Trúc Diễm: “Tôi tự tin vào ngoại hình, khả năng của mình”

(Dân trí) - “Diễm rất tự tin, mình có ngoại hình, có khả năng và mình luôn nỗ lực hết mình thì thành công rồi cũng sẽ tới thôi”, nữ hoàng quảng cáo Việt Nam Trương Tri Trúc Diễm chia sẻ sự quyết tâm của mình khi khởi đầu quyết tâm bước vào nghiệp cầm ca.


Trúc Diễm: “Tôi tự tin vào ngoại hình, khả năng của mình” - 1

Trúc Diễm (áo vàng) trong một tiết mục sôi động trên sân khấu tại Đêm hội chân dài
 

Dạo này thấy Diễm không xuất hiện thường xuyên trên sàn diễn nữa, liệu có kế hoạch gì khác vậy?

 

Ngoài việc không xuất hiện trên sàn catwalk thì em vẫn tham gia chụp hình thời trang bình thường, vì chụp hình đã ăn vào máu của em rồi. Nó là niềm đam mê mà em không thể từ bỏ, và nếu có bộ hình nào mà ý tưởng hay thì em sẽ tham gia chụp thôi. Và em đang làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị cho con đường âm nhạc sắp tới.

 

Tại sao khi tên tuổi trong làng thời trang đang dần được khẳng định thì Diễm lại bỏ sang ca nhạc?

 

Thật ra trước đây em vẫn phải đi học, và công việc người mẫu giúp em có thể lựa chọn và phân bổ thời gian hợp lý cho việc vừa đi học, vừa đi làm. Nó không đòi hỏi em nhiều như công việc ca sĩ, khi làm ca sĩ thì em phải tập trung 100% công sức thì mới thành công được. Hết đi thu âm, luyện vũ đạo, rồi lại luyện thanh... nó đòi hỏi quá nhiều thời gian mà em thì phải học nữa.

 

Bây giờ em đã tốt nghiệp rồi, em có thời gian nhiều hơn, em nghĩ rằng mình mới 22 tuổi thôi, hãy còn rất trẻ... Tuy rằng em đi làm một công việc văn phòng nào đó cũng được, nhưng tuổi xuân nó qua rất nhanh mà công việc nghệ thuật thì có tính thời điểm. Nếu em không nắm lấy cơ hội thì nó sẽ qua đi mất. Nếu em đã nói em sẽ làm thì chắc chắn em sẽ làm được.
 
Trúc Diễm: “Tôi tự tin vào ngoại hình, khả năng của mình” - 2


Trúc Diễm: “Tôi tự tin vào ngoại hình, khả năng của mình” - 3

 

Nhưng ca sĩ ngoài việc đòi hỏi về sắc đẹp còn cần có giọng hát nữa...

 

Thật ra có rất nhiều tấm gương đi trước rồi, vậy nên em nghĩ rằng nếu mình đi hát chuyên nghiệp thì giọng hát của mình phải tốt để mọi người có thể chấp nhận mình. Cũng có nhiều tư tưởng phản đối rồi nên mình phải tự tin với giọng hát của mình trước. Chứ không được nghĩ rằng mình có sắc đẹp thì mình có khả năng làm ca sĩ, ý nghĩ đó là sai lầm. Em muốn khẳng định rằng em tự tin vào giọng hát của mình nên em mới quyết định làm, và em sẽ chuẩn bị thật kỹ cho con đường mới mà em sẽ chọn. 

 

Chắc là công việc người mẫu sẽ giúp Diễm rất nhiều trên con đường mới?

 

Đúng vậy! Đó chính là sự tự tin trên sàn diễn, những định hướng thời trang và nó giúp tạo ra một hình ảnh hoàn thiện hơn. Người ta nói rằng trang phục người ca sĩ mặc sẽ nói lên phong cách âm nhạc của họ. Em nghĩ câu này đúng!
 
Trúc Diễm: “Tôi tự tin vào ngoại hình, khả năng của mình” - 4


Trúc Diễm: “Tôi tự tin vào ngoại hình, khả năng của mình” - 5

 

 

Bạn có ngại không khi chắc chắn sẽ có nhiều lời xì xào: “Ôi dào! Lại thêm một người đẹp hát nữa”.

 

Em thấy không có gì mà ngại hết. Vì có rất nhiều người đi trước đã làm và đã chứng tỏ được khả năng của mình. Hơn nữa ca sĩ không nhất thiết phải là xấu, nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam rất cần những ca sĩ có cả giọng hát lẫn ngoại hình để đưa âm nhạc Việt Nam đi xa hơn nữa. Chứ không chỉ đóng khuôn ở trong nước mà thôi. Vì thật ra ngoại hình cũng rất quan trọng đó chứ?

 

Nhưng thú thật nhé, làm thế nào để người ta thôi không gọi bạn là người đẹp hát nữa mà công nhận bạn là một ca sĩ thực sự, như Hồ Ngọc Hà chẳng hạn?

 

Em nghĩ hồi mới đầu đi hát chắc chị Hà cũng sẽ phải đối mặt với những câu hỏi như vậy, và chị ấy đã trả lời rất tốt câu hỏi đó bằng những thành công của mình. Với bản thân em cũng vậy, thời gian sẽ trả lời. Cần có thời gian để người ta thấy được em có thể làm gì và làm thế nào? Có thể album đầu tay của em có thể sẽ không được thành công cho lắm, nhưng những album sau nữa sẽ khác. Có ai nói rằng chắc chắn tôi sẽ thành công ngay từ bước đầu tiên đâu? Điều quan trọng là phải tự tin vào khả năng của mình trước, bởi nếu không có lòng tin thì bạn sẽ không làm gì được. 

 

Ngoài việc luyện thanh là điều bắt buộc, với vũ đạo bạn chuẩn bị tới đâu rồi?

 

Thật ra thì dòng nhạc mà em lựa chọn không cần nhiều tới vũ đạo, nhưng em vẫn có vũ sư. Em có thể nhảy được, thậm chí nhảy khá đẹp đấy nhé!
 
Trúc Diễm: “Tôi tự tin vào ngoại hình, khả năng của mình” - 6


Trúc Diễm: “Tôi tự tin vào ngoại hình, khả năng của mình” - 7

 

Người ta thường nói vui rằng: Có một “công thức chung” đi đến thành công của các ca sĩ trẻ là: Ngoại hình + Đại gia + Chiêu thức PR = Thành công. Bạn nghĩ sao về điều đó?

 

Mỗi người có một phương pháp riêng để đi tới thành công, không nhất thiết ai cũng phải lặp lại phương pháp đó. Nếu mình có thể sử dụng một phương pháp khác để đi tới thành công thì tại sao lại phải đi theo con đường cũ? Diễm rất tự tin, mình có ngoại hình, có khả năng và mình luôn nỗ lực hết mình thì thành công rồi cũng sẽ tới thôi.

 

Nhưng nếu có người đỡ đầu thì sẽ dễ dàng hơn để đi tới thành công đấy chứ?

 

Diễm không nghĩ vậy. Nếu có đại gia dùng tiền để đẩy bạn lên thì cũng tốt thôi, nhưng điều quan trọng là công chúng nghe nhạc. Nếu bạn không có một chất giọng tốt, thì khả năng bạn trụ lại trong làng âm nhạc là rất khó khăn. Để thành công thì việc đầu tiên phải khiến được công chúng chấp nhận mình trước.

 

Cảm ơn Trúc Diễm rất nhiều...

 

Bài: Phan Anh

Hình: Nguyễn Vũ