Võ Hạ Trâm tiết lộ tật xấu của ông xã doanh nhân Ấn Độ

(Dân trí) - Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thú vị về ông xã, doanh nhân Vikas Chaudhary và chuyện làm dâu nhà chồng Ấn Độ. Từ khi kết hôn, cuộc sống của Võ Hạ Trâm có nhiều khám phá, bất ngờ...

“Trước đây, cách yêu của tôi... quá sai”

Không chỉ chia sẻ về niềm đam mê ca hát từ nhỏ, xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình Ký ức tươi đẹp mới đây, ca sĩ Võ Hạ Trâm có nhiều chia sẻ về tình yêu, về cuộc sống hôn nhân với doanh nhân người Ấn Độ, Vikas Chaudhary.

Võ Hạ Trâm chia sẻ, bản thân cô là người không giấu được gì, yêu ai không phải giấu. “Trong âm nhạc, tôi là người trầm tĩnh hơn, còn trong tình yêu thì khác hẳn. Tôi không phải tuýp người giấu, ém, giữ gìn chuyện yêu đương của mình. Ai hỏi, tôi cũng tự hào kể. Tới độ tuổi nhất định, thời điểm nhất định mà mình cảm thấy thực sự phải giữ cho riêng mình thì mình sẽ giữ”, Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Võ Hạ Trâm tiết lộ tật xấu của ông xã doanh nhân Ấn Độ - 1

Võ Hạ Trâm chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với doanh nhân người Ấn Độ.

Trong tình yêu, Võ Hạ Trâm cũng là người quyết liệt, dứt khoát. “Tôi phải cảm ơn cá tính của mình. Khi bắt đầu cuộc yêu, tôi yêu hết mình. Mình cho đi bao nhiêu, mình cũng được nhận lại thì mới có sự công bằng. Trong tất cả các cuộc tình, tôi đều đòi hỏi sự công bằng. Người hiểu giá trị của mình, họ  mới cảm thấy cần cho đi. Đến thời điểm sự cho và nhận đang lệch về một hướng thì chắc chắn lúc đó nên kết thúc.

Tôi thấy may mắn mình là người dứt khoát, để mình tạo cho mình lối đi, mở cho mình một cánh cửa mới”, cô nói.

Nhớ lại vài cuộc tình đổ vỡ trước đó, Võ Hạ Trâm cho biết, một phần cũng vì cô hi vọng, mơ mộng quá nhiều:  “Ngày xưa, khi tôi mới yêu, tôi mơ mộng, hi vọng. Hi vọng nhiều và tôi luôn tưởng tượng, vẽ cho mình những bức tranh đẹp. Tôi tưởng tượng người ta sẽ làm gì cho mình, đến khi người ta không làm thì tôi... sập đổ. Rồi tôi cảm thấy thất vọng!”

Cô thừa nhận cách yêu của mình trước đây là sai: “Tôi cho đi quá nhiều, mà nhu cầu nhận của người ta không cần nhiều như vậy. ”

Võ Hạ Trâm tiết lộ tật xấu của ông xã doanh nhân Ấn Độ - 2

Võ Hạ Trâm làm đám cưới với doanh nhân Ấn Độ Vikas Chaudhary vào tháng 1/2019.

Khi đến với ông xã người Ấn Độ, Võ Hạ Trâm cảm thấy rất cân bằng, không tạo áp lực cho nhau. “Ngày xưa, khi yêu tôi hay canh facebook. Tại sao người kia đang hoạt động mà không nhắn cho mình. Tại sao đã xem tin nhắn của mình rồi mà không trả lời lại? Anh đang làm gì, đang đi với ai, đang làm gì mờ ám. Tôi ngồi vẽ ra đủ chuyện và rồi tự mệt mỏi. Rồi tôi lại đi trách móc rằng tại sao anh lại thế này, sao anh lại thế kia? Tôi không hiểu được rằng bạn trai đang bận.

Bây giờ thì khác. Từ ngày quen chồng tôi, có khi sáng anh nhắn tin, đến trưa tôi mới trả lời. Giờ tôi mới hiểu ra rằng, mỗi người cần không gian riêng. Vì thế nên tôi và chồng tôi đều để cho nhau thoải mái. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn vậy. Khi anh đi làm, tôi không bao giờ làm phiền, chỉ dặn dò là anh nhớ ăn uống nha. Tôi đi công tác xa, anh cũng không gọi điện: “Anh đang ở đâu, đi với ai, làm gì?” Anh cũng chỉ dặn em nhớ ăn uống cẩn thận. Vậy là đủ”, nữ ca sĩ kể.

“Tôi không phải làm dâu, mẹ chồng rất thương tôi”

Kết hôn với anh Vikas, cô phải làm quen với văn hóa Ấn Độ: “Đối với văn hóa của Ấn Độ, sự quan tâm trong gia đình rất quan trọng. Anh uống một ly nước, tôi ngồi ở đó, tuy rằng tôi không cần nhưng anh vẫn hỏi: “Em có muốn uống không?” Tôi có thể từ chối, nhưng anh vẫn mời. Đó là cách thể hiện lịch sự cũng như sự quan tâm.

Võ Hạ Trâm tiết lộ tật xấu của ông xã doanh nhân Ấn Độ - 3

Doanh nhân người Ấn không ngại giúp bà xã Võ Hạ Trâm làm việc nhà như phơi đồ, rửa bát...

Ngược lại, với văn hóa Việt, em cũng chia sẻ anh nên thế này mới phù hợp với văn hóa. Chúng tôi sẽ lựa chọn cái phù hợp cho cả hai.”

Nữ ca sĩ cũng không giấu giếm chuyện khi biết cô quen và lấy chồng Ấn Độ, người thân và bạn bè lúc đầu cũng e ngại, lo lắng cô làm dâu nhà chồng Ấn Độ sẽ khổ, vì ảnh hưởng những thông tin trên báo, phim truyền hình Ấn Độ...

“Chồng tôi làm việc và sinh sống ở nước ngoài, cho nên văn hóa của anh không sâu như Ấn Độ đâu. Đối với anh, vợ chồng là để san sẻ cùng nhau, hạnh phúc với nhau. Khi quen anh, tôi học được nhiều cái rất hay của Ấn: về âm nhạc, nghệ thuật. Tối nào anh cũng mở nhạc Ấn Độ cho em nghe”, Võ Hạ Trâm tiết lộ.

Theo Võ Hạ Trâm, vợ chồng cô có những điểm chung về tính cách, san sẻ với nhau, đặc biệt là cả hai cùng hài hước. Cô vốn là người vui tính, lúc nào cũng như “tấu hài”, chồng cô lại còn hài hước hơn. Vợ chồng cô cứ nhìn thấy nhau là... cười. “Xem bộ phim hoạt hình nào, tôi cũng thấy hình ảnh ông xã ở đó. Tôi xem và nói: “Anh ơi, sao giống anh quá vậy?””

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ “tật xấu” của bạn đời: “Ông xã rất ghét rửa chén nhưng luôn phụ vợ. Khi tôi yêu cầu: “Anh ơi, rửa chén cho em nhé!” hay “Anh ơi, phơi đồ cho em nhé” thì anh không từ chối. Nhưng, anh rửa chén... rất dơ. Tôi ăn cái gì, anh rửa xong, tôi cầm cái tô lên như mới vừa ăn xong.”

Võ Hạ Trâm tiết lộ tật xấu của ông xã doanh nhân Ấn Độ - 4

Nữ ca sĩ chia sẻ, cô được mẹ chồng yêu thương, được người thân làm điểm tựa.

Nói về cuộc sống làm dâu, Võ Hạ Trâm cho biết: “Tôi không sống với mẹ chồng, không làm dâu. Mẹ chồng tôi chỉ sang Việt Nam thời gian ngắn rồi về. Mẹ chồng tôi cũng như mẹ tôi vậy, thương tôi lắm. Tôi cũng cảm thấy may mắn vì gia đình chồng cũng như gia đình tôi luôn là điểm tựa cho con.

Mẹ chồng dành cho tôi nickname “Hạnh phúc” vì thấy tôi lúc nào cũng cười. Thực ra tôi với mẹ chồng đâu có nói chuyện được vì bà nói tiếng Ấn, còn tôi nói tiếng Anh. Thế là gặp nhau tôi chỉ biết cười tươi, gọi mẹ, rồi ôm. Còn muốn nói chuyện gì nữa thì tôi lại nhờ chồng dịch. Nói chung mẹ chồng tôi rất dễ thương.”

Được biết, Võ Hạ Trâm làm đám cưới với doanh nhân Ấn Độ Vikas Chaudhary vào tháng 1/2019. ông xã của Võ Hạ Trâm là doanh nhân kinh doanh đá hoa cương, hơn cô 12 tuổi. anh không chỉ giàu có mà còn điển trai và hết mực cưng chiều vợ.

Đối với Hạ Trâm, sự bản lĩnh, chững chạc của Vikas là những yếu tố chính khiến cô nhanh chóng bị cuốn hút bởi anh trong lần gặp mặt đầu tiên. Còn Vikas là người đã đi qua 75 quốc gia, gặp gỡ nhiều người nhưng tới khi gặp Võ Hạ Trâm, anh mới tìm được “một nửa đích thực” của đời mình...

Nguyễn Hằng