Top 9 Vietnam Idol háo hức thể hiện bản thân

(Dân trí)- Đêm Gala của Vietnam Idol với chủ đề “Tôi là Ai?” sẽ diễn ra vào tối chủ nhật tới. Đây là đêm mà các thí sinh có dịp được thể hiện và giới thiệu bản thân mình với khán giả. Do đó top 9 của cuộc thi này tỏ ra rất háo hức với đêm thi.

Tiến Việt hướng đến một người trẻ hát phóng khoáng

Top 9 Vietnam Idol háo hức thể hiện bản thân

“Tôi cảm thấy vui sau đêm thi vừa rồi, một phần vì dư luận dành cho Vietnam Idol và các thi sinh theo một chiều hướng rất tích cực. Về phần trình diễn của mình, dù không xuất sắc nhưng cảm thấy mình đã làm hết sức và cảm thấy mình học hỏi được nhiều thứ”. Tiến Việt chia sẻ về đêm thi đầu tiên của mình.

Về phần trình diễn sắp tới, Tiến Việt cho biết anh muốn hướng đến hình ảnh một người trẻ hát đầy phóng khoáng, sôi động và có sự sáng tạo trong âm nhạc: “Đó sẽ là một ca khúc tiếng Anh, từ đầu chương trình đây là lần đầu tôi được thể hiện một ca khúc tiếng Anh. Đó là ca khúc được nhiều bạn trẻ biết đến và được nam ca sỹ mà tôi rất yêu mến thể hiện”.

Đông Hùng chọn nhạc ngoại để thể hiện "Tôi Là Ai?"

Top 9 Vietnam Idol háo hức thể hiện bản thân

Sau phần trình diễn Âm nhạc không giới hạn (Toàn Thắng) vào Chủ nhật tuần trước, Đông Hùng cho biết cảm xúc của anh lúc này tương đối lẫn lộn: “Vui có, tiếc nuối cũng có. Vui vì mình đã được ở lại để tiếp tục cuộc thi, còn tiếc vì sau đêm thi vừa rồi, đã có 3 thành viên phải rời căn nhà chung sau gần 1 tháng bên cạnh nhau”.

Tuy nhiên chàng trai này đang hồn hết sức tập trung cho phần trình diễn sắp tới của mình: “Tôi sẽ thử sức một ca khúc nhạc ngoại trong đêm Gala tới. Và cho dù chọn bài gì đi nữa thì tôi vẫn giữ một hình ảnh trẻ trung, việc chọn bài của tôi tại Vietnam Idol cũng luôn phù hợp với tuổi 20 của mình”­ - Hùng chia sẻ.

Phú Hiển lựa chọn một bài hát song ngữ Việt - Anh

Top 9 Vietnam Idol háo hức thể hiện bản thân

Là một trong những thí sinh được yêu thích trong đêm thi bán kết vừa rồi, Phú Hiển cho biết anh gặp không ít áp lực với vòng thi sắp tới: “Đó là cảm xúc khó tả mà chưa bao giờ tôi trải qua trước đây, tôi không tin mình lại được mọi người yêu mến như vậy. Đây là niềm vui nhưng cũng là áp lực để làm sao để giữ được phong độ và không làm cho mọi người thất vọng. Đặc biệt nhờ Vietnam Idol mà tôi đã liên lạc được một số người bạn cấp 1, cấp 2 đã lâu chưa gặp và một số người bạn của tôi đang du học nước ngoài, họ không tin đó là tôi trên sân khấu (cười)”.

Chia sẻ về bài hát sắp tới, Phú Hiển cho biết: “Hai vòng trước, tôi chọn 2 ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt và được mọi người ủng hộ khá nhiều nên đến Gala lần này, tôi quyết định sẽ thể hiện một bài hát có thể gọi là song ngữ vừa tiếng Anh, vừa tiếng Việt (cười). Với chủ đề Tôi là Ai, tôi vẫn muốn khán giả nhớ đến một Phú Hiển hát bằng cảm xúc và có thể hát cả tiếng Việt và tiếng Anh”.

Anh Quân không thấy áp lực vì lọt vào Top nguy hiểm

Top 9 Vietnam Idol háo hức thể hiện bản thân

Trong phần công bố kết quả lần trước, Anh Quân cùng Hoàng Yến là hai thí sinh lọt vào top nguy hiểm cuối cùng, tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với chàng trai người Hà Nội khi anh được chọn đi tiếp vào vòng Gala: “Dù rơi vào vòng nguy hiểm nhưng tôi cảm thấy không áp lực lắm mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái cho đêm thi sắp tới. Với đêm nhạc Tôi Là Ai, tôi vẫn trung thành với Pop Ballad - điều mà khán giả đã nhớ đến mình từ đầu chương trình đến giờ. Tôi sẽ hát một ca khúc của nhạc sỹ trẻ Tiên Cookie. Những ca khúc của tác giả nữ này luôn đầy tâm trạng và khá hợp với chất giọng của mình. Giai điệu của bài hát sắp tới cũng tình cảm, sâu sắc, dễ nghe và tôi cảm thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Đó vẫn sẽ là một Anh Quân thích kể chuyện tình trên sân khấu Vietnam Idol (cười)”.

Yến Lê khai thác giọng alto trầm trong bài hát sắp tới

Top 9 Vietnam Idol háo hức thể hiện bản thân

Chia tay 3 thí sinh trong đêm bán kết trước, Yến Lê cho biết cô cũng như các thí sinh khác cũng cảm thấy hụt hẫng khi đã quen với Ngôi nhà chung có 12 người: “Gắn bó gần 1 tháng trời rồi tự nhiên từ 12 chỉ còn 9 người, cảm giác buồn lắm chứ, và sắp tới đây thì phải chia tay từng người nữa”.

Yến Lê chia sẻ thêm về phần trình diễn vừa rồi: “Chưa hài lòng lắm, cảm thấy mình giống như con bọ gậy trên sân khấu (cười), tuy nhiên từ đó mình có thể rút được nhiều kinh nghiệm cho những lần thi sau”. Sở hữu chất giọng alto trầm, Yến Lê đã lựa chọn một ca khúc khai thác quãng giọng đặc biệt này trong đêm Gala đầu tiên: “Đó là một sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong không chỉ hợp giọng mà còn là bài hát nhiều cảm xúc, tôi muốn khán giả không chỉ biết đến tôi - một cô gái sôi động, nhiệt huyết mà còn sống tình cảm nữa”.

Nhật Thủy muốn cá tính hơn nữa trong vòng Gala

Top 9 Vietnam Idol háo hức thể hiện bản thân

Với ca khúc Thức tỉnh của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong, Nhật Thủy cũng được đánh giá là một trong những thí sinh thể hiện ấn tượng trong đêm thi vừa rồi: “Cảm xúc của tôi lúc này là vừa vui, hạnh phúc vì mình đã có mặt trong vòng Gala, nhưng cũng vừa lo không biết Gala đầu tiên mình làm có tốt không.”

Trong đêm thi tới, Nhật Thủy sẽ hát một ca khúc của tác giả trẻ Vũ Cát Tường, cô cho biết: “Tôi rất thích những sáng tác của nữ tác giả trẻ này, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa thể hiện được cá tính của người hát. Đặc biệt bài hát sắp tới có tiết tấu nên tôi sẽ “nổi loạn” hơn một tí trong cách xử lý bài hát”. Với chủ đề Tôi là Ai, Nhật Thủy hi vọng khán giả sẽ nhớ đến cô như một cô gái sống tình cảm và thích hát những bài hát sâu lắng, ngọt ngào và đôi khi cũng mạnh mẽ và có chút “nổi loạn”.

Minh Thùy cảm thấy thoải mái khi hát những bài nhẹ nhàng

Top 9 Vietnam Idol háo hức thể hiện bản thân

Là thí sinh mở đầu trong đêm Studio vừa rồi, Minh Thủy chia sẻ tâm lý của cô lúc trình diễn sân khấu chưa được tốt lắm, thế nên trong đêm thi sắp tới, cô gái người Quảng Trị sẽ hát một ca khúc ballad để thể hiện những cảm xúc thật sự của mình: “Thật ra đến vòng thi này, để trả lời câu hỏi Tôi là Ai cũng còn quá sớm đối với tôi. Tôi muốn khám phá bản thân mình hơn qua nhiều thử thách, nhiều dòng nhạc và bước qua từng bước nhỏ với những cảm xúc khác nhau. Trong đêm Gala này, tôi sẽ hát một ca khúc nhẹ nhàng, tình cảm một chút để cảm ơn những người đã ủng hộ, thương quý tôi trong suốt thời gian qua. Tôi cảm thấy thoải mái khi hát những bài có tiết tấu nhẹ nhàng, giống như tôi đang sống với cảm xúc thật của mình”-  Minh Thùy chia sẻ. 

Phương Linh vẫn giữ chất “độc, lạ” trong con người mình

Top 9 Vietnam Idol háo hức thể hiện bản thân

Chọn những bài hát mới mẻ, ít người hát trước đấy chính là điểm ấn tượng của Phương Linh trong cuộc thi này, tuy nhiên đó cũng là thử thách dành cho cô để chinh phục được sự yêu mến của khán giả. Sau Bang Bang Boom Boom, Hoa hồng đêm, Phương Linh sẽ chọn một sáng tác mới của một nữ tác giả trẻ để thể hiện trong Gala đầu tiên Tôi Là Ai. Trong những ngày qua, cộng đồng mạng cũng dành khá nhiều lời khen và đánh giá cao những phần trình diễn của Phương Linh trong cuộc thi này, và điều mà cô luôn tạo bất ngờ cho khán giả chính là nét “độc, lạ” trong phong cách âm nhạc của mình, Phương Linh sẽ một lần nữa chứng minh điều đó trong đêm Gala đầu tiên.

Ngân Hà vui khi được nhạc sỹ Đỗ Bảo khen

Top 9 Vietnam Idol háo hức thể hiện bản thân

Chia sẻ sau đêm thi vừa rồi, Ngân Hà cho biết: “Tôi rất vui vì không nghĩ ca khúc mình thích được mọi người thích, nhất là nhạc sỹ Đỗ Bảo cũng dành lời khen nên tôi cảm thấy hạnh phúc”. Về bài hát cho đêm thi sắp tới, Ngân Hà cho biết: “Đó là một ca khúc thuộc thể loại sở trường của tôi, nhịp điệu vui tươi, hơi lả lướt một chút và từng được Trung Quân Idol thể hiện khá thành công. Thách thức nhất ở bài hát này là đòi hỏi quãng giọng rộng và hát rõ lời trên nền tiết tấu nhanh. Tôi hi vọng khi mọi người nghe ca khúc này sẽ cảm thấy một điều gì đó funny, nhìn thấy được một cô gái với phong thái thoải mái, không gò bó nhưng đôi khi cô ấy cũng rất tinh tế, và hi vọng anh Trung Quân khi nghe bản cover này cũng cảm thấy hài lòng (cười)”

 Phan Anh