Vũ Duy Khánh bật khóc kể từng làm lơ xe, sửa điện thoại để mưu sinh

(Dân trí) - “Năm 12 tuổi, tôi nhớ bố bảo là sẽ không lo được gì cho tôi nữa,  tôi sẽ phải cố gắng để tự lo cho bản thân. Và trong suốt quá trình từ năm 12 tuổi cho đến năm 20 tuổi, tôi phải trải qua nhiều công việc như phụ xe, sửa điện thoại thuê...”, nam ca sĩ chia sẻ.

Sở hữu vẻ bề ngoài hầm hố với hình xăm kín cổ nhưng Vũ Duy Khánh lại là người tình cảm, dễ mềm lòng. Tại buổi họp báo giới thiệu liveshow “Khánh 30” chiều ngày 11/9, nhớ lại quãng thời gian bố phải cưa chân vì tiểu đường biến chứng, anh phải làm đủ nghề để mưu sinh, nam ca sĩ không kìm được những giọt nước mắt.

Đây là lần đầu tiên, chồng cũ của với DJ Tiên Moon hé lộ những góc khuất của cuộc đời.

Vũ Duy Khánh bật khóc kể từng làm lơ xe, sửa điện thoại để mưu sinh - 1

Vũ Duy Khánh muốn làm liveshow "Khánh 30" như một cột mốc quan trọng, ý nghĩa trong sự nghiệp ca hát.

Theo lời kể của Vũ Duy Khánh, anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Hà Nội. Những đêm theo bố diễn ở Rạp Chuông Vàng hay ở sân khấu Nhà hát Lớn, chứng kiến bố trong vai Thúc Sinh (Truyện Kiều), đã nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật ở Vũ Duy Khánh.

Vì sợ con theo nghề của mình vất vả, thu nhập ít ỏi nên bố của Vũ Duy Khánh một mực không cho con theo nghiệp cải lương. Năm Khánh 12 tuổi, bố anh mắc bạo bệnh khiến mọi dự định không thể thành hiện thực. Và cũng từ đây, cuộc đời của Vũ Duy Khánh bước sang một trang khác.

“Năm tôi 12 tuổi, tôi nhớ bố bảo là sẽ không lo được gì cho tôi nữa. Và tôi sẽ phải cố gắng để tự lo cho bản thân. Và trong suốt quá trình từ năm 12 tuổi cho đến năm 20 tuổi là lúc tôi phải trải qua nhiều công việc từ phụ xe, sửa điện thoại thuê…

Tôi đã phải làm mọi thứ để duy trì cuộc sống. Cho đến khi khó khăn quá, lúc ấy tôi học cấp 3 Trương Định và tự hỏi: “Sao mình không đi hát?”.

Để bắt đầu, tôi chấp nhận hát lót ở phòng trà, quán bar, nhà hàng... 19 tuổi, tôi bắt đầu đi hát với mức lương là 120 nghìn mỗi tối và một tuần đi hát ba buổi. Sau này, tôi được giới thiệu tới học hát với thạc sĩ thanh nhạc Mai Xuân Hương là cô giáo từng dạy rất nhiều ca sĩ khác như Cao Thái Sơn, Phạm Quỳnh Anh, Đinh Mạnh Ninh...", Vũ Duy Khánh kể.

Vũ Duy Khánh bật khóc kể từng làm lơ xe, sửa điện thoại để mưu sinh - 2

Vũ Duy Khánh từng trải qua quãng thời gian cơ cực, làm đủ nghề để mưu sinh.

Khi Vũ Duy Khánh thi đỗ Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Hà Nội thì bệnh tình của bố anh lại trở nặng. "Thời điểm ấy bác sĩ bắt bố phải cưa chân vì bệnh tiểu đường biến chứng, chân lở loét. Nhưng bố tôi nhất quyết rằng là nghệ sĩ có chết cũng không muốn mất đi phần nào của cơ thể nên không chịu phẫu thuật khiến bệnh tình vì thế mà càng trầm trọng", anh xúc động chia sẻ thêm.

Thời điểm đó, Vũ Duy Khánh vẫn đi hát hội chợ. Người trong giới gọi anh là "hoàng tử hội chợ" vì không thiếu mặt trong bất kỳ show diễn nào ở các hội chợ vùng ven hay tỉnh lẻ. Cát-sê lúc này của Khánh là 180 nghìn đồng mỗi buổi. Sau này, nhờ ngoại hình bắt mắt nên cát-sê của anh tăng lên 400 nghìn đồng.

Nam ca sĩ cho biết, vì mải mưu sinh cho nên đến giờ anh vẫn chưa tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc - Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Hà Nội. Anh cũng tham gia cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và một vài cuộc thi ca hát khác nhưng chưa có duyên với các giải thưởng.

Khi mà những nam ca sĩ khác đua nhau theo trào lưu ăn vận, nhảy nhót, trang hoàng kim cương khăn quấn cổ đắt tiền, khoe đủ thứ từ dây chuyền cho đến giày dép, quần áo thì Vũ Duy Khánh lẳng lặng “tống” những hình xăm vào người. Thừa nhận mình ngang bướng, nóng nảy, thậm chí đôi khi không kiểm soát được hành vi của mình. Nhưng dường như vẻ ngang tàng của Vũ Duy Khánh cũng là điểm mạnh thu hút. Cuộc hôn nhân của anh với DJ Tiên Moon ngỡ ngọt ngào cũng chấm dứt chỉ sau 2 năm...

Khi được hỏi vì sao làm liveshow ở thời điểm này, vì theo lẽ thường, các ca sĩ làm liveshow ngoài âm nhạc phải chuẩn bị cả về kinh tế, sự hậu thuẫn, còn Vũ Duy Khánh 2 năm qua phải trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Giọng ca "Vợ tuyệt vời nhất” bảo mọi hỉ nộ ái ố ập đến với mình quá nhanh khi bố mất chưa bao lâu thì vợ chồng anh li dị, mẹ gặp khó khăn về tài chính. Nhưng anh vẫn quyết định bỏ tiền túi thực hiện liveshow Khánh 30 vì muốn kỷ niệm 10 năm ca hát, đồng thời đánh dấu cột mốc tuổi 30.

"Tất cả mọi thứ nó đến với tôi sớm hơn người khác. Nhưng liveshow lần này mang một cái ý nghĩa rất lớn với tôi và bố. Đây là năm cuối cùng tôi chịu tang bố, nó như một lời hứa của tôi với ông", Vũ Duy Khánh nói.

Anh cũng khẳng định: “Từ 30 tuổi trở đi tôi sẽ phải sống khác, phải có trách nhiệm và trưởng thành hơn, cả phần âm nhạc”.

Nam ca sĩ chia sẻ, để thực hiện liveshow lần này sẽ lỗ không dưới một tỉ đồng bởi có bán hết vé với mức giá cao nhất cũng không thể đủ chi phí sản xuất. Hiện tại, anh cũng đã rao bán nhà ở Long Biên để có tiền đầu tư cho sô diễn đánh dấu sự trưởng thành của mình. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng anh vẫn muốn “chơi” tới cùng để thỏa mãn niềm đam mê.

Vũ Duy Khánh bật khóc kể từng làm lơ xe, sửa điện thoại để mưu sinh - 3
Vũ Duy Khánh bật khóc kể từng làm lơ xe, sửa điện thoại để mưu sinh - 4

Tuấn Hưng khóc khi nói về ca sĩ đàn em.

Vũ Duy Khánh bật khóc kể từng làm lơ xe, sửa điện thoại để mưu sinh - 5

Các nghệ sĩ tham gia liveshow của Khánh hầu hết là bạn bè thân thiết và không "để ý đến cát- sê". (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Trước quyết tâm của Vũ Duy Khánh, rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết đã lên tiếng ủng hộ. Tới dự họp báo, có những gương mặt nghệ sĩ thân thiết, gắn bó với Vũ Duy Khánh bao lâu nay như Tuấn Hưng, Tú Dưa, Dương Hoàng Yến...

Trước những chia sẻ của nam ca sĩ đàn em, Tuấn Hưng cũng thể hiện sự xúc động. Anh nói: “Tôi có nói với Tú Dưa- tổng đạo diễn chương trình rằng, liveshow của Vũ Duy Khánh cho tôi hát một bài thôi và tốt nhất là song ca vì dấu ấn của Vũ Duy Khánh phải là em ấy chứ không phải là ai khác, kể cả tôi. Tôi chỉ là một nét chấm phá để liveshow của em thêm màu sắc còn hạn chế tối đa tôi là nhân vật trung tâm khiến em ấy mờ đi.

Có một điều tôi và vợ mình đã cùng thống nhất đó là sẽ mua vé ủng hộ để Khánh yên tâm rằng Nhà hát Lớn hôm diễn ra liveshow “Khánh 30” ngày 1/10 sẽ kín không một chỗ trống. Sẽ có nhiều người bạn ủng hộ Khánh bằng việc mua vé và đương nhiên vợ chồng tôi cũng nằm trong số đó”.

Nguyễn Hằng