Thanh Thúy: “Thích cảm giác đếm tiền lì xì lúc nhỏ”

(Dân trí) - Mặc dù tất bật cuối năm với lịch diễn và làm việc bận rộn nhưng bà mẹ trẻ một con Thanh Thúy vẫn dành một chút thời gian để cùng chia sẻ với Dân trí về những ngày Tết của mình hiện tại cũng như trong ký ức tuổi thơ.

Chào chị, là một người nghệ sỹ như chị thì Tết có ý nghĩa như thế nào? Với chị thì Tết của nghệ sỹ có gì đặc biệt không?

Tết năm nào cũng vậy, buổi sáng Thúy và gia đình tranh thủ đi chúc Tết họ hàng xong là khoảng 15h sẽ chuẩn bị đi diễn. Mọi người đi chơi còn chúng tôi đi làm nhưng Thúy quen rồi nên cũng thấy không buồn gì. Tết luôn luôn mang lại cho Thúy một cảm giác ấm áp vì được quây quần bên người thân của mình.

Chị có thể chia sẻ về những ngày Tết trong ký ức tuổi thơ của mình được không?

Thúy thích nhất là cảm giác “lôi” tiền lì xì ra ... đếm với mấy đứa em bà con xem ai nhiều hơn. Mỗi một năm trôi qua thì nhận ra rằng, số tiền càng ngày càng ít lại và tỉ lệ nghịch với số tuổi. Còn mấy năm nay thì “lỗ” nặng vì toàn phải lì xì cho mọi người thôi. (cười)

Còn con trai của chị thì sao, giờ bé đã nhận thức được Tết chưa?

Nhóc Cà Phê không biết đòi lì xì đâu và cứ nhận được tiền lì lì xong thì đưa mẹ cất ngay (Hy vọng năm nay còn như vậy! (Cười). Thúy cũng dạy cho Cà Phê mấy câu chúc Tết hay hay vì nhóc dạn dĩ lắm, nếu thuộc là “xổ” một tràng luôn!

Tết này, chị và ông xã có kế hoạch gì chưa và những ngày Tết của chị sẽ thế nào?

Thúy thì vẫn như mọi năm thôi, cố gắng dung hòa giữa việc đi thăm bà con, bạn bè và biểu diễn. Nhóc Cà Phê lớn rồi nên việc chăm sóc cũng đỡ cực hơn, Thúy vẫn thường dẫn con theo lúc đi diễn luôn.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cuối năm này, chúc chị cùng gia đình năm mới hạnh phúc và bình an!

Cảm ơn bạn. Thúy cũng xin chúc cho tất cả mọi người bước sang một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc nhé! Nhân dịp năm mới đang đến, Thúy xin gửi tặng quý độc giả những bức ảnh mới nhất của mình như là một món quà xuân cùng những lời chúc tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người trong năm Giáp Ngọ.

 

Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa

Cao Trí Hòa
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng