Trung Quốc cũng có Susan Boyle

(Dân trí) - Tại một cuộc thi ca nhạc của Trung Quốc diễn ra trong tháng 5/2009, một phụ nữ 79 tuổi tên là Wu Baiwei đã gây bất ngờ lớn khi trở thành giọng ca “lão thành” và ấn tượng nhất. Bà Wu Baiwei được so sánh với “hiện tượng âm nhạc” Susan Boyle.

Tại cuộc thi âm nhạc China's "Happy Girl" (tạm dịch là Những thiếu nữ hạnh phúc của Trung Quốc) của Trung Quốc, diễn ra trong tháng 5 này, người phụ nữ 79 tuổi Wu Baiwei, đã khiến khán giả cũng như giám khảo của chương trình bất ngờ. Wu Baiwei là thí sinh nhiều tuổi nhất tại cuộc thi bởi phần lớn thí sinh tham dự cuộc thi này đều trong độ tuổi 20.

 

Tuy nhiên, không vì thế mà người phụ nữ 79 tuổi này nao núng, bà bước lên sân khấu tự tin và hoàn thành xuất sắc phần dự thi của mình. Ngay khi Wu Baiwei cất giọng hát, toàn bộ khán giả cũng như ban giám khảo của chương trình đã lặng đi vì xúc động.
 
Trung Quốc cũng có Susan Boyle - 1
Người phụ nữ 79 tuổi Wu Baiwei gây ấn tượng tại cuộc thi ca hát
China's "Happy Girl" của đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc).
 

Người phụ nữ 79 tuổi này chia sẻ với báo giới: “Tôi gặp một vài cô gái trẻ trên đường và biết rằng họ đang đăng ký tham dự một cuộc thi ca nhạc. Tôi hỏi họ rằng, liệu một người phụ nữ đã có tuổi như tôi có thể tham dự hay không thì nhận được câu trả lời rằng: “Có chứ ạ””. Sau đó, bà Wu, vốn là một giáo viên đã nghỉ hưu, đã đăng ký tham dự cuộc thi ca hát China's "Happy Girl" do đài truyền hình Hồ Nam của Trung Quốc tổ chức.

 

Cuộc thi ca hát của đài truyền hình Hồ Nam chủ yếu tuyển chọn những cô gái trẻ tham vọng trở thành ca sĩ nhưng ban tổ chức đã vui vẻ để bà Wu tham dự vì thực sự ấn tượng với tờ khai lý lịch của bà. Người phụ nữ 79 tuổi này thổ lộ trong đơn xin tham gia rằng, ngay từ khi còn trẻ, bà đã ước ao được đứng trên sân khấu biểu diễn và đã nỗ lực hết sức trong màn trình diễn hôm 25/5 vừa rồi.

 

Chất giọng tuyệt vời cùng sự tự tin vốn có của bà Wu đã khiến ba vị giám khảo của chương trình ngưỡng mộ. Họ quyết định để bà Wu tiếp tục được bước vào vòng hai của cuộc thi ca hát này. Người phụ nữ 79 tuổi này đã lọt vào top 50 thí sinh xuất sắc nhất, và sẽ có mặt tại vòng chung kết diễn ra vào tháng 7 tới, sau khi vượt qua gần 600 thí sinh.

 

Hình ảnh bà Wu tại cuộc thi China's "Happy Girl" làm khán giả hâm mộ liên tưởng tới “giọng ca thiên thần” Susan Boyle tại cuộc thi Britian’s Got Talent của Anh. Susan Boyle được phát hiện tại cuộc thi Britian’s Got Talent từ tháng 4/2009. Màn trình diễn ấn tượng của Susan tại cuộc thi này đã được phát tán rộng khắp thế giới nhờ sự phát triển của Internet. Từ một phụ nữ độc thân, thất nghiệp, Susan Boyle có thêm thật nhiều bạn bè và khán giả hâm mộ trên khắp thế giới. Báo giới Anh, Mỹ đã dành nhiều lời khen ngợi cho Susan Boyle và gọi người phụ nữ độc thân này là “hiện tượng âm nhạc” trong năm 2009 này.
 
Trung Quốc cũng có Susan Boyle - 2
Bà Wu Baiwei được so sánh với "giọng ca thiên thần" Susan Boyle
 

Bà Wu tâm sự rằng: “Tôi cũng rất xúc động khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Susan tại cuộc thi. Susan là một phụ nữ dũng cảm và đầy tự tin. Hi vọng rằng, những người có tuổi như chúng tôi có thể sống một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc như Susan”. 

 

Bà Wu Baiwei từng là giáo viên dạy văn tại trường đại học Xi'an Normal và dạy thêm tại hai trường đại học. Sau khi nghỉ hưu vào năm 1987, bà vẫn tham gia các hoạt động ca hát và vui sống. Phương châm của bà là: “Hãy làm việc thật chăm chỉ và tận hưởng cuộc sống dù đã nghỉ hưu. Hãy ăn khi bạn thấy thèm ăn, hát khi bạn muốn hát và chơi khi bạn khao khát được chơi”.

 

Bà Wu cho biết, suốt gần 80 năm sống trên cõi đời này, bà cũng nếm trải nhiều biến cố và nỗi buồn đặc biệt là khi chồng và con gái bà đột ngột qua đời. “Nhưng tôi nghĩ, những người còn sống thì hãy luôn cố gắng mỉm cười. Đôi khi, tôi gặp khó khăn trong cuộc sống và tự động viên mình bằng cách ca hát”, bà nói.

 

Giám đốc tổ chức cuộc thi ca hát China's "Happy Girl" của đài truyền hình Hồ Nam thực sự rất ấn tượng và xúc động khi xem màn trình diễn của người phụ nữ 79 tuổi Wu Baiwei. “Chúng tôi rất xúc động khi có những thí sinh như bà Wu. Trong mắt chúng tôi, người phụ nữ này vẫn rất trẻ trung”, ông giám đốc nói.

 

Khi được hỏi về triển vọng lọt vào vòng trong của cuộc thi, bà Wu nói: “Với tôi, việc lọt tiếp vào vòng trong hay không, không quan trọng. Tôi chỉ muốn trải nghiệm niềm hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu biểu diễn”.

 

Mi Vân

Theo CRI