lan đã trả vai các dự án phim và các vở diễn sân khấu khi mang bầu đến tháng thứ 6
Xuân Lan đã trả vai các dự án phim và các vở diễn sân khấu khi mang bầu đến tháng thứ 6

Nhiều người mẫu thế giới, khi mang bầu, luôn muốn có những bức ảnh khỏa thân làm kỷ niệm, chị thì sao?

Tôi đang mang bầu tháng thứ 6. Nếu theo đúng kế hoạch, vào tháng 8 của thai kỳ, tôi sẽ chụp ảnh bìa độc quyền cho một tạp chí nổi tiếng. Tôi cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc này làm kỷ niệm.

Mang bầu đã 6 tháng, chị chuẩn bị những gì để chào đón bé?

Bác sỹ dự sinh cho tôi khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới. Tôi vẫn thường trò chuyện với con mỗi ngày, bé đã biết “đạp” trả lời mẹ. Sau khi sinh, tôi sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của mẹ tôi, bà rất giỏi trong việc chăm sóc em bé. Tôi đã và đang tự tay sắm sửa vật dụng, đồ dùng cho cả mẹ và bé… Tôi vẫn còn lóng ngóng, ngỡ ngàng và bối rối nữa. Nhưng rồi sẽ quen cả thôi.

Những ngày này, tôi rất háo hức. Không lâu nữa, thiên thần của tôi sẽ chào đời. Cảm xúc ấy thật kỳ diệu.
 
H.H
 
 
H.H