Thí sinh Hoa hậu Việt Nam “đua sắc” trong ngày đầu tiên ở Phú Quốc
(Dân trí) - Sáng 23/11, sau khi đặt chân xuống đảo ngọc Phú Quốc, 38 người đẹp đến từ mọi miền đất nước đã có cơ hội làm quen và cùng hòa nhập vào các hoạt động đầu tiên theo lịch trình của ban tổ chức.
Hoạt động ý nghĩa đầu tiên mà các thí sinh đã tham gia chính là việc dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc, nơi an nghỉ của hơn 3.300 chiến sĩ đã hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến. Buổi lễ trang nghiêm này còn có sự hiện diện của ông Phạm Văn Nghiệp - Phó chủ tịch huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, ông Lê Xuân Sơn đã phát biểu: “Đây là hoạt động tri ân, tưởng nhớ những bậc cha, anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên hôm nay. Hoạt động ý nghĩa này cũng giúp cho các thí sinh thấm nhuần được đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’ và có thể hiểu thêm về lịch sử của vùng đất này”.
Ngay sau đó, các thí sinh và thành viên BTC đã cùng nhau thắp hương tại Đài tưởng niệm và trên từng ngôi mộ của các chiến sĩ. Kết thúc hoạt động ý nghĩa trên, đoàn cũng đã đến thăm vườn sim Phú Quốc - Sim Sơn (xã Dương Tơ), nơi sản xuất nhiều đặc sản như mứt sim, siro sim, vang sim… nổi tiếng của Phú Quốc.
Riêng buổi chiều, các thí sinh đã được “thả lỏng” hơn khi thư giãn tại Vinpearl Resort Phú Quốc, cùng với các hoạt động khá nhẹ nhàng như: tham quan nhà tổng thống, sân golf 27 lỗ thiết kế theo mô hình biển đảo nổi tiếng trên thế giới, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land và thưởng thức các món đặc sản của nơi đây. Trước khi khép lại ngày đầu tiên với lịch trình khá thoải mái này, 38 người đẹp đã cùng tham gia tập hát những ca khúc về biển đảo với sự hướng dẫn của NSƯT Tạ Minh Tâm trong buổi tối cùng ngày.
Cùng xem qua một số hình ảnh trong ngày đầu tiên ở Phú Quốc của các thí sinh HHVN 2014:
Trí Hòa
Ảnh: Phạm Hoài Nam