Tuổi thơ đẫm nước mắt của nàng Hoa hậu Việt mồ côi lớn lên trong chùa

(Dân trí) - Chi Nguyễn - người đẹp lần đầu mang về ngôi vị Hoa hậu Châu Á Thế giới cho Việt Nam có một tuổi thơ không mấy tươi sáng, cô mồ côi cả cha và mẹ từ khi mới lọt lòng. Trong khoảnh khắc về nước, người đẹp bật khóc mong cha mẹ thấy được thành công của mình.

Chi Nguyễn chia sẻ về tuổi thơ không may mắn và hành trình vượt lên số phận khi đến với cuộc thi nhan sắc quốc tế

Sau khi xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Châu Á Thế giới - Miss Asia World 2018, Chi Nguyễn đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau gần 1 tháng chinh chiến tại Lebanon.

Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tại Miss Asia World 2018, và cũng bất ngờ giành chiến thắng, Chi Nguyễn đã chứng tỏ rằng, chỉ cần có nỗ lực và cố gắng của bản thân, thành công có thể sẽ đến và được đền đáp xứng đáng.

Chi Nguyễn (Tên đầy đủ: Nguyễn Thị Chi) sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là 86-58-90, chiều cao 1m72, cân nặng 48kg, người đẹp gốc Vĩnh Long từng gây chú ý khi đoạt giải Á khôi 1 tại cuộc thi “Hoa khôi duyên dáng áo dài 2017” và sau đó trở thành Á quân 2 cuộc thi “Người mẫu thời trang Việt Nam 2018”.

Khác với nhiều người đẹp, được cha mẹ đón trong vòng tay ngày trở về, Chi Nguyễn có đôi chút tủi thân vì chỉ có một mình.
Khác với nhiều người đẹp, được cha mẹ đón trong vòng tay ngày trở về, Chi Nguyễn có đôi chút tủi thân vì chỉ có một mình.

Tuy nhiên, để có được những thành tích bước đầu như ngày hôm nay, Chi Nguyễn đã trải qua những ngày tháng tuổi thơ không mấy êm đẹp. Chi Nguyễn có xuất thân là trẻ mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng. Cha mẹ cô mất do tai nạn và cô được các bác sĩ mổ lấy ra khỏi bụng mẹ kịp thời. Không may, cha mẹ nuôi của cô sau đó cũng mất sớm và cô phải nương nhờ nơi cửa Phật.

Từ nhỏ, Chi đã được các sư cô dạy dỗ, tập sống hướng thiện, không sân si. Người đẹp đã phải nỗ lực vươn lên để trưởng thành. Sau này, khi bước đầu lập nghiệp, cô làm đủ thứ nghề để kiếm sống như make-up, phụ quán ăn... Sau đó, cô lên Sài Gòn và bén duyên với nghề mẫu ảnh, rồi bạn bè rủ thử sức với nghề người mẫu trình diễn catwalk.

Xúc động khi nhìn về quá khứ, Chi Nguyễn trải lòng, chính những điều không may trong cuộc sống là nguồn động lực để cô nỗ lực ở hiện tại lẫn tương lai.

Lúc này tôi cảm thấy mình như cô bé Lọ Lem ngoài đời thật, Chi Nguyễn xúc động.
"Lúc này tôi cảm thấy mình như cô bé Lọ Lem ngoài đời thật", Chi Nguyễn xúc động.

"Là một cô gái mồ côi, nghèo khó, giờ đây tôi đã trở thành một Hoa hậu. Đây quả thật là một điều tôi chưa từng nghĩ đến trong cuộc đời mình. Lúc này tôi cảm thấy mình như cô bé Lọ Lem ngoài đời thật. Tôi cảm ơn cha mẹ ở trên trời đã phù hộ cho tôi. Tôi ước gì ngay lúc này cha mẹ có thể thấy được thành công của tôi, chắc cha mẹ sẽ hạnh phúc lắm", Chi Nguyễn xúc động.

Sau vài ngày vài ngày ở lại Lebanon để tham gia các hoạt động với vai trò đương kim Hoa hậu Châu Á Thế giới, Chi Nguyễn một mình trở về quê nhà trong vòng tay của bạn bè và các khán giả hâm mộ.

Diện chiếc váy đen năng động và nữ tính, Chi Nguyễn bước ra khỏi sảnh chờ với nụ cười rạng rỡ và sự tự tin. Với chiếc vương miện danh giá đội trên đầu, Chi Nguyễn nhanh chóng khuấy động khu vực sân bay, nhiều hành khách lập tức chú ý và xin lại chụp ảnh.

Dõi theo hành trình gần 3 tuần lễ tại Lebanon, từ một cô gái mồ côi, một thân một mình chinh chiến nơi đất khách đặc biệt sau sự cố trang phục dự thi chính thức bị phá ngay trước thềm chung kết, Chi Nguyễn đã để lại nhiều thiện cảm và được khán giả yêu thương ủng hộ.

Ngay tại sân bay, nhiều fan hâm mộ mang theo poster, hoa, trà sữa để tận tay gửi tặng Chi Nguyễn. Bất ngờ trước tình cảm của các fan, Chi Nguyễn đã xúc động rơi nước mắt hạnh phúc.
Ngay tại sân bay, nhiều fan hâm mộ mang theo poster, hoa, trà sữa để tận tay gửi tặng Chi Nguyễn. Bất ngờ trước tình cảm của các fan, Chi Nguyễn đã xúc động rơi nước mắt hạnh phúc.

Không nghĩ rằng sẽ giành chiến thắng nhưng kết quả ngôi vị cao nhất đã thuộc về bản thân, Chi Nguyễn mạnh dạn khẳng định đây là thành quả xứng đáng cho những công sức cô đã bỏ ra.

“Có thể thành công của tôi không hẳn được tất thảy mọi người nhìn nhận do còn dựa vào cảm quan riêng của mỗi người, nhưng tôi tin theo thời gian mình sẽ chứng minh danh hiệu mà mình đạt được là xứng đáng. Vương miện Hoa hậu rõ ràng cũng chỉ là một thành tích nhỏ trong cả sự nghiệp hoạt động của mình, tôi xem đây chính là bàn đạp để mình tiếp tục cố gắng và bứt phá trong thời gian tới”.

Chi Nguyễn cho biết, ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình là trở thành một nhà hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng lớn, có thể giúp đỡ nhiều mảnh đời mồ côi như cô.
Chi Nguyễn cho biết, ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình là trở thành một nhà hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng lớn, có thể giúp đỡ nhiều mảnh đời mồ côi như cô.

Dự kiến, Chi Nguyễn sẽ sớm bắt đầu các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam cũng như dùng chính danh hiệu của mình để giúp sức cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cắp sách đến trường, có một cuộc sống tốt hơn. Chi Nguyễn cho biết, ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình là trở thành một nhà hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng lớn, có thể giúp đỡ nhiều mảnh đời mồ côi như cô trên toàn đất nước Việt Nam.

Phương Nhung
Ảnh: Đại Dương