Tình cũ kể về cuộc sống kỳ lạ của ngôi sao quá cố Prince

(Dân trí) - Bạn thân và cũng là tình cũ của Prince mới đây tiết lộ rằng, ngôi sao ca nhạc quá cố nghiện ma túy nặng và sống phụ thuộc vào chất gây nghiện một thời gian dài. Prince đột tử tại nhà riêng vào tháng 4 vừa rồi ở tuổi 57.

Charlene Friend, một người bạn của ngôi sao quá cố, cho biết cô chưa bao giờ chứng kiến Prince sử dụng ma túy trước mắt cô nhưng người em trai cùng mẹ khác cha của Prince - Duane Nelson đã khẳng định điều này với cô. Duane qua đời từ năm 2013 kể với Charlene rằng ngôi sao của “Purple Rain” thường xuyên sử dụng chất gây nghiện trái phép.


Ngôi sao ca nhạc Prince đột tử hồi tháng 4/2016 vì sốc thuốc.

Ngôi sao ca nhạc Prince đột tử hồi tháng 4/2016 vì sốc thuốc.

Charlene kể lại rằng, Duane một lần kể với cô rằng: “Chúng tôi nghĩ Prince sống bằng ma túy”. “Tôi rất sốc khi nghe thấy điều đó. Duane nói về điều đó rất cẩn trọng. Tôi chưa bao giờ thấy Prince uống một viên aspirin nào. Prince là người coi trọng sức khỏe và luôn uống vitamins bổ dưỡng”, Charlene nói thêm.

Nhà thiết kế 44 tuổi từng hò hẹn với Prince trong hai năm sau khi gặp ngôi sao quá cố vào năm 1989. Charlene Friend kể lại rằng, Prince từng thức trắng đêm liên tục 5 năm ngày nhưng chỉ có thể chợp mắt khi tắt hết đèn, kéo hết rèm cửa sổ lại và làm nhiệt độ trong phòng tăng lên.

Charlene nói với tờ People: “Anh ấy có thể thức liên tục 5 ngày không ngủ, không ăn uống gì hay uống chút nước nào. Anh ấy chỉ đi đi về về phòng thu âm mà thôi. Anh ấy chỉ chợp mắt vài giây để vượt qua cảm giác kiệt sức. Lần đầu tiên chứng kiến điều đó, tôi hỏi anh ấy: “Làm sao anh có thể chịu được?”. Anh ấy sẽ run rẩy cả đêm”.

Khi chứng kiến Prince run rẩy trên giường cả đêm, Charlene Friend hỏi ngôi sao quá cố liệu anh có gặp ác mộng hay không thì nhận được câu trả lời: “Không, anh đang nằm mơ thấy âm nhạc”. “Ngay cả trong giấc ngủ, anh ấy cũng chỉ nghĩ tới âm nhạc mà thôi”, Charlene kể về người yêu cũ.

Charlene cũng nhiều lần nghe những người bạn khác kể về việc Prince lạm dụng thuốc để có thể giữ bình tĩnh và trở nên bình thường sau khi thăng hoa trên sân khấu. “Không điều gì trên thế giới này có thể sánh với cảm giác hưng phấn mà anh ấy có được trong các show diễn. Trở nên bình tĩnh sau các đêm diễn làm anh ấy cảm thấy trống rỗng. Có lẽ, chỉ có ma túy mới giúp anh ấy cảm thấy bình thường”.

Năm 2003, Charlene từng đâm đơn kiện Prince vì gây cho cô cảm giác stress và làm hỏng hình ảnh của cô trong mắt người hâm mộ. Cô cũng thường xuyên bị bạo hành tâm lý khi ở bên Prince. Theo cách nhìn của Charlene, Prince là người coi trọng một mối quan hệ tình cảm. Khi gắn bó với ai đó, Prince sẽ không còn quan tâm tới những người khác.

Trong mắt Charlene, nam ca sĩ quá cố là một người khá lập dị và kỳ lạ. Cô kể: “Anh ấy bắt tôi mặc quần áo của anh ấy khi ở trong biệt thự của anh ấy. Những nhân viên của Prince không được phép nhìn tôi và tôi cũng không được nhìn những người khác”.

Mi Vân