Tuyết Lan bối rối trước mối tình đầu

(Dân trí) - “Lan còn nhớ vào cuối năm học lớp 11, có một bạn trai đã hát bài “Phượng hồng” trước trường vào buổi chào cờ để tỏ tình với mình làm cả trường đều ồ lên thích thú còn Lan vô cùng bối rối và ngượng ngùng”, Tuyết Lan chia sẻ về mối tình đầu.

Cô gái nhút nhát ngày nào đã có những chia sẻ rất thú vị với Dân trí về những kỷ niệm ngày đi học ngay sau đêm đăng quang ngôi vị cao nhất Asian Model Search 2011.
 

Tuyết Lan bối rối trước mối tình đầu - 1

 

Chúc mừng Tuyết Lan với danh hiệu vừa đạt được. Công chúng biết đến bạn với phong cách trình diễn ấn tượng cùng khuôn mặt sắc sảo, không biết Tuyết Lan thời học sinh là một cô gái như thế nào?

 

Tuy Tuyết Lan hay được mọi người nhận xét là khuôn mặt sắc sảo và lạnh lùng nhưng thực tế mình lại rất nữ tính và dịu dàng đấy nhé (cười). Thời đi học hay đến bây giờ cũng vậy, Tuyết Lan rất hòa đồng với bạn bè, chỉ khi trong công việc cần sự chuyên nghiệp thì Lan mới thể hiện như vậy thôi

 

Hình như Lan cũng rất mê chơi thú bông và phụ kiện dễ thương?

 

Lan có rất nhiều thú bông ở nhà, đặc biệt là bộ sưu tập Hello Kitty vì Lan thích nhất là màu hồng mà. Ngoài ra, Lan còn có sở thích tìm mua những thứ trang sức nhỏ nhỏ xinh xinh như hoa tai, nhẫn. Tuy rất bận rộn với công việc nhưng ngày nào Lan cũng dành thời gian viết nhật kí để lưu lại những khoảnh khắc quý giá. Quyển nhật kí là tự tay Lan trang trí đấy nhé, rất “hồng” và rất “Tuyết Lan” luôn. (cười)
 
Tuyết Lan bối rối trước mối tình đầu - 2

 

Tuyết Lan rất tâm đắc với câu nói: “Hạnh phúc không phải khi tới đích mà là cảm giác trên từng chặng đường đi.”. Vậy tính đến thời điểm hiện tại, chặng đường nào mỗi khi nhớ lại, gợi cho Tuyết Lan nhiều kỉ niệm vui nhất?

 

Đó chính là khoảng thời gian hơn 5 tháng Tuyết Lan tham gia chương trình Vietnam’s Next Top Model. Cuộc thi đã để lại cho Lan rất nhiều kỉ niệm vui buồn và những bài học kinh nghiệm quý giá. Cuộc sống của Lan cũng thay đổi từ sau chương trình này, được nhiều người biết đến hơn, bận rộn hơn và trên hết là Lan đã trưởng thành hơn rất nhiều.

 

Sở hữu chiều cao nổi bật 1m76, hồi đi học cô giáo có khó khăn trong việc xếp chỗ cho Tuyết Lan không?

 

Lúc nào Tuyết Lan cũng phải ngồi cuối lớp do chiều cao vượt trội của mình, Lan cũng hay bị bạn bè trêu chọc nữa. Có lúc Lan đã từng hỏi mẹ rất nhiều lần tại sao mình lại cao hơn các bạn nhiều thế. May là mẹ luôn bên cạnh động viên Lan và khuyên Lan hãy tự hào về những gì mình có

 

Hỏi nhỏ nhé, hồi đó Tuyết Lan có được nhiều bạn trai để ý không? Và cô bé Tuyết Lan khi xưa sẽ xử sự sao khi có bạn “cảm nắng” mình?

 

Lan không được nhiều bạn trai thích đâu, vì thường các bạn trai đều thích các cô bạn nhỏ bé xinh xinh trong khi Tuyết Lan lại rất cao và gầy. Lan còn nhớ vào cuối năm học lớp 11, có một bạn trai đã hát bài “Phượng hồng” trước trường vào buổi chào cờ để tỏ tình với mình làm cả trường đều ồ lên thích thú còn Lan vô cùng bối rối và ngượng ngùng. Nhưng bạn ấy cũng chính là mối tình đầu của Lan luôn đấy. (cười)
 
Tuyết Lan bối rối trước mối tình đầu - 3

 

Nổi tiếng sợ độ cao và thể lực yếu, vậy môn thể dục có “làm khó” Tuyết Lan không?

 

Chính vì thể lực yếu nên việc tập thể dục gần như là bắt buộc đối với Tuyết Lan nếu muốn nâng cao sức bền và sức khỏe cho bản thân. Những ngày đầu tập luyện rất khó khăn nhưng dần dần mình đã quen hơn và bây giờ Tuyết Lan không còn sợ môn này nữa đâu.

 

Ngày chia tay các bạn năm cuối cấp gắn với những những kỉ niệm gì với Tuyết Lan?

 

Em nhớ vào ngày cuối cùng của năm lớp 12 , tụi em đã tụ tập đi chơi với nhau rất vui. Cả bọn ai cũng cười đùa nhưng trong lòng lại rất buồn vì không biết đến bao giờ cả lớp mới đông đủ như thế này. Sau đó tụi mình đã thống nhất lấy ngày cuối cùng đó làm ngày họp lớp mỗi năm và duy trì nó đến bây giờ.

 

Nếu một lần nữa được quay trở lại làm học sinh, Tuyết Lan muốn thực hiện điều gì?

 

Tuyết Lan hồi đó rất ham chơi nêu nếu có thể quay lại thời học sinh, chắc chắn mình sẽ phấn đấu học nhiều hơn và đạt thành tích tốt hơn.

 

Những kế hoạch công việc đang chờ Tuyết Lan ở phía trước là?

 

Trước mắt Tuyết Lan cần phải học hỏi rất nhiều thứ: học Anh Văn, tập luyện thể hình, trau dồi kinh nghiệm biểu diễn từ những hoạt động thời trang.. Mình muốn trang bị cho bản thân những kĩ năng tốt nhất để có thể nắm bắt mọi cơ hội đến với mình trong tương lai. Ước mơ của Lan sẽ được sải bước trên sàn catwalk quốc tế trong 1 ngày không xa.
 
Tuyết Lan bối rối trước mối tình đầu - 4
 

Hỏi nhanh, đáp gọn: 

Thích được mọi người gọi là?

 

Lanlan xinh. Nick name này là của các bạn trong lớp đặt cho Lan từ hồi còn đi học.

 

Yêu thích loài hoa gì nhất?

 

Thích nhất là hoa lan vì nó gắn liền với tên của mình

 

Trang phục yêu thích nhất?

 

Quần sort và áo thun, rất thoải mái và năng động

 

Điều kinh dị nhất đã từng làm?
 
Ôm con trăn vào mình để chụp hình trong cuộc thi Vietnam’s Next Top Model.

 

Điều hài lòng nhất từng làm được?

 

Vượt qua nỗi sợ hãi và trở ngại của bản thân để chiến thắng chính mình trong các thử thách của Vietnam’s Next Top Model.

 

Bài: Phương Nhung

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)