Thu Phương sẽ “Bay” tại “Đêm của ước mơ”

Nữ ca sĩ về Việt Nam lần này chỉ để hát một đêm duy nhất trong chương trình “Đêm của ước mơ”.


Vừa đáp một chuyến bay dài từ Mỹ về đến thành phố Hồ Chí Minh, cảm giác của chị hiện tại như thế nào?

Ngày hôm qua, khi vừa đặt chân tới sân bay, tôi có nói với mấy người bạn rằng Sài Gòn hôm nay hình như vắng hơn bình thường một chút. Nhưng chắc là do khí hậu mát mẻ, nên trong lòng mình cảm thấy cái gì cũng nhẹ nhàng, và dòng người cũng không quá tấp nập như mọi khi. Tôi nghĩ đây chính là thời điểm lý tưởng ở Sài Gòn, có một chút mưa, nắng vừa phải, không khí dễ chịu.

Kế hoạch của chị trong lần trở về
này như thế nào?

Kế hoạch của chị trong lần trở về này như thế nào?

Tôi trở về Việt Nam lần này chỉ để tham gia một chương trình duy nhất với chủ đề “Đêm của ước mơ”. Do lịch làm việc bận rộn, hát xong là tôi phải quay lại Mỹ ngay hôm sau. Chưa lần nào về nước mà lại gấp rút như thế này…

Anh Dũng Taylor – chồng chị có nói rằng “Chưa bao giờ mình nhận show diễn cho Thu Phương mà phải mất một ngày bay đi và một ngày bay về như vậy”. Đêm nhạc “Đêm của ước mơ” có điểm gì đặc biệt khiến chị, dù bận rộn, vẫn dành nhiều sự ưu ái như thế?

Đây là 1 chương trình rất đặc biệt, là một cái duyên giữa Phương và đơn vị tổ chức VPBank. Dù đây là chương trình không bán vé mà dành riêng cho khách hàng và đối tác của VPBank, nhưng họ đầu tư lớn để có một chương trình rất tử tế, một không gian âm nhạc mà ở đó, tôi, Hà Anh Tuấn và Lam Anh sẽ được thỏa sức sáng tạo và thăng hoa.

Cụ thể chị sẽ thể hiện những ca khúc
nào trong chương trình?

Cụ thể chị sẽ thể hiện những ca khúc nào trong chương trình?

Tôi muốn giữ bí mật về điều đó. Nhưng có thể tiết lộ một chút về ca khúc mà tôi luôn muốn được hát nhất mỗi lần trở về, đó chính là “Cô gái đến từ hôm qua”. Bài hát đấy tôi xem như một phần trong đời sống của mình. Tôi còn nhớ khi lần đầu hát bài này trong phòng thu cách đây mười mấy năm, nhạc sĩ Quốc Bảo khi ấy đã thắc mắc, rằng bài hát này có gì khiến một cô gái hai mươi mấy tuổi như tôi phải khóc?! Tôi đã khóc khi hình dung về hình ảnh của chính mình hai ba chục năm sau, đứng trên sân khấu và hát ca khúc đó.

Có lẽ mọi suy tư đều bắt đầu từ câu hát “Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua”. Khi cuộc sống của mình đã trải qua nhiều sóng gió, nhiều biến cố, thì “được bé lại” chính là một mong muốn rất đỗi bình thường. Đó là lý do mỗi khi trở về Việt Nam, tôi luôn mong muốn được hát lại ca khúc ấy.

Đêm nhạc gồm 4 phần: “Bay”, “Mơ”, “Khát” và “Xanh”. Trong đó, chị đảm nhận trọn vẹn “Bay”, và kết hợp cùng Hà Anh Tuấn với “Mơ”. Nhiều lần kết hợp cùng nam ca sĩ Hà Anh Tuấn, chị cảm nhận về Tuấn như thế nào?

Tôi với Tuấn có rất nhiều điểm chung về đời sống và âm nhạc. Hai người cũng cùng tuổi Tí, cách nhau một con giáp, nhưng quan trọng nhất là cả hai có được cái duyên với nhau.

Tuấn là người trưởng thành so với tuổi. Khi Tuấn hát với tôi, do tư duy, tri thức của Tuấn có phần lớn hơn giọng hát và tuổi đời, nên cả hai vẫn có thể song ca những ca khúc đã lâu như “Thuyền và biển” hay “Mười năm tình cũ”... Tuy nhiên, trong show “Đêm của ước mơ” lần này, chúng tôi sẽ kết hợp cùng nhau trong những ca khúc mới mẻ, vui tươi hơn. Tôi và Tuấn cũng đang ấp ủ nhiều kế hoạch mới, như một album, hoặc lớn hơn là live concert trong thời gian tới.

Cụ thể chị sẽ thể hiện những ca khúc
nào trong chương trình?

Luôn chất chứa tâm tư, day dứt khi thể hiện những bản tình ca buồn, trong khi bản thân chị lại có một mối tình rất hạnh phúc. Vậy đâu là nguồn cảm xúc để chị thể hiện những ca khúc như vậy ?

Tôi thấy có rất nhiều người không cần phải trải qua những trắc trở, bất ổn về tình cảm mà vẫn có khả năng ấy. Yếu tố quan trọng ở đây, với tôi, đó là việc mình phải là một người biết chia sẻ, biết quan tâm, và nhìn thấy những diễn biến xung quanh. Không cần chính mình trải nghiệm, chỉ cần biết cảm thông thôi là cũng đã đủ để truyền tải được rồi. Mặt khác, khi mình hát một tác phẩm của nhạc sĩ thì phần nào đấy chính là những bài học hay đời thật của họ. Khi hát, tôi đặt bản thân mình vào trong, hoá thân, và sống trong chính câu chuyện ấy.

Trên trang cá nhân, thấy chị rất hào hứng với vai trò làm giám khảo. Nếu được một chương trình âm nhạc tại Việt Nam ngỏ ý, chị có sẵn sàng nhận lời?

Tôi cũng có theo dõi tình hình âm nhạc trong nước, bây giờ nhiều cuộc thi quá, nên có khi người ta lại cần giám khảo hơn cả cần thí sinh ấy chứ. Ngay cả một người cực kì khó tính như anh Quang Linh mà bây giờ cũng làm giám khảo rồi, thì chuyện tôi được mời cũng là điều tự nhiên thôi. Nhưng đối với tôi, mọi sự đều cần đến cái duyên. Biết đâu đấy, năm sau mọi người sẽ thấy Thu Phương xuất hiện với vai trò làm giám khảo tại Việt Nam.

Cụ thể chị sẽ thể hiện những ca khúc
nào trong chương trình?

Đêm nhạc chị sắp tham gia với chủ đề “Đêm của ước mơ”, với một người phụ nữ có đầy đủ mọi thứ như chị, một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp vững vàng, khán giả yêu mến… chị còn ước mơ gì ở thời điểm hiện tại?

Thật ra đã lâu lắm rồi tôi không nghĩ đến chuyện ước mơ nữa, vì mình quá bận rộn và không có thời gian dành cho điều đó. Tôi chỉ cố gắng lý trí, biết những lý tưởng nào trong khả năng mình có thể làm được và hoàn thành những lý tưởng đó. Khi lý tưởng được xây dựng nhiều hơn thì một phần nào đấy đó chính là những ước mơ rồi.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện !

"Đêm của ước mơ" là đêm nhạc nằm trong series Chương trình mang tên Private Concert dành riêng cho khách hàng và đối tác của VPBank, được tổ chức vào tối Chủ Nhật ngày 7/12 tại Gem Center. Đêm nhạc được đầu tư hoành tráng về âm thanh, ánh sáng với sự chỉ đạo âm nhạc của nhạc sỹ Dương Cầm và các nhạc công hàng đầu của TP HCM. Sân khấu và âm nhạc sẽ mang mầu sắc semi-classic sang trọng, đẳng cấp và sâu lắng